Yuusha Dakedo, Maou Kara Sekai Wo Hanbun Moratte Uragiru Koto ni Shita

Chương 13: Biến loli elf thành lô lệ

Tập 1

KAMIYA:buồn quá vẫn chưa đến cảnh 18 + nữa mà đọc xong chương này bỗng thấy rùng mình -_-|| dù có them 1 bé loli đi chăng nữa thì chương này vẫn không dành cho người yếu tim và đam mê yaoi -_-|| succubus quá đáng sợ -_-|| mọi người tránh xa nha -_-||

Mà không tám nữa đọc đi nha :D 

Bản dịch có lỗi hoặc diễn đạt quá rườm rà đều là do edit chưa tốt nên mình xin lỗi trước :'( 



Cô nàng Elf này thật lơ là mà.


Không ngờ lại để bị bọn con người tầm thường đó bắt giữ.


[..tsk]


Ở thế giới thứ mười [Markt], nơi mà con người giam lỏng cô ta trong ngục tối của lâu đài. Cô cắn môi.


Đó là một cô gái xinh đẹp với đôi mắt xanh, tóc vàng, làn da trắng tinh khiết.
Bên ngoài thì nhìn như con người, nhưng chỉ cần nhìn qua đôi tai dài dài đặc trưng (của elf) là có thể dễ dàng phân biệt được.


Cô sống ở thế giới thứ 9 [Yesd] trong một khu rừng tiên... Đúng vậy, cô ấy không ai khác, là một nàng Elf chính thống.


Mang tên là Minael Eroha, cô được sinh ra trong một dòng tộc Elf có tiếng.
Cô nàng hiện đang bị nhốt dưới hầm ngục tăm tối dưới sự cai quản của loài người.


Bị trói chặt trong những sợi dây thừng nối với hai tay và treo lủng lẳng trên trần nhà, toàn thân cô không thể phản kháng nổi thứ gì. 


Bất lực, Minael chỉ biết cố gắng chịu đựng.


[Grehehe~Nàng tiểu thư elf này, ta thấy.. coi bộ ngươi chết còn sướng hơn đấy.]  


[Àhehe, yên tâm... bọn ta sẽ lo “hậu sự” đàng hoàng~ ]


[Gyahaha! Mà tính ra nhìn bộ dạng ngươi hiện giờ cũng đủ làm thỏa mãn bọn này rồi]


Các lính canh luôn giám sát túc trực bên ngoài.


Và mọi người đều nhìn cô với một ánh mắt bỉ ổi.


Có lẽ việc hứng chịu những ánh mắt đó là việc khó nhất với cô nàng này. Bởi lẽ elf, vốn dĩ có lòng tự trọng rất cao mà.


[...Đừng nhìn ta bằng cặp mắt dơ bẩn đó]


[Ồh ~ còn thái độ nữa cơ đấy?!.. không tệ, không tệ ~ ngược lại nó còn kích thích ta nữa haha]


Cô ta có cố chống cự bao nhiêu xem ra cũng vô ích. Dây thừng có lẽ cũng có ma thuật nên dù cô có dùng phép cũng chả làm được gì.


Dù là một Elf phi thường đến mấy thì cũng phải chào thua trước việc giam lỏng theo kiểu này.


Đừng nói đến việc được cắt sợi, chỉ là hơi nới lỏng nó ra thôi đã là điều không thể rồi.


(Thần linh ơi.. tại sao Minael con lại gặp phải chuyện xui xẻo này cơ chứ..?)


Vừa phải chịu đựng, vừa không thể tha thứ bọn con người nhưng lại không làm được gì, Minael uất ức mà chỉ có thể khóc trong sự đau đớn.


Mới bước chân ra khỏi nhà một chút mà lại bị bắt thế này đúng chẳng thể nào cam tâm nổi.


Sống trong một gia tộc mang nặng truyền thống tư tưởng cổ hủ khiến cô cảm thấy nặng nề khó thở, vì vậy cô chợt nghĩ đến việc đi tới thế giới số 0 [Daat] để vui chơi chút lát vậy mà lại bị con người bắt cóc khi đang đi.


Phía nhân loại có bốn người. Từ phù thủy, tăng lữ, đến chiến binh, võ sĩ đều đông đủ.


Thực lực thì quả là Minael hơn họ nhưng bên đó lại kết hợp tác chiến quá đỉnh và còn trang bị sẵn mọi vũ khí phép thuật bên mình nên dù là elf nhưng vẫn quá sức với cô.


Tính ra Minael vẫn còn đang là một thiếu nữ mới lớn chưa được coi là trưởng thành nữa chứ.


Vì vậy, có thể nói nguyên do cũng một phần là năng lực của cô nàng vẫn chưa đủ mạnh.


Đây có lẽ cũng là lý do duy nhất khiến cô bị bắt cóc.


[Này, sao còn không mau hợp tác với bọn này đi. Hãy nói rằng [Tôi xin làm nô lệ cho các người] đi nào.]


Thật vậy, bọn con người luôn muốn elf trở thành nô lệ phục vụ cho mình.
Họ đã ước định với Sefirot, nên tuyệt đối tuân theo lời thề về việc “đeo vòng cổ” cho cô nàng Minael này.


Lý do là gì thì chính cô cũng không hề hay biết.


Dù vậy, Minael cũng chẳng thèm hỏi vì biết mình cũng chẳng thể hiểu sự tình, nhất là đứng trước nỗi sỉ nhục về sự vô lý của con người..


[Không, ta không chịu ~~~]


Vì vậy, cô càng tỏ ra vùng vẫy chống cự hơn.


Bị trói cũng được khá nhiều ngày rồi, thế nhưng, nàng vẫn hề khuất phục.


[Tiểu thư nhà này cứng đầu quá đi thôi. Này, vụ đó..mày hỏi công chúa thông qua chưa?]


[Ờ ha. Vừa nãy tao mới nhận được lệnh chấp thuận.]


Bọn lính canh gác mà nào giờ luôn nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ ấy, giờ lại đột nhiên nói chuyện.. theo kiểu vô cùng xảo quyệt.


[Không để lại vết thương vẫn tốt hơn đó cô nàng dễ thương à. Chứ không thì thật uổng nhan sắc này lắm. Nào ~ ngoan thì đừng chống cự nữa mà khôn hồn nghe theo lời bọn này đi, không thì... e hèm.. không biết vác xác về ba má nhận ra không nữa đó tiểu thư à]


[Ha ha.. đã đến lúc được ra tay ra chân rồi nhể ~.. làm ta đợi đến ngứa ngáy nãy giờ đây này~]


Dù toàn là những lời không lọt tai nhưng nàng lại phải nghe nó nên đã tức càng thêm tức, nàng vùng vẫy cựa quậy.


Cô bắt đầu thấy một luồng khí vốn đã quá dơ bẩn, giờ còn đáng kinh tởm hơn toát ra từ bọn đàn ông trước mặt mình.


Và quả thực linh cảm của cô không hề sai.


[Tới lúc rồi tụi bây ! Nào, “mần” nó thôi ]   (Note: Hí-chan: cái này tra tấn nha, hông phải nghĩa đen tối nha :v 
Kamiya: em không thấy đen tối chút nào, em thấy đen thùi lùi luôn ấy chứ :D )


Bọn chúng muốn cho Minael một bài học vì không chịu ngoan ngoãn nghe lời.


Đúng vậy.. một loại tra tấn thân thể, không khác gì cực hình.


[Guehehehe~]


Mặt Minael tái mét lại khi thấy điệu cười của mấy gã đàn ông kia.


[Tránh ra, đừng lại gần ta]


Cô cố vùng vẫy để chạy trốn nhưng hoàn toàn vô dụng trước sợi dây thừng quái quỷ kia.


Mấy gã đàn ông càng lúc bước càng đến gần Minael, cô như bị dồn vào đường cùng.. chỉ còn biết nói


[Bọn loài người bây.. chỉ biết làm những chuyện đem lại thú vui vớ vẩn cho bản thân thôi sao?!]


Tiếng nói non nớt nấc lên trong nỗi run sợ, khiến ngục tối càng rùng rợn đến khó thở.


[Hở !? Mày vừa nói cái quái gì đấy hả ?! ]


Đột nhiên, một thiếu nữ có nước da nâu, mái tóc dài đen tuyền, cùng đôi mắt màu vàng kim hiện ra ngay trước mặt.


Sự xuất hiện đột ngột này.. khiến mấy tên đàn ông ở đó cũng phải giật mình.


[Chậc chậc, bọn bây đúng là chả biết lễ nghi phép tắc gì cả.]


Ấy vậy mà, cô nàng sở hữu nước da nâu thở dài thật thoải mái chẳng phù hợp với không khí này chút nào.
Trước sự hiện diện quá bất ngờ ấy.. Minael chỉ biết há hốc mồm.


Lũ đàn ông vốn dĩ khá lơ là không để ý xung quanh, vì vậy cô ấy xuất hiện lúc nào cũng chẳng hay.
Như thể, cô đã núp sẵn từ trong những cái bóng của ngục tù.
[Hừm. Các ngươi thật chẳng biết gì nhỉ, thấy ta đây mà cũng không nhận ra là đấng tối cao nào luôn sao.] 
Một đám đàn ông nhào vô tấn công nhưng cô nàng tóc nâu chỉ làm mặt tỉnh bơ như kiểu hẳn chẳng là cái cóc khô gì cả.


Thở dài ngao ngán trước hành động của gã.


[Lùi]


Quát lên một tiếng, cùng lúc tỏa ra chút sát khí –- tên đàn ông kia ngay lập tức nằm bẹp dí xuống sàn.


[A, aaa..aah]


[Đ..đừng]


[Gì-cơ?]


Gã đó chỉ biết run lập cập, toàn thân mồ hôi chảy ra nhễ nhại.

Những gì nàng ấy gieo rắc vào trái tim hắn, chính là nỗi sợ hãi.


[Để ta nói cho đám đần các ngươi biết, ta là “Chúa Quỷ” vĩ đại. Còn các ngươi..?, chỉ là bọn loài người chẳng đáng làm tăm xỉa răng.]


Một bầu không khí mạnh mẽ toát ra từ cơ thể nhỏ nhắn ấy.


Xem nào, cô gái da nâu đó – Chúa Quỷ chỉ khẽ dẫm chân xuống đất, những gã còn lại cũng chẳng thể đứng vững nữa rồi.


[Nào elf, ta muốn nghe ngươi trả lời]


Gọi cô nàng elf đang bị trói, tiến lại gần và nâng gương mặt của Elf lên hướng về phía mình.


[Hmm ..elf này có tiềm năng đây, coi bộ không tệ]


Trong tâm trạng thoải mái, nheo mắt lại như đang chú ý điều gì đó, Chúa Quỷ nói điều ấy.


[Có hai lựa chọn. Một là theo làm nô lệ cho ta, hai là ta sẽ mặc ngươi bị bọn đàn ông ngoài kia muốn làm gì thì làm, chọn đi!]


Nàng Chúa Quỷ đưa ra hai con đường cho Minael chon.


Minael dù thật lòng chẳng muốn chọn lựa bên nào cả, nhưng chỉ việc nhìn thẳng vào đôi mắt của cô Quỷ chúa đang rành rành hiện lên chữ “phụng mệnh tuyệt đối” là đã khiến tinh thần cô yếu hẳn đi.


(Chúa Quỷ đứng đầu quỷ giới [Ketel]... tại sao lại ở đây?)


Tin đồn thì có nghe qua rồi.


Không ngờ Chúa Quỷ, kẻ thống trị quỷ giới mà lại có ngoại hình chẳng khác nào một đứa trẻ cả.

Ai mà chịu làm theo “tuyệt đối” chứ.
Cơ mà, việc bị sai khiến theo mọi cách con người muốn thì lại càng không thể chấp nhận.


Vì vậy, cô chỉ biết trả lời ..
[...Dưới sự chứng giám của ngài Sefirot .....Tôi xin thề, “Minael Eroha này, từ đây sẽ phục vụ cho ngài Chúa Quỷ vĩ đại” ]


Nàng nói trong tư thế cúi đầu xuống, thể hiện sự thành kính của mình.
Minael nghĩ thà mình cúi đầu trước Chúa Quỷ vĩ đại còn hơn là làm tôi tớ cho loài người hạ đẳng kia.


[Thật khôn ngoan, ta đoán đó là điểm mạnh của ngươi.]


Trước thái độ của Minael, Chúa Quỷ cười thật tươi.


Sau đó, cô nàng liền nhìn về phía một cái bóng đen phía sau.


[Yumeno, lại đây]


[Vâng, thưa Chúa Quỷ đáng kính]


Có vẻ như Succubus cũng ở đây mà chẳng hề ai biết.


Ngay cả Minael cũng chẳng hề nhận ra sự hiện diện của cô gái đó.
Trong lúc cởi trói cho Minael, nàng Chúa Quỷ đã ra lệnh cho Yumeno.


[Đừng hại chúng. Mà hãy biến cuộc sống của chúng thành thứ mà người bình thường không bao giờ mong muốn]


[Thần hiểu rồi]


Yumeno chẳng nói một lời nào mà chỉ quay sang lũ đàn ông đang nằm sõng soài trên sàn.


Rồi, cô ta kích hoạt sức mạnh của mình, sức mạnh mê hoặc cực mạnh.

[...ok, hoàn thành]


Yumeno quay đầu lại, nói và hướng một ngón tay cái lên, cùng với một nụ cười tươi rói.


[Tạm thời thì thần đã biến họ thành những tên “kì lạ” rồi.]


Đây thật sự là.. một sự trừng phạt đáng thương (sợ).


Chúa Quỷ khi nghe lời tuyên bố của cô thì gật đầu và tỏ vẻ thỏa mãn.


[Cô vất vả rồi]


Vừa lúc dây thừng trên người Minael được cởi bỏ hoàn toàn, giờ đây cô đã được tự do. Trong khi cô còn đang cảm tạ Chúa Quỷ không ngớt thì mấy tên biến thái đó bắt đầu có biểu hiện..


[Đ..đội trưởng! Tôi.. thật ra tôi thích..]


[Êh ngươi chơi ăn gian! Thưa đội trưởng.. tôi cũng..]


[......Ta hiểu tình cảm hai ngươi dành cho mình rồi. Lại đây đi]


Thực là khiếp quá đi mất. Cháy mắt rồi.


Mà từ giờ thì Minael sẽ bắt đầu trở thành bầy tôi cho Chúa Quỷ.
Còn cô nàng da nâu lấy khăn tay ra lau trán và thở ra như kiểu ‘tạ ơn trời thế là nó kết thúc rồi’.


[Chà, còn anh hùng thì sao rồi nhỉ?]

Anh Hùng có vẻ đã làm hết sức mình để hai cô nàng này đến được đây.


    SHINIGAMILNTEAM.COM


TRANS: HÍ-CHAN (ASAHI)

EDIT: KAMIYA

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN