오크지만 찬양해! - Vinh Danh Loài Orc!.

Chương 175: 올림푸스 - Thiên Đỉnh Olympus.

Quyền IV: BUL'TAR!

Translator: Roan

***

Trận chiến đã kết thúc với chiến thắng của quân cách mạng.
Đế Quốc đã thất bại ở phương Nam, khiến cho vùng đất nơi này được phân thành hai khu vực khác nhau: Lãnh Địa của Đế Quốc và Liên Minh Những Thành Phố Tự Do, bao gồm cả Espada.

Đế Hoàng vẫn lặng thinh.

***

Sự việc này đã làm dấy lên một cơn bão khổng lồ trong thế giới thực.

Cuộc chiến giữa Crockta và đoàn quân đế quốc trở thành một chủ đề nóng hổi, với kỷ lục phát sóng mỗi ngày đều bị phá vỡ. Những bản thu được tái chiếu suốt cả ngày lẫn đêm khi chúng chiếm lấy ngôi vương từ những video của các người ghi hình khác.

Trong thời gian ấy, Laney, một nhà ghi cảnh nổi tiếng, đã tung ra một bản thu mới từ việc âm thầm theo dõi Crockta. Lần này, bản thu đã ghi lại toàn bộ những cố gắng vật vã của anh ở phương Nam. Cái tên Laney lại một lần nữa khắc ghi trong tâm trí của mọi người.

Nhờ cô, người ta mới có thể xem được những thông tin chi tiết về các sự kiện đã xảy ra. Những thứ sau đây chính là nội dung chính:

Sau khi chinh phạt phương Bắc, Crockta trở về lục địa về hướng đến phía Nam. Anh đã chiến đấu với lũ cướp và tình cờ gặp được một hiệp sĩ của thành phố Alaste. Lời thuyết phục thật tâm của Vigo đã lay chuyển trái tim của anh và nhóm của Crockta tiến đến phương Nam.

Vốn là một thành phố nổi tiếng vì vẻ nhộn nhịp của nó, Alaste đã cho anh một sự đón chào nồng nhiệt. Crockta trở thành bạn với những người dân thân thiện và hồn nhiên của xứ Alaste,  anh đã đồng ý đề nghị chiến đấu giao hữu cùng đế quốc. Crockta đã giao tranh với vị thiên tài của Đế Quốc, kiếm sĩ Adandator và cuối cùng giành được chiến thắng.

Anh rời Alaste, cùng với những lời chúc và câu từ biệt. Dường như, đó là một kết thúc có hậu.
Tuy nhiên, tin dữ ập đến. Sau khi cả nhóm đi đến thành phố bên cảng, đế quốc đã phá vỡ lời hứa của mình và hủy diệt Alaste. Một bi kịch ghê gớm. Crockta vừa buồn vừa đau. Đế quốc muốn toàn bộ phương Nam phải cúi đầu, không riêng gì Alaste. Chúng tiếp tục xâm lược những thành phố khác, bắt họ trở thành quân lính hoặc nông nô cho Đế Quốc. Cả phương Nam ngập tràn trong tiếng khóc.

Crockta đứng lên để trả thù cho Alaste. Anh đương đầu với cái đế quốc xấu xa kia và kẻ thù của riêng mình, hội Thiên Đàng và Đại Địa.

Bữa tiệc diệt sát diễn ra. Anh liên tục vung đao để cứu những bản làng, người dân và các thành phố. Nhưng dù có là Crockta, anh cũng không thể một mình gánh lấy tất cả. Sau cùng, hầu như toàn bộ Phương Nam đã bị sát nhập vào với đế quốc. Crockta đành phải từ bỏ và hội cùng với quân kháng chiến ở Espada.

Thế rồi, lại một sự cố gắng tới điên cuồng được tiếp diễn. Trên đường đi, Crockta đã chiến đấu một mình cho đến khi anh mất hết đồng đội. Những nỗ lực của anh, khi thậm chỉ bỏ mặc an nguy cho mạng sống của mình, đã làm lay động biết bao con tim của những người xem. Khán giả chỉ được xem những bản thu được chỉnh sửa quá mức của hội thiên đường và đại địa. Nhưng thông qua Laney, họ có thể thấy được cuộc chiến dưới cái nhìn của Crockta.

Thế rồi, với  bản thu với tựa đề  “Trận Chiến Cuối Cùng của Crockta”. Laney đã không mô tả một Crockta đơn độc từ quan điểm của đại quân kia. Song, cô đã ghi cảnh thành công số lượng quân lính khổng lồ mà Crockta phải đối mặt từ góc nhìn của anh. Đó là một đại quân, lớn đến mức mà không ai dám một mình đương đầu.

Trước mặt chúng, Crockta nhấn mạnh những lý tưởng của đời mình và giương thanh đao. Đó là một cảnh tượng không thể nào hiểu nổi và cũng sẽ không có bất kì ai có thể mường tượng ra được một chiến thắng.

Song, anh đã không đơn độc. Những việc làm của anh, con đường anh chọn lấy, những gì thành tựu anh đạt được đã biến mọi người trở thành đồng đội của anh.
Đầu tiên, Bạch Hiệp Sĩ Andre đã xuất hiện. Mọi người nghĩ rằng anh ta sẽ tấn công Crockta, nhưng Andre lại phá xuyên phòng vây khốn của kẻ địch. Mọi người ai nấy đều trở nên hào hứng. Sau đó, là sự xuất hiện của “tên cuồng rượu” Iron và nhóm người chơi nhập vai F4 nổi danh.

Và rồi, là những người nhờ Crockta mà được tái sinh trở lại. “Hội Huynh Đệ Hoàn Quy”. Sau đó là Kenzo cùng hội “Núi Đao và Rừng Kiếm” vận trên đầu những chiếc băng đô màu đỏ. Thêm nữa, chính là câu lạc bộ “Anh ấy là Orc, những vẫn thật đáng để ngợi ca”.

Cuối cùng, những Anh Em Người Chơi Orc đã xuất hiện, tựa như một cao trào trong bộ phim. Cuộc chiến bị lệch hướng và bọn họ đã chiến thắng. Nếu Crockta đã không nhấn mạnh những tư tưởng của chủ nghĩa Mác , anh có lẽ bây giờ đã trở thành một mớ tro đen trong cuộc chiến này đây. Nhưng, chính việc luôn theo đuổi lòng tin và lý tưởng của mình, lao đầu vào một cuộc chiến liều lĩnh đã dẫn đến chiến thắng của anh.

Khi bản thu được chỉnh sửa với nội dung nói về những cố gắng vật vã của anh được tung ra, số lượng thành viên từ câu lạc bộ của anh lại dậy sóng. Bấy giờ, không ai là không biết đến cái tên của Crockta. Crockta không phải là một người hùng đã chết hay một ngôi sao truyền hình. Anh chính là một bức tượng đài sừng sững, một người anh hùng đang còn sống, người đã tự thân mình chứng tỏ con đường của anh cho những người còn lại.

Ai nấy đều ngợi ca Crockta.

Những quan điểm khác nhau về tình huống sẽ thay đổi thế nào trong tương lai cũng được phát biểu. Cộng đồng Elder Lord bây giờ đã trở nên sốt dẻo hơn bao giờ hết. Đại quân của Đế Quốc đã rút lui và Rommel đã bị bắt. Nhìn lại hành động của Crockta, người ta cũng biết được rằng Rommel đã nhận phải phương thức Cưỡng Giam. Nếu không có Rommel, hội Thiên Đàng và Đại Địa không tài nào có thể phát ra được thứ sức mạnh tương tự.

Những người chơi trông chờ rằng Đế Quốc và hội Thiên Đàng và Đại Địa sẽ làm gì trong tương lai. Nhưng thời thế  đã phát triển theo một hướng khó lường.

***
“A, Crockta”.

“Đó là Tiyo kìa”.

“Kyah, dễ thương ơi là dễ thương!”

“Tôi có thể xin một chữ ký được không?”

“Đồ điên, Npc không biết về những chữ ký”.

“Crockta nhìn trông đáng sợ thật”.

Những người chơi bắt đầu ùa về Espada. Số lượng người ở chơi ở phương Nam đã bị giảm sau khi đế quốc bắt đầu cuộc diệt chủng bằng quân đội của chúng. Nhưng khi danh tiếng của Crockta đã chạm tới đỉnh, ngày càng nhiều người hơn nữa đã đến đây để gặp anh.

“Ngượng quá”.

“Đó là bởi vì cái độ nổi tiếng vô đối của tớ o...Tớ thực lòng xin lỗi o. Khahat”
Tiyo cười khoái chí. Khi người ta dõi theo tung tích của Crockta, cu cậu thổ nhân đáng yêu và chàng Hắc Tiên anh tuấn cũng được biết đến. Trong câu lạc bộ fan của Crockta, “Anh ấy là Orc, những vẫn thật đáng để ngợi ca”, cũng có một phần nhỏ hâm mô Tiyo và Anor.

Mỗi lần họ di chuyển, sự chú tâm của những người chơi đều đặt lên họ.
“Tui sẽ nổi tiếng hơn thế này gấp nhiều nhiều lần nữa nếu như tui được đất diễn. Tui mất cơ hội nổi tiếng bởi vì Crockta hành động một mình rồi o”.
“Kulkulkul. Tôi xin lỗi”.

Cư dân của thành phố Katalu đã rất bối rối khi họ chợt nghe tin rằng Crockta đã đẩy lùi được đội quân của đế quốc, nhưng sau đó, họ cũng bắt đầu tung hô. Anor và Tiyo có chút buồn bởi vì Crockta lặng lẽ ra đi, nhưng họ đã giành được thắng lợi và ai nấy đều vui mừng.

Đế Quốc vẫn chưa phản ứng gì. Bởi thế, những người ở Katalu bấy giờ không hoàn toàn thôi cảm thấy bất an. Kỷ nguyên hòa bình này âu chắc cũng chỉ là một thoáng mong manh. Nhưng, không khí ở thành phố bây giờ đã tươi sáng hơn lúc trước. Tiyo vẫy vẫy cái tay của mình về hướng những người hâm mộ nữ.

“Gã ta hiện thời có ổn không o?”

“Đủ ổn để khiến hắn cảm thấy tồi tệ”.

“Hừm….Tớ tò mò o”.
Họ đang hướng về nhà giam trong trại lính của thành phố Katalu. Có một người bị tạm giam, đã quyết định giúp bọn họ.

“Crockta! Ngài đã đến?”

“Tôi vẫn còn sống. Cảm ơn”.

“Là vinh dự cho tôi”.

Sau khi kết thúc cuộc chiến với Đế Quốc, Crockta nhận được lòng tôn kính của quân đội Katalu. Chính anh đã trực tiếp chiến đấu trên vùng tiền tuyến, nên cảm giác tôn sùng của cư dân ở đây với Crockta đã tăng lên vài bậc.

“Người đó đang ăn trưa. Ngài muốn gặp gã ta sao?”

“Tất nhiên”.

Crockta hướng về phía nhà giam nơi tầng hầm.

Rommel đang ở đó. Gã đang ngồi cạnh chiếc bàn bên trong nhà giam và đang ăn trưa. Gã bị tạm giam, nhưng đó chỉ là hình thức. Gã thậm chí không mang xích trói. Gã đã chính thức nhận hình phạt Cưỡng Giam tại nhà tù Katalu. Nhưng rồi..

“Ngươi đã đúng”.

Rommel gật đầu. Gã đã cố thỏa thuận với Crockta bằng cách nói cho anh biết làm cách nào có thể đặt dấu chấm hết cho Keynes và Luin.

Tất cả điều này là thật. Khi gã nói “Đến Mức Hoàn Toàn”, đó không phải là một lời ba hoa. Keynes và Luin thực sự sẽ xong đời.

Crockta sờ cằm và nói với vẻ nghi hoặc. “Tôi không biết về những người bị các vì sao nguyền rủa nhưng..”

Trước hết, anh vẫn ngụy trang. Gỉa vờ là một Npc đang ngày càng trở nên khó hơn. Tuy nhiên, cái tên của Crockta đã quá nổi tiếng đến mức sẽ gây ra khó chịu nếu anh tự lộ mình. Tiyo và Anor, cũng như người thầy Andre của anh, là những người duy nhất biết rằng anh bị các vì sao nguyền rủa.

Crockta tiếp tục nói. “Theo Edgar, chúng đã biến mất khỏi “Địa Ngục của các vì sao”. Anh đã xác nhận với Robina. Rằng chúng đã nhận hình phạt đúng như lời ngươi miêu tả”.

“Tất cả điều đó là thật. Như lời của những người bạn trong hội Huynh Đệ Hoàn Quy nói, chúng sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi thế giới này”.

Edgar. Người đứng đầu của hội Thiên Đàng và Đại Địa tại chi nhánh thành phố Maillrad.

Cậu nguyên thuở là một thành viên của hội Huynh Đệ Hoàn Quy và đã gia nhập với Thiên Địa Hội sau khi chia tay Robina. Cậu là \người đã quyết định xem Crockta như một người anh, sau khi cùng uống với nhau tại Maillard.

Cậu biết được đối tượng mình đang hướng đến là Crockta và đã phản bội anh, nhưng Crockta hoàn toàn không ghét bỏ cậu. Sau cùng, Edgar đã ngắt kết nối bằng cách tự sát, và cảnh báo Crockta phải cẩn thận hội Thiên Đàng và Đại Địa kia. Dạo ấy, cấu đã từ chối viện lý do với Crockta.

“Chúng tôi cũng những bộ luật rất hà khắc ở Địa Ngục của các Vì Sao. Chúng đã phạm phải một tội ác kinh khủng.”. Rommel giải thích.

Crockta đã nghe về vụ việc bỏ thuốc mê từ Ji Hayeon.

Hội Thiên Đàng và Đại Địa đang thực hiện điều đó.

Họ chuốc thuốc nghiện cho mọi người, cưỡng ép họ vào trạng thái bán hôn mê và rồi kết nối họ tới Elder Lord thông qua những hộp đăng nhập đã bị hiệu chỉnh. Những nạn nhân được tiêm dinh dưỡng và buộc phải chơi Elder Lord.

Họ có thể duy trì trạng thái đồng hóa cao bởi vì ảnh hưởng của thuốc phiện. Và cũng bởi vì họ không tài nào ngắt được kết nối, những con người đó bị buộc phải “sống” vĩnh viễn trong thế giới Elder Lord. Hội thiên đàng và đại địa đã làm họ trở nên phụ thuộc theo cách đó. Thế rồi, hội trở nên lớn mạnh nhanh chóng vì tỉ lệ các thành viên có độ đồng hóa cao.

Keynes và Luin đã thực hiện việc này trong bí mật nên Rommel không hề biết về điều đó. Song, Rommel cũng đã bán tính bán nghi đoán được tình hình, và đã hoàn toàn bị thuyết phục về hiện trạng khi ấy do được Edgar khai thật cách đây không lâu.
Đây chính là yếu điểm của chúng, Rommel giải thích.

“...”.

Crockta vừa nghe về những quỷ kế thâm độc của bọn chúng và tái đánh giá những kẻ này một lần nữa. Chúng không phải là những người chơi khôn ngoan, mà là một thứ rác rưởi chính cống. Rommel hiểu nhầm vì thấy biểu lộ lạ lùng của Crockta và thêm vào.

“Anh không cần phải thất vọng vì chúng bị trừng phạt một cách dễ dàng. Án phạt từ “Địa Ngục của các Vì Sao” thậm chí tàn khốc hơn những gì anh có thể làm cho chúng”.

“Tôi hiểu”.

“Chúng sẽ mất đi mọi thứ”. Rommel nói khi thanh thản uống tách trà.

Đúng như những gì cậu ta nói. Đây là hình phạt từ chính thực tế, không phải là Elder Lord. Chúng sẽ bị tống giam và tù và tước đi mọi tài sản.

“Đẩy người người đồng đội cũ của mình vào địa ngục, ngươi cũng không phải là một con người bình thường”.

“Huhuhum”.

Rommel cười. Khi Crockta hỏi về lý do tại sao Rommel lại đổi ý, gã trả lời.
“Chỉ là, tôi không muốn bị chung chạ với chúng”.

Rommel không phải chơi Elder Lord chỉ vì tiền mà tựa game này mang lại, không giống như bất cứ kẻ nào ở hội Thiên Đàng và Đại Địa. Rommel, vị “Nhạc Giả Chiến Tranh”, cậu ta yêu thích việc tận hưởng và trải nghiệm thế giới Elder Lord. Cậu ở trong hội Thiên Đàng và Đại Địa chỉ vì chúng đã cam kết cho cậu vai trò chỉ huy, không phải vì bất kỳ lý do nào khác. Keynes và Luin với cậu mà nói, chúng không đáng giá hơn thế.

“Không phải người bình thường. Tôi đã được nghe ý kiến này nhiều lắm. Nhưng”. Rommel cười. “Bây giờ nhìn lại, tôi cũng đã có tức giận thầm với những gì chúng làm. Tôi cũng là một người như bao người. Chúng có tội, chúng phải trả giả”.

Có lẽ, cái gã với cái nhìn lãnh đạm này đã khóc sướt mướt khi bị Crockta đánh. Giây phút khi Crockta định rời nhà ngục...Rommel gọi đến.
“Này Crockta!”.

“Cái gì?”.

“Anh có rất nhiều người bạn. Nào là những chiến binh, một chiêu hồn sư và vài người bạn là Nhân tộc”.

“Đúng là có nhiều”.

“Vậy nên…”

“Vậy thì?”
Rommel do dự trong phút chốc rồi thở dài. Gã mở lời thêm lần nữa.

“Tôi có thể trở thành bạn của anh chứ?”

Biểu cảm của Crockta trở nên lạ lẫm. Anh thực sự không có bất kì thiện ý nào với gã Rommel này, vì chính hắn đã phá hủy Alaste và làm phương Nam chìm trong cảnh điêu tàn. Tuy nhiên, Rommel cũng như những người chơi khác, không biết rằng thế giới này là một chiều không gian khác. Với cậu ta mà nói, việc giết người chỉ là một phần của trò chơi. Và cậu tình cờ chỉ đóng vai kẻ xấu.

“Pff. Nghe như đang tỏ tình o”. Tiyo đang đứng thì chen ngang vào. “Vừa khôi hài nhưng cũng vớ vẩn o. Ông chỉ mới có hợp tác trong khoảng thời gian ngắn thế mà ông đòi làm bạn với Crockta sau khi giết nhiều người vô tội o? Nằm mơ đi”.

Lời của cu cậu nghe rất quả quyết. Rommel gật đầu. Cậu ta biết trong mắt của Npc, mình là một kẻ xấu xa không thể nào tha thứ được.

Tiyo thêm vào. “Nếu muốn là bạn với Crockta, ông nên tỏ ra mong muốn ấy trong cái cách cư xử của mình o”.

“Cách cư xử?”

“Mọi người được đánh giá dựa trên những hành động của họ o. Ông sẽ không bao giờ trở thành bạn tốt với Crockta nếu như sử dụng mấy cái lời hông có ý nghĩa. Nếu ông thực sự đã thay tâm đổi tính, ông cần phải chứng minh nó ra”.

Crockta cùng gật đầu. Lời của Tiyo quả thực nói trọn tim đen của anh.

“Giống như Tiyo nói đấy”.

“Thấy chưa, tui có thể biết được tâm tính của Crockta mà chẳng cần cái lời nào o. Cái mức độ này mới gọi là bạn của cậu ấy được”.

Tiyo giương vai tự hào. Rommel cười khì.

“Tôi nhận ra và đã hiểu rồi. Hẹn gặp các người vào lần tới.”

Crockta và Tiyo rời khỏi nhà tù. Rommel quyết định ở lại đây cho tới ngày Hội Thiên Đàng và Đại Địa bị diệt chủng. Sẽ mất một khoảng thời gian.

Crockta và Tiyo bước ra ngoài cửa tù. Việc của họ đã xong.

Lần này, có vẻ như họ sẽ được thảnh thơi mà du ngoạn.

***

Có những thanh âm.

“Chắc chắn là mụ ta. Ả đàn bà đã xuất hiện. Tử vong đã trở về”.

“Chúng ta sẽ tìm ả. Ta sẽ tìm và ngăn chặn ả. Dù cho có làm gì đi chăng nữa”.

“Nó không phải là một sai lầm? Ả ta vẫn còn sống sao?”

“Chúng ta phải ngăn chặn mụ ta. Vì vận mệnh của thế giới này”.

“Cô ta muốn làm gì?”

“Hủy Diệt Thế Giới”

“Tàn Phá Thế Gian”.

“Diệt Chủng Muôn Loài”.

“Làm thế nào chúng ta có thể ngăn chặn đây? Tôi hầu như không thấy được ả ta. Thật đáng nghi. Có thực sự là mụ đàn bà đó không?”

“Người đó, chiến binh Orc đã chinh phạt phương Bắc. Là hắn. Qúa rõ ràng.
“Hắn có liên quan sao?”

“Ta hiểu rồi. Orc! Lũ Orc! Lần này mụ ta định sử dụng lũ Orc. Lần này là Orc!”

“Vẫn chưa chắc chắn. Loài Orc không tin vào bất kỳ ai. Chúng ta không thể kết luận vội vã”.

“Chúng là Orc. Thứ chúng tin duy nhất là vị thần bị lãng quên. Không một ai bảo vệ chúng, thế nên cô ta với tay ra”.

“Thật ư, thật sự là loài Orc sao?”

“Là loài Orc”.

“Loài Orc”

“Các Orc”

“ORCCCCCC!!!!”

“Dù gì đi nữa, chúng cũng là giống loài mà chúng ta không thể kiểm soát”.

“Sẽ chẳng có gì xảy ra thậm chí nếu chúng biến mất”.

“Không kẻ nào tin những gã cuồng chiến”.

“Lũ Orc!”.

“Lũ Orc và Crockta”

“Những kẻ tráo trở”.

Những thanh âm bộc lộ quan điểm của mình.

“KHÔNG!”

“TUYỆT DIỆT LOÀI ORC, XÓA XỔ MỤ TA!”

“Bảo vệ thế giới”.

“Thế giới của chúng ta”

“Vì vận mệnh của thế giới”.

Ngày ấy. Một thánh lệnh giáng xuống trần thế.

Tất cả các vị thần cùng thì thầm một điều tương tự.


MỤC LỤC
BÌNH LUẬN