ISEKAI DE SKILL WO KAITAI SHITARA CHEAT NA YOME GA ZOUSHOKU SHIMASHITA: GAINEN KOUSA NO STRUCTURE

Chương 14: Đi đến Hiệp hội Mạo hiểm giả đăng kí thôi vì mọi chuyện đã yêm xuôi rồi.

Tập 02

Ngày hôm sau.

Cecyl, Rita và tôi đến Hội Mạo hiểm giả của thành phố Metekal. Ở đó, bọn tôi được người phụ trách giải thích sơ bộ về những điều bị nghiêm cấm ( Không được giết mạo hiểm giả khác. Tuy nhiên, sẽ có ngoại lệ nếu như có lý do chính đáng. Không được gây hại thường dân. Không được vi phạm luật lệ ở Metekal, và còn nhiều thứ khác nữa) và mọi chuyện kết thúc bằng 1 chữ kí trên biên bản.

 Sau cùng chúng tôi trả phí đăng kí và thế là, cả bọn chính thức trở thành người của Hội rồi. Bọn tôi kí 1 bản cam kết thay vì lập【Giao ước】vì mức phạt của nó quá cao và dĩ nhiên Hội sẽ không dám chịu trách nhiệm cho chuyện đó.

Ví dụ, chuyện gì sẽ xảy ra nếu như 1 người đang đau đầu vì chuyện vi phạm『Giao ước』, họ sẽ bị giết bởi đám quái vật giẫm đạp lên sao?? Hay nếu như 1 tên thường dân hiểm độc tấn công 1 mạo hiểm giả vì tiền thưởng nhiệm vụ, và như thế, họ không thể phản kháng lại được chỉ vì điều lệ của【Hợp đồng】sao?

Nguy hiểm luôn là 1 phần không thể tránh của 1 mạo hiểm giả. Thật vô nghĩa khi bỗng dưng đi bán muối chỉ vì bị『Giao ước』trói buộc. Bạn sẽ bị trục xuất khỏi Hội nếu như vi phạm điều khoản, và bạn sẽ bị xét xử nếu như vi phạm luật lệ ở đây. Chị tiếp tân-san nói với chúng tôi rằng cho đến tận nay, mọi thứ tại thành phố này vẫn được vận hành trơn tru theo cách đó.

Họ không xác minh kĩ năng và chỉ số mà bọn tôi đang sở hữu. Nếu người khác biết được khả năng của bạn thì đương nhiên, họ cũng sẽ biết được bạn không thể làm được những gìーnói ngắn gọn, nó giống như vạch áo cho người xem lưng vậy. Đó là chính sách cơ bản nhằm tránh thông tin cá nhân bị soi mói, vì Hội sẽ gặp nhiều chuyện không hay ho gì nếu những thành viên bắt đầu chỉa mũi kiếm sang mình vì thông tin của họ bị tuồn ra ngoài. Nhờ thế,『nhân vật cheat』của Cecyl và Rita không bị phát hiện. Cecyl điền “Dark elf” trong ô Chủng tộc, còn Rita thì ghi “Con người” vì giấu đi tai và đuôi. Dù thế, cả 2 vẫn điền “Nagi-chủ nhân” vào ô thông tin.

Có vẻ như đã có Dark elf ghi danh ở đây thì phải, thế nên ở đây chẳng có bầu không khí ngộp ngạt như bên Giáo hội.

Lợi ích hàng đầu của việc gia nhập hội là có việc làm. Mục đích là tránh việc tranh giành lẫn nhau. Trong quá khứ, mọi người đã từng đấu đá lẫn nhau để giành được công việc tốt, và thậm chí còn có trường hợp có người mất mạng. Nghe nói để tránh việc tương tự xảy ra, công việc nhận thông qua Hội bây giờ trở thành luật lệ.

Lợi ích thứ 2 là bạn được ưu tiên sử dụng những quyền lợi khi gia nhập. Quán trọ, cửa hàng,…. Và còn những thứ khác nữa, với giá cả rất phải chăng.

Tiện thể, ở Metekal có 2 Hội.

Đầu tiên là nơi chúng tôi đã đăng kí, đây là【Hội hạng thường】. Những thương gia ở Metekal chống lưng cho chính là “chủ xị”. Có rất nhiều người đến từ những nơi khác cũng như người trong thành đăng kí làm mạo hiểm giả ở đây.

Cái còn lại là【Hội hạng sang】được quản lý bới quý tộc. Hầu hết bên đó đều là “con ông cháu cha” và cũng có những người đăng kí vì lợi ích cho danh thế của mình. Hội Quýss tộc được ủy quyền bởi hoàng tộc để làm những việc to lớn, mặc dù bên đó chỉ có lèo tèo vài ba người thật sự có tài năng thôi.

Hiện tại, những công việc mà bên đó làm không xong sẽ bị đùn đẩy sang bên đây. Và Chị tiếp tân-san nói rằng dù thế nào đi nữa,【Hội hạng thường】vẫn có ít cho xã hội hơn.

Những người có thực lực đều có thể vào dungeon, trong khi những người thiếu tự tin thì có thể làm những việc lặt vặt. Dù sao thì nhờ phân phối công việc đến những người muốn có nó, Hội đã khiến cho họ tìm được cách sống phù hợp nhất cho riêng mình.

Nếu bạn nghĩ rằng mình không hợp làm mạo hiểm giả, bạn có thể nhận loại nhiệm vụ như xây dựng các mối quan hệ cá nhân và tìm những công việc khác thông qua nó. Metekal là một thành phố thương mại nên nền kinh tế có thể tiếp tục phát triển theo hướng đó.

Nói ngắn gọi, đây là cách làm việc không đẩy người ta đi chầu ông bà.

Chị tiếp tân vừa hoàn tất bài giảng cho các bé mới vào nghề như chúng tôi. Sau đó, chị ta than phiền rằng『Dù vậy thỉnh thoảng hệ thống không hoạt động bình thường cho lắm……』.

Chúng tôi trở về quán trọ trước khi nhận ủy thác đầu tiên.

Vì cả 3 đã nhất trí rằng tốt hơn hết nên tìm hiểu kĩ năng và hiệu ứng của đồng đội để làm việc nhóm tốt hơn.

Đầu tiên là kĩ năng của tôi.

Từ những gì tôi biết vềNăng lực Tái thiết lập, đây là kĩ năng loạiHiếmnếu tôi dùng 1 mình và nó sẽ thành loạiSiêu Hiếmnếu dùng với Cecyl và Rita.

Cấp độ chỉ mang tính chất tham khảo. Nó được tính bằng tỉ lệ trung bình của những kĩ năng. Đối với nghề nghiệp thì nó chỉ là bề nổi của tảng băng trôi thôi. Thế nên nó sẽ không bị báo cáo đâu, cứ để nó sang 1 bên vậy.

Souma Nagi

Chủng tộc: Người

Nghề nghiệp: Kĩ năng・Cơ cấu

Cấp độ: 2

Những kĩ năng hiếm

Kĩ năng Năng lực Tái thiết lậpCấu trúc LV2

-Có khả năng tạo ra những kĩ năng mới bằng việc đổiKhái niệmtrong kĩ năng của nô lệ với phần của bản thân.

-1 kĩ năng được tạo ra có đặc tính trở thành loại cấp cao dễ dàng hơn nhờ tái thiết lập kĩ năng có sẵn trong cơ thể nô lệ với kĩ năng của bản thân.

Phần năng lực của Lv 2 vẫn chưa biết.

Tôi vẫn chưa thể nắm bắt được đó mặc dù đêm qua đã làm đủ loại thử nghiệm. Thật sự xin lỗi nhé Rita.

Những gì tôi làm là vuốt ve đủ chỗ với đống kĩ năng của cô ấy, tôi không dùng Tái thiết lập hay Thi hành, thế nên đừng buồn tôi nhé….

Kĩ năng thường

Kiếm thuật LV1】(Hiếm)

【Tăng (10% + LV+10%)】【Hồi năng】khi sử dụng 【gươm và Katana】

-Hiệu ứng: Tăng hồi năng của đối phương bị chém bởi gươm hoặc katana.

-Hiệu ứng được thêm vào năng lực phục hồi có sẵn.

-Tăng giá trị theo Lv x 10% +10% (mức độ hiện tại: 20%)

Phá hủy kiến trúc LV1】(Hiếm)

-Gây sát thương cực mạnh lên tường và nội thất trong phòng.

-Chất liệu: Gạch】【Tường gỗ

Phân tích nhanh LV1】(Siêu Hiếm: Cecyl)

-Phân tích nhanh mọi thứ xung quanh.

-Vì tốc độ tăng lên, phạm vi sẽ giảm xuống.

Ngôn ngữ dị giới LV5

-Có thể nói được ngôn ngữ thế giới khác.

-Có thể đọc được chữ cái.

Giác quan siêu việt LV1】(Siêu Hiếm: Rita)

-Trong trạng tháiTĩnh lặng, người thi triển có thể tách biệt bản thân khỏi 5 giác quan.

-Trong suốt quá trình trên, giác quan thứ 6 sẽ trở nên rõ nét hơn.

-Kĩ năng chỉ được sử dụng 1 lần trong ngày.

Kế đến là kĩ năng của Cecyl.

Cecyl Pharott

Chủng tộc: Quỷ (Dark elf)

Nghề nghiệp: Em gái Phù thủy

Cấp độ: 2

Kĩ năng hiếm

Am hiểu Ma thuật LV3

-Tăng mỗi hiệu ứng ma thuật theo Lv x 10%+ 10% (mức độ hiện tại: 40%)

Kĩ năng thường

Cổ thuật LV1(Siêu Hiếm: Cecyl)

-Niệm phép bằng cổ thuật (Cổ ngữ)

-Tốc độ niệm phép sẽ chậm hơn thông thường nhưng sức mạnh sẽ tăng lên đáng kể.

-Tăng tốc độ của phép từ 200% lên 800%

-Bù lại, mức độ tiêu hao ma lực phụ thuộc vào tốc độ tấn công.

Kháng Ma thuật LV1

-Giảm sát thương từ đòn tấn công ma thuật theo Lv+10% (Giá trị tăng thêm) (mức độ hiện tại: 11%)

-Giá trị tăng thêm tỉ lệ thuận với cấp độ.

Nhận diện Ma thuật LV1

-Có thể phát hiện dấu hiệu ma thuật xung quanh.

Thẩm định LV2

-Thấy được giá trị của vật phẩm.

Tỉ lệ thành công là Lv x 10%

-Trong trường hợp vật phẩm ma thuật, tỉ lệ thẩm định thành công tăng theo Lv【Am hiểu Ma thuật】x 10%

Thấu hiểu động vật LV3

-Giao tiếp được với động vật.

Ma thuật đạt đượcHỏa Thuật LV1Ánh sáng】【Hỏa Tiễn】『Hỏa Cầu

Cuối cùng là Rita

Rita Melpheus

Chủng tộc: Bán nhân (Con người)

Nghề nghiệp: Thánh binh tự do

Level: 3

Kĩ năng hiếm

Am hiểu Cận chiến LV4

-Khi không có vũ khí hay giáp, chỉ số nhanh nhẹn của cá nhân sẽ tăng theo LvAm hiểu Cận chiếnx 10%

Kĩ năng khóa

Hội tụ Thánh lực LV1(Khóa: không thể gỡ bỏ) (Siêu Hiếm: Rita)

- Cho phép chủ sở hữu hội tụ Thánh lực của bản thân và tập trung nó vào bất kì bộ phận cơ thể nào tùy thích.

-Sức mạnh của bộ phận đó sẽ tăng lên và tăng cường sức tấn công lẫn sức phòng thủ của nó.

-Tăng thêm sát thương choThánh Chiếnlên gấp đôi.

-Tăng cường thêm choBảo hộ Thần thánh.

-Triệt tiêu chất độc, tê liệt, lời nguyền và ma thuật gây sát thương.

Kĩ năng thường

Thánh chiến LV4

-Sát thương mà đối phương phải chịu tăng theo LvThánh chiếnx 10% trong trận chiến.

-Nếu đối phương là loài Undead, sát thương sẽ tăng lên 20%.

-Hiện tại, sát thương tăng theo được nhân đôi bởi hiệu ứng củaHội tụ Thánh lực LV1

Bảo hộ Thần thánh Lv4

-Giảm sát thương nhận vào từ đối phương theo LvBảo hộ Thần thánh+ 10% (giá trị tăng thêm).

-Giá trị tăng thêm tỉ lệ thuận với cấp độ.

-Nếu đối phương là loài Undead, sát thương sẽ giảm thêm 20%.

-Triệt tiêu hiệu ứng tê liệt và độc.

-Hiện tại, triệt tiêu ma thuật gây sát thương và lời nguyền từ hiệu ứng củaHội tụ Thánh lực

Ca hát LV4

-Kĩ năng cho phép cá nhân hát 1 bài hát đáng yêu.

Cảm nhận LV4

-Cảm nhận được chuyển động gần đó thông qua mùi hương, âm thanh, sự hiện diện,…..

Giao chiến Phi giáp LV1(Hiếm)

-Sát thương gây ra bằng tay không sẽ tăng theo LvGiao chiến Phi giáp+ 10%

Đó là toàn bộ những gì mà chúng tôi đang có.

Nhìn vào cấp độ của Rita và đống năng lực của Cecyl lần nữa, tôi cảm thấy khả năng chiến đấu của bản thân thiếu hụt trầm trọng. Nhưng mà, tôi đến đây có phải làm anh hùng đâu, mục tiêu phải là『Kĩ năng là để dùng cho cuộc sống ăn không ngồi rồi』cơ. Tôi chỉ cần kĩ năng dạng thu thập thôi.

Nếu có khái niệm kĩ năng nào tên làBenjamin đại fapthì tốt biết mấy. Nếu như tôi có thể tạo ra được vài kĩ năng dạng nhưTăng】【Tiền】【Vô hạn, vâng, bọn tôi chả cần làm gì hết.

Được rồi… phải cố lên thôi. Mặc dù thật tốt nếu tôi có thể ở lại Metekal mãi mãi…

Hay nói chính xác hơn, tôi lười đi vòng quanh đây đó.

Sau khi trở lại quán trọ, chúng tôi thảo luận với nhau và quyết định nên làm gì trong nhiệm vụ đầu tiên.

Trước hết, phải làm quen với địa hình xung quanh Metekal đã.

Ghi nhớ bản đồ nữa.

Tìm 1 người quen mà tôi có thể tin tưởng.

Dù sao đi nữa, biết cách sống sót vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Bây giờ mà chui đầu vào dungeon thì chẳng khác gì vào cho nó thanh lý cả cánh đồng hành bát ngát.

Như thế, cả bọn nhất trí với nhau và hướng đến Hội. Chúng tôi đến bảng thông báo nơi thường dán chi chít các giấy ủy thácーtừ bảng nhiệm vụ, chúng tôi tìm những công việc thu thập.

Chả có gì sất.

Toàn bộ giấy ủy thác được dán lên khi chúng tôi vào đăng kí hiện tại đã được người khác nhận hết. Chỉ còn 1 cái thôi.

Nhiệm vụ tham gia mở rộng

Tranh giành Nguyền kiếm.

Chúng tôi nhận được tin báo【Nguyền kiếm Reginablusđã xuất hiện trong dungeon lần đầu tiên trong 80 năm.

Như chúng ta đã biết, Hội Quý tộc luôn đẩy chúng ta vào những nhiệm vụ phi lý.

Bọn chúng càng lúc càng chẳng coi ai ra gì.

Nếu bọn chúng có được thanh gươm bị nguyền rủa đó, ai biết được chúng ta sẽ gặp chuyện gì chứ.

Để ngăn chặn việc đó, toàn bộ thành viên của Hội thường sẽ tham gia thám hiểm dungeon nhằm tìm kiếm thanh gươm bị nguyền rủa trên.

Dựa theo ma thuật nhận diện, thanh gươm chắc chắn đang ở vùng lân cận của tầng thấp nhất, tầng 12.

Chúng tôi cầu chúc các bạn thượng lộ bình an. 

「……………………huh?」

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN