Akugyaku no Black Maria

Chương 1 : Kẻ buôn đá quý trong đêm

Chapter 1 :
Kẻ buôn đá quý trong đêm đen

Một người đàn ông lịch lãm đang bước đi trên một con hẻm đầy tăm tối.

Dọc con hẻm được lát gạch không hề có bất kỳ ai qua lại. Bầu không khí bất an trong đêm khiến người đàn ông đi bước đi nhanh hơn trong vô thức.

“Nó đã trễ lắm rồi, hum“

Ông ấy lẫm bẩm, ông ta là một thương gia  kinh doanh chủ yếu là đá quý với kim loại hiếm, và khiến chúng tạo nên lợi nhuận cho bản thân.

Hôm nay, ông đã hoàn thành một hợp đồng kinh doanh béo bỡ. Ông rời đi sau khi hoàng thành với thỏa thuận lên đến vài chục đồng vàng , đủ cho một gia đình năm người sống sung túc vài năm.

“Chậc, cỗ xe tại sao lại hư ngay lúc này chứ…..”

Ông ta không phải là dạng người thường xuyên đi bộ, nhưng thay vào đó thường sử dụng cỗ xe ngựa của mình, nhưng hôm nay, trục xe bị hổng nên đành phải đi bộ về nhà.

Nó không hề xa để đi lại bằng chiếc xe ngựa ngay từ đầu, trong khi đang mãi cần nhằn trên con hẻm, ông ta vẫn bước đi.

“ …...Hud??...”

Rồi độc nhiên ông ta dừng bước đột ngột. Ông ta nghĩ mình đã nghe thấy tiếng hú của một con thú từ đâu đó.

“Một con sói sao ?? Trong khi mặt trăng chưa mọc….? “

Khi không còn tiếng hú nào nữa, nhưng ông ta lại cảm lo lắng ôm  lấy ngực mình và tiếp tục bước đi, chỉ là tốc độ nó có phần nhanh hơn trước.



Khi ông ấy vẫn đang sợ hãi một điều gì đó thì những cảm giác kỳ lạ bắt đầu kéo đến.
Những cảm giác trên da với không khí xung quanh, những cái bóng dưới chân từ ánh sao mờ ảo, tiếng đôi giày vang lên trong khi bước trên nền gạch.

Cảm giác căng thẳng không thể diển tả trong lòng ngực, ông bắt đầu bước đi vội vã hơn từng chút một.

Dạo gần đây thủ đô bắt đầu có nhiều tin đồn hơn.

Nó không có sự nhộn nhịp mà ban ngày mang lại, thay vào đó nó im lặng một cách tỉnh mịch vào ban đêm. Trộm cắp, bắt cóc, hỏa hoạn ….

Và giờ đây chủ đề đang được bàn tán một cách sôi nổi trong thủ đô vào cuối năm là các nhóm sát thủ, những băng đản tàn ác được cho là các mục tiêu, cũng như quý tộc và các kẻ giàu có. Cách đây vài hôm đối tác làm ăn của ông đã chết.

Có vài ý nghĩ trông đầu ông, nó khiến ông cảm thấy ớn lạnh bất chấp không khí đêm hè đầy ôi bức, và bắt đầu cắm đầu chạy. Với cơ thể thiếu rèn luyện nó lắc lư theo từng bước chạy với mong muốn tìm một nơi có người xung quanh.

Trong phút chốc hết hơi, tim ông nhói lên vì đau. Ông ta vẫn cố chạy qua con hẻm tối vì không có ánh trăng.

Chỉ khi ông ta sắp đến con phố chính thì tình cờ một chàng trai đi ra từ con hẻm gần đó.

“ ERK~?“

Trong sự bàn hoàng, người đàn ông thét lên vì đau đớn với sự lo lắng ông đang giữ bên trong.

Ông ngã xuống, và chàng trai người mà ông va chạm đang dần bước tới.

““ Thật xin lỗi, ông vẫn ổn chứ ?“‘

Giọng nói đó phát ra từ chàng trai trẻ

Âm thanh khiến đó khiến ông nhẹ nhỏm hơn, và đó cũng là giọng nói ông biết rõ nhất.

Giữa đêm đen tỉnh mịch, ánh sáng mờ từ những ngôi sao làm hiện lên hình bóng của chàng trai mà ông va vào.

Với mái tóc đen như hòa vào màn đêm, và khoác lên mình một bộ đồ đen tưng ứng, dưới con mắt của anh ta là một loạt ba nốt ruồi.

“” A , aah…. B,..bác sĩ Shizuru …?””

Vị bác sĩ trẻ hành nghề ở phía đông thủ đô, anh ta có các kỹ năng đi trước độ tuổi của mình, với phong cách hành làm việc hiệu quả nên anh nhận được rất nhiều sự tôn trọng và ngưỡng mộ từ những người xung quanh.

Ông đã từng được khám rất nhiều lần bởi anh, vì thế dù trong trạng thái lo sợ anh vẫn gọi anh là bác sĩ.

Bất ngờ gặp khuôn mặt quen thuộc, ông thở phào nhẹ nhõm.

“”OH !!... Chả phải là ngài Eamond đây sao .... Thật hiếm thấy khi bạn ở quá khuya tại một nơi như thế này.””

Shizuru cũng nhận ra - Eamond, anh nỡ một nụ cười nhẹ nhàng.

Nụ cười đó khiến ông trốc hết mọi nổi sợ và lo lắng nó khiến ông nhẹ nhỏm hơn.

Khi đã t vực giậy chính bản mình, mặc dù tuổi đã cao nhưng vẫn sợ bóng tối, nó thật là tệ. Ông cần nhằn trong lòng mình.

Ông nỡ một nụ cười để che giấu nó.

“”HAHA…….. không, cậu thấy đấy mọi thứ vẫn tốt, trừ cái cỗ xe bị hỏng của tôi ra thôi..””

“” Nó thật là một điểu không may , vậy…. ông trông như đang vội , đã có chuyện gì sao “

“” EH?  không …. không có gì cả đâu , mọi thứ điều ổng cả . Cái lần cuối cậu  khám cho tôi , cậu đã nói tôi cần tập thể dục nhiều hơn, vì thế nên tôi nghĩ mình sẽ đi bộ , ummm, vì thế nên ý của tôi là  … “”

Khi ông ta bắt đầu nói những câu lạ lẫm, nó vẫn khiến cho Shizuru một chút nghi ngờ và nói.

“ Tôi hiểu rồi“

"”ÀH còn cậu thì sao, bác sĩ “

“ Tôi đang có một ca khẩn cấp. Một đứa bé bị sốt, và gia đình họ thì đang ở gần đây.”

SHizuru nâng tay và cho thấy chiếc túi anh đang mang và nhúng vai.

“ Thật may mắn vì nó không phải thứ gì nguy hiểm cả“

Một chàng trai xuyên năng như thế khi làm việc vào đêm khuya như thế này, Eamond xuyên nghĩ trong sự ngưỡng mộ.

Là một bác sĩ lành nghề, đáng lý ra anh có thể làm việc trong quân đội, hay trong các băng nhóm đánh thuê. Dù vậy, vì một số lý do nào đó khiến anh trở thành bác sĩ của thị trấn.

Nhiều người cũng có suy nghỉ tương tự nhưng thật kỳ lạ là không ai biết lý do thật sự cả.

“Nhưng dù như thế, đêm tối và không trăng nó khiến con đường dường như khó đi, thật xin lỗi vì đã va phải ngài. “

Eamond không phải là dạng người thẳng thắng, đang bất ngờ bối rối khi cậu ta người từng chăm sóc cho ông phải cúi đầu.

Hoảng hốt, ông bước tới gần đễ đỡ cậu.

____một dòng nhiệt lượng chạy qua cổ _____

“______?”

Nó nóng đến lặng .

Ông nâng tay lên chạm vào cổ mình, nó ấm áp.

Không thể nói thành lời, ông nhìn xuống khi thấy bàn tay mình đõ thẵm.

Một lượng máu lớn trào ra từ cổ ông

“____,________? “



Ông cố gắng nói điều gì đó nhưng thay vì âm thanh, màu lại tuôn ra từ cổ họng của chính ông.

Điều tiếp theo ông thấy làm một con dao mổ bạc phản chiếu lấp lánh.

Con dao nhỏ nhưng bén và sắc đã xuất hiện trong tay Shizuru mà ông không chú ý đến.

Lưỡi dao nhộm màu máu của Eamond.

Nhưng với tầm nhìn và trạng thái của mình, cả sức mạnh từ cơ thể của ông, nó khiến ông không cảm thấy một chút liên quan nào.

Cho đến lúc cuối, ông không bao giờ nghỉ rằng chàng trai trước mặt là người rạch cổ mình.

Kẻ buôn đá quý tàn bạo Eamond đã chết.

________________________Shizuru POV________________________

Một vũng máu lan đang lan rộng từ cái cổ của cái xác Eamond làm trung tâm đang lan ra.

Nhìn xuống nó, Shizuru lao máu trên con dao của mình.

“” …..huff .."”

Khẻ thở dài, anh khéo léo xoay con dao bạc như một cái bút, và cất nó vào một cái túi bên hông cái cập. Tay cầm và võ dao có cùng tông màu với nhau. Nó hài hòa với cái cặp nếu một người chỉ nhìn sơ qua thì người đó khó mà nhận thấy nó ở đó.

Sau đó shizuru bắt đầu thổi vào chiếc còi nhỏ đeo trên cổ.

Nó không có âm thanh, nó là một chiếc còi gọi chó.

Khi chiếc còi ngừng thổi, một hình dạng đầy to lớn rơi xuống, âm thanh hạ xuống một cách nhẹ nhạng trái ngược với cơ thể đầy to lớn của chính nó, xuất hiện trước mặt của Shizuru. Một hình bóng hòa vào đêm đen, bộ lông đen thuần khiết, giống như vắt cả màn đêm để nhộm lên nó.
Điều duy nhất nổi bật là cặp mắt vàng rực rỡ va quyến rũ, nó trông như mặt trăng rớt xuống và tách làm hai trong đêm.

Cô ấy là một con sói đen, xinh đẹp và đầy quyến rũ, cô mang một thân hình to lớn đến nỗi mắt cô cao bằng anh.

“  __Anh đã hoàng thành chưa ? , tình yêu của em ___”

Âm thanh vang lên như tiếng chuông thủy tinh. Ngoại trừ những ai biết về nó, người ta sẽ không nhận ra ngay giọng nói này phát ra từ con sói .

“ Đây là kẻ đã kiếm lời bằng cách buôn đá quý giả, hắn trông như vừa đã độn một phần lời khá  lớn đấy."

“ ahaha..”

Trước cái xác chết , con sói khịt mũi và lẫm bẫm như không hề quan tâm đến cái xác.
Cô bước đến gần Shizuru, người đang nở một nụ cười gượng gạo và liếm nhẹ một bên má anh.

“”Hôm nay anh có nhờ em dọn dẹp lần nữa không? Lady“”

“”Ổn thôi , tình yêu của em “”

BZZZT

Âm thanh vang lên trong không khí,và khiến nó rung chuyển.

Không chỉ không khí mà bóng của cô sói mang tên Lady cũng rung động theo.

Nếu nói thực tế hơn thì, nên nói rằng cái bóng chuyển động và trôi nổi trên không trung.

Sau đó cái bóng dường như không thể phân biệt được với màn đêm.

Chẳng qua bao lâu, nó có thể đứng vững, nó rung động và bắt đầu di chuyển .

“Tới đây…. , và ăn đi…., như ý nguyện của ta …... KẺ SONG TRÙNG“

Nếu nhìn theo trình tự thì, cái bóng đen ấy đã nuốt chửng cái xác của Eamond, nó ăn bừa bãi mọi thứ, máu, xương, thịt, và cả đôi giảy của hắn nữa, nói ngắn ngọn là nó ăn hết mọi thứ hắn có.

Một phút trôi qua mọi thứ đều được đã được dọn sạch hoàn hảo. Không để chừa dù một giọt máu, giờ đây cái bóng nó cũng bắt đầu quay trở về dưới chân của Lady.

__Nó thật là một sức mạnh kỳ lạ, bất kể mình nhìn nó bao nhiêu lần .___
Với những suy nghĩ đó trong đầu , trong khi anh vẫn nựng Lady . Cô đáp lại bằng những tiếng rên đầy thỏa mản .

“ Nào, Lady chúng cũng nên đến nơi điểm tập kết thôi . “

“ ...um, em sẽ đưa anh đến đó, lên đi “

Cô hạ thân mình xuống và Shizuru cũng bắt đầu nhảy lên lưng cô . Ngay lập tức cô phi bản thân mình lên không trung và đáp xuống một nóc tòa nhà gần đó và bắt đầu chạy như một cơn gió.

“ hey …. , tình yêu của em, anh có muốn đôi ta đi đường vòng không ?  em chỉ muốn ở bên cạnh dù thêm vài giây thôi. “

Trong khi lắng nghe lời đề nghị của cô, Shizuru móc ra một chiếc đồng hồ trong túi và liếc nhìn nó .

“ Lady, chúng ta vẫn còn một ít thời gian, không cần vội đâu “

“ Tôi hiểu mà “

Cô bắt đầu thay đổi điểm đến là là tháp đồng hồ trong trung tâm thủ đô . Đáp xuống tháp đồng hồ, Shizuru và Lady nhìn toàn cảnh thủ đô .

“ …….Nó thật đẹp “

Shizuru lẩm bẩm

Cảnh tượng trước mắt anh, vẽ đẹp của thế giới khác.

Cô sói đen Lady rúc mình đến gần anh, một thú, một người chờ đợi trên tháp đồng hồ.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN