Elizabeth đi sau Casca như sao những điều mà Shizuru nói với cô, nhưng hình như nó bị bát bỏ.
“Auuu …”
Cô dựa lưng vào tường.
Nhìn xung quanh, hơn hai mươi tên có vũ trang vây quanh cô.
Do một chút hiểu lầm, cô đâm đầu vào trụ sở tội phạm của tổ chức này và giết vài tên của chúng.
Họ đang tức giận vì vài người bạn đã bị giết bởi cô gái trẻ này.
Mặc dù là kẻ cướp, nhưng cảm giác giác khi mất đi chiến hữu vẫn còn đó.
Tuy gần đây, tổ chức của họ đang mở rộng quy mô, khiến chúng có thể giảm cân, nên sự kiêu ngạo của chúng tăng cao.
Nhưng cái sự kiêu ngạo của chúng đã bị chà đạp bởi Elizabeth, người nhìn như yếu đuối đã tấn công chúng.
Chúng tiếp cận cô với vẻ giận dữ như thể nói rằng mày sẽ phải trả giá, với vũ khí trong tay nếu bị chúng bắt, cô chắc sẽ bị gọt da.
Bởi sức mạnh quá mức của trí tưởng vô dụng của Elizabeth, một bức tranh toàn cảnh nếu cô bị bắt đến quá mức tri tiếc, làm khuôn mặt với nụ cười của cô chuột rút.
“AAAA,Ahaha…….Nếu mình nói xinh lỗi, bạn, không bỏ qua cho mình sao……..thiệt hả, nên……”
Cô cố bắt trước Shizuru giả quyết mọi thứ bằng một nụ cười, nhưng thực tế là vậy, nó chả phát huy tý hiệu quả nào.
Nếu nhiều kẻ đang đứng trước mặt, tôi không chắc mình nên có khuôn mặt nào, dường như Elizabeth, đang có một tâm trạng ảm đạm.
Elizabeth - Eliza, là một sát thủ chuyên tấn công bất ngờ.
Cô nhỏ nhắn và nhanh nhẹn, chuyên sử dụng những thanh kiếm ngắn được phủ chất độc có tác dụng nhanh, và nhờ những ngón tay điêu luyện của mình, cô có lợi thế vượt trội hơn rất nhiều khi nhắm vào những sinh vật có cổ hay trái tim.
Tuy nhiên, đó là tất cả.
Khả năng vung kiếm của cô ấy không thể được gọi là thành thạo, chỉ ở mức độ chuyên nghiệp.
Cô cũng không phải là người có khuynh hướng lừa đảo như Shizuru, người với trí thông minh nhạy bén.
Mọi thứ đều có sự bắt đầu, Eliza được sinh ra trong một gia đình thương nhân điều hành một cửa hàng ở quận phía tây.
Cô con một, lớn lên với mọi thứ mong muốn, một cô gái trẻ có tương lai đầy hứa hẹn.
Nhưng làm thế nào mà một Elizabeth, Eliza, giành được sự ưu ái của Richelieu và gia nhập Black Maria?
Nguyên nhân chắc chắc là một nét riêng biệt nào đó của cô.
“………Beth! Lên nào! “
Mình không thể tự giải quyết tình huống của mình sao.
Ngay khi nhận ra, cô khẽ gõ nhẹ vào trán hai lần bằng đầu ngón tay.
Hành động đó hoạt động như một công tắc.
Cùng với đó, cô thay đổi.
“———Thật tồi tệ”
Thất bại, Eliza, xung quanh cô trở nên lạnh hơn.
Khi cô bước lên nửa bước về phía trước, cô vấp ngã nhưng giữ được thăng bằng, ngẩng đầu lên trong tư thế cúi xuống.
“ĐIÊN THẬT, thật tồi tệ. Như hôm nay là ngày tệ nhất trong cuộc đời tệ hại nhất của tao.”
Vẫn cái nhìn trên đôi mắt to tròn, thân thiện của cô , ngoại trừ màu sắc bên phải, biến thành một nửa đầy sát khí khiến cô dường như khó tiếp cận.
Trước một sự thay đổi hoàn toàn và đột ngột từ trước đó, Elizabeth nghi ngờ nhìn xung quanh mình với đôi mắt hoài nghi.
“ Tại sao tao phải luôn giả quyết những vấn đề của con đần đó. Tao muốn giết mày quá Elizabeth.”
Chán ghét và khó chịu, cô tặc lưỡi.
Cảm nhận được sự kỳ lạ và thay đổi của người mà họ dồn vào tường, bọn cướp ngỡ ngàn.
Có hai lý do khiến Elizabeth lọt vào mắt Richelieu.
Một trong số đó là hiện tượng này vừa mới xảy ra.
Cụ thể là tính đa nhân cách của cô.
Eliza, hòa đồng, thân thiện và lịch sự.
Beth ảm đạm, xấu tính, thô lỗ.
Cô có hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau.
Nhưng làm thế nào thì nó có liên quan với việc trở thành một sát thủ?
“ Nhưng nó thể giúp gì cả, Eliza, cô trông như là loài hoa ký sinh vào não, chuyên di chuyễn cơ thể như muốn dồn chúng ta vào chỗ chết.”
Eliza và Beth là hai nhân cách cư ngụ trong cơ thể của cô, nhưng họ có nhiều khác biệt.
Eliza thuận tay trái, Beth thì thuận tay phải.
Eliza, người không thể làm toán, mặc dù cô ấy là một cô con gái của một nhà buôn.
Thì Beth gần như là một kẻ điên khi tính toán lên tới bảy con số trong thời gian rãnh.
Nhưng sự khác biệt lớn nhất của tất cả là
“ Come on, die”
Beth có khã năng vượt qua năng lực chiến đấu của Eliza rất nhiều.
“Kaaah—”
Mặc dù Elizabeth đeo hai thanh kiếm, cả Eliza và Beth đều không phải là người sử dụng song kiếm.
Một cái bên hông phải của Eliza.
Và một cái saber bên tay trái là của Beth.
Đầu của bọn kiếm bay lên với lưỡi kiếm của cô.
Thấy nó rơi xuống. Nó như là một lời nhắc nhỡ với bọn cướp khi xông vào Beth.
“ —HA , THE HELL IS THIS?”
MẶt khác, Beth tinh nghịch cong khoé môi, đôi mắt khép hờ của cô nheo lại như một lời chế nhạo.
Cô ấy nhẹ nhàng tránh những vũ khí, hạ gục chúng như lời chế nhạo.
Dáng đi, tư thế, trọng tâm của cô.
Cô xử lý cơ thể của mình tốt hơn so với Eliza về mọi mặt, như một võ sĩ lão luyện.
Trong chớp mắt, bảy tên cướp đã nằm dười thanh kiếm của cô.
“ AHAHAHAHA, bọn bây thật đáng kinh ngạc!!!! Tao chả cảm thấy một sự đồng cảm nào cả!!!! Nó rất khác khi ngực của tao đau lên khi bớp nát đầu của một con chó.”
Cô khéo léo xoay thanh kiếm trong tay và chém thêm vài tên nữa.
Mắt phải có màu sắc đáng sợ của cô ấy giống như một con mắt ma thuật tê liệt, khiến đôi chân của tên cướp không thể cữ động.
Tất nhiên, mắt Elizabeth không có hiệu ứng như vậy.
Họ cứng người vì sợ cô.
“— ara”
Chả bất ngờ mấy, tất cả những kẻ xung quanh cô đều bị đánh bại.
Hầu hết bị mất đầu, phần còn thì chết vì bị cắt quá sâu hoặc đâm xuyên qua tim.
“ Quá mong manh, làm thế nào mà nó có thể như thế nhỉ?, nó làm tao muốn mữa ra này.”
Phát ra những lời đó, Beth tra thanh kiếm của vào võ.
Cô đá một xác chết gần đó đang, nó bay lên, làm bẩn đôi giày của cô bằng máu. Cô ấy nhìn xa về phía Casca và Lady, những ngườii dường như cũng đã hoàn thành phần của họ.
Phải kết thúc trước khi lũ tàn quân bắt đầu bỏ chạy ,cô quay chân về phía nơi ẩn náu mà Eliza bước vào trước đó.
- Lý do khiến Elizabeth lọt vào mắt Richelieu.
Một người với những nhân cách trái ngược.
Eliza đáng mến tạo nên bầu không khí trong đội, trong khi Beth với sức mạnh chiến đấu thực sự thì phần lớn là dùng trong giết chóc.
Ngoài việc có hai con chim bằng một hòn đá như thế, còn có một lý do khác.
“Aaahhh, mẹ nó, thật tệ mà, tao vẫn chưa giết đủ.”
Cả hai nhân cách Elizabeth đều sinh ra với sự tham muốn giết chóc.
Không thể giữ nổi ham muốn nên họ tự nhiên phải giết vài người.
Một đêm cách đây hai năm, Eliza đã giết một kẻ lang thang khi đi dạo quanh một góc phố.
Kể từ khi Richelieu tìm thấy họ ngày hôm đó, các cô đã bắt đầu một cuộc sống thú vị.
“Ôi- Nó là một thú vui tao nhả, giờ đây tôi chả muốn chết lần nào nữa.”