오크지만 찬양해! - Vinh Danh Loài Orc!.

Phụ Chương 02: Jung Ian.

Phụ Chương

Translator: Red

Editor: Roan

***

Ahmed Hassan, trưởng cục của Cục An Ninh Ai Cập, đang chỉ huy trực tiếp khu săn bắn.

“Đó là Raven…”

Một cảnh tượng không thể nào tin được.

Ai Cập và nước láng giềng của Libya và Sudan đã rơi vào hỗn loạn khi dấu hiện một cánh cổng khổng lồ sẽ mở ra tại sa mạc Bahariya xuất hiện.

Cấp Rồng. Quái vật cấp Rồng là thứ có thể quét sạch cả một quốc gia. Sau khi thời đại toàn cầu hóa quái vật mở ra, mỗi khi quái vật cấp Rồng xuất hiện thì nó sẽ trở thành thảm họa.

Sydney, nơi quái vật cấp Rồng xuất hiện lần đầu tiên, hiện vẫn còn là vùng đất chết.  Đôi khi, quái vật cấp Rồng không gây ra bất cứ thiệt hại nào cả bởi sự xuất hiện của một con người.

‘Raven’ Jung Ian. Người Thợ săn duy nhất có thể giết được quái vật cấp Rồng . Phạm vi hoạt động của anh không hề bị giới hạn trong một quốc gia.. Anh chí là thanh kiếm, là tấm khiên của toàn bộ nhân loại.

Là một thợ săn tự do, anh làm việc một mình cũng như chấp nhận yêu cầu từ khắp nơi trên thế giới dựa trên mức độ nghiêm trọng. Tiêu diệt quái vật cấp Rồng và đoạt lại những thành phố bị quái vật chiếm lấy làm tổ là công việc chính của anh.

Ngay khi chinh phủ Ai Cập cầu cứu khẩn cấp bởi sự xuất hiện của quái vật cấp Rồng, cậu đã bay đến ngay lập tức bằng máy bay cá nhân. Thế rồi, Ian đã ra tay triệt sát con quái này.

“Cậu ấy đúng là thủ hộ giả của nhân loại mà các vị Thần đã gửi gắm cho chúng ta.”

Ahmed Hassan đã hoàn toàn bị thuyết phục. Chỉ với một cú vung từ Nghịch Thiên Thần Đao lớp vỏ cứng rắng nhất của con quái cũng sẽ bị cắt như đậu hũ non. Thế rồi, một ngọn lửa vàng sẽ xuất hiện và thiêu trọi quái vật. Ngay cả cơ thể mạnh mẽ nhất của chúng cũng sẽ bị cắt vụn, hòa lẫn với màu cát trắng của sa mạc. Năng lực này, thật sự đã vượt qua định nghĩa của một con người.

“Sẽ chẳng ai tin nổi chuyện này đâu.”

Quái vật cấp Rồng đã bị giết. Một cách hoàn toàn áp đảo! Ông nhìn lên bầu trời, dõi theo chiếc trực thăng đang chở Jung Ian trở về.

Những thợ săn được chuẩn bị cho trường hợp dự phòng và nhân viên của trung tâm chỉ huy tập trung lại để gặp Ian. Mọi người vỗ tay chú mừng khi anh bước xuống máy bay. Đây chính là đặc quyền của người thợ săn vĩ đại nhất trái đất

Ahmed Hassan tiên đến và đề nghị được bắt tay với Ian.

“Cảm ơn.”

“Không có gì.”

“Một lần nữa, tôi xin thay mặt toàn thể Ai Cập bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cậu. Đó quá là một sức mạnh tuyệt vời.”

Dù được thông qua máy phiên dịch, nhưng từ ngữ được chuyển đổi rất rõ ràng.

“Và…” Ahmen Hassan nắm tay Ian lần nữa. “Con trai của tôi cũng là một ‘bị kẹt tại Elder Lord’. Tôi luôn muốn cảm ơn cậu vì ngày đó.”

Raven, Jung Ian, người đã được bật mí chính là‘Crockta’ huyền thoại của thế giới Elder Lord.

“Không có gì. Con trai ngài khỏe chứ?”

“Nó đang làm thợ săn.”

"Khá đấy. Chúc cậu ấy sẽ gặp nhiều may mắn. Giờ tôi phải đến Benghazi đây.

Thành phố Benghazi, thuộc đất nước láng giềng của Libya, đã bị lũ quái vật chiếm đóng. Thợ săn đã phong tỏa khu vực đó nhưng sẽ chẳng được bao lâu. Châu Phi không có nhiều người chơi Elder Lord, do đó họ cực kì thiếu hụt thợ săn và cần trợ gúp.

Ahmed Hassan gật đầu.

“Tôi hiểu. Xin lỗi vì đã giữ cậu lại lâu như vậy trong lúc cậu đang bận. Tôi sẽ liên lạc sau thông qua quản lý của cậu.”

“Cảm ơn’

Ian quay lại trực thăng và tiến đến đường băng nơi đậu máy bay.

***

Ian nhắm mắt lại khi anh cảm thấy những rung động của chiếc trực thăng. Đã được một thời gian kể từ 

Ngày đầu tiên khi cánh cổng mở ra, Ian thức tỉnh sức mạnh của Elder Lord và chiến đấu chống lại quái vật. Lúc đầu anh tưởng rằng đây chỉ là hiện tượng tạm thời, nhưng sức mạnh của Ian không hề biến mất. Đám quái vật cũng xuất hiện liên tục.

Chúng là kẻ thù của nhân loại. Theo lời của Nguyệt Thần, người vẫn luôn theo dõi thế giới quái vật, đây là một nới hoàn toàn khác so với Trái Đất hay Elder Lord. Nơi gần giống với “Địa Ngục” hơn cả. Đó là nơi vô cùng khủng khiếp dù cho là nàng cũng không thể quan sát nó lâu được. Một thế giới quái dị không ngừng sản sinh sự thù địch cùng phẫn hận

Ian không thể nào sống cuộc sống vô tư khi mà Trái Đất bị bọn chúng nhắm tới.

“Ôi trời…”

Ian thở dài và thư kí hỏi anh.

“Anh có muốn ăn gì không?”

“Được rồi. Tôi muốn đến đó và xem nó trước.”

Vị thư kí gật đầu. Cậu là người được chính phủ Hàn Quốc cấp cho Ian và cũng đồng thời là một người chơi Elder Lord.  Khả năng của cậu tập trung vào hồi phục. Giờ thì nhiệm vụ của cậu là chữa lành những vết thương cùng mệt mỏi của Ian.

“Có vết thương ở đây này.”

Cậu đột nhiên chỉ về một điểm trên người Ian, nơi có máu đang rỉ xuống.

“Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, cứ sử dụng thuật trị liệu đi”

“Này…”

Dù quái vật cấp Rồng có yếu đối với anh đi chăng nữa thì chúng vẫn có khả năng tổn thương anh. Đó là cú phản kích cuối cùng trước khi chết của chúng. Nếu không thể né được, có đôi khi chúng sẽ gây cho anh những đòn nội thương nghiêm trọng

“Tình hình ở Benghazi ra sao?”

“Thông tin đang được chuyển đến. Ah, trước đó…” Viên thư kí do dự một chút trước khi tiếp tục. “Đoạn phim ghi lại trận chiến ở Nam Phi hồi tháng trước đã bị rò rỉ. Tôi đã liên hệ với Youvids và các website khác nhưng nó vẫn chưa được gỡ xuống. Hacker nhận trách nhiệm trong vụ này… Leonardo, sẽ gửi thư khiếu nại chúng ta.

“Chả sao cả.”

“Nhưng…”

“Rồi sao? Người ta biết gần hết rồi.” Ian nhúng vai. “Tôi còn chẳng thèm quan tâm.”

Khi thời kỳ toàn cầu hóa quái vật xảy ra, người ta ngay lập tức đã chú ý đến Ian.

Ngay khi con quái vật đầu tiên xuất hiện, Ian là người đã chiến đấu để bảo vệ kẻ yếu. Dù cho anh đã đeo mặt nạ, nhưng, với thanh đại đao, hình săm và sức mạnh tuyệt vời kia đã khiến người ta dần nghi ngờ rằng anh chính là Crockta.

Ian đã yêu cầu chính phủ giữ bí mật nhưng anh không thể ngăn nó rò rỉ được. Mọi người đã hoàn toàn tin rằng anh chính là Crockta.

“Đây, đây là hình ở Benghazi hiện tại.”

“Tệ thật.”

“Địa bàn hoạt động của chúng đã phát triển đáng kể. Nếu cứ để mặc nó, nơi này sẽ trở thành Sydney thứ hai.”

“Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu.”

“Đây là mục tiêu cấp Rồng đầu tiên. Tôi gọi nó là ‘Parthenon’.”

“Có tiếp viện không?”

“Chừng này còn không đủ nhét kẽ răng. Các nước xung quanh sau khi nghe tin Ian-nim đến liên kéo tới quan chiến.”

“Cứ để họ xem. Dù sao ai cũng biết cả rồi.”

“Haha…”

Sau khi chứng kiến thảm họa Sydney, Ian đã chuyển sân khấu của mình ra ngoài thế giới. Anh không chiến đấu rải rác nữa mà chiến đấu với những con quái vật kinh khủng nhất ở những địa hình khó nhằn nhất

Thế là, câu chuyện về ‘quái vật cấp Rồng” và thợ săn bí ẩn mang tên Raven đã bắt đầu lan truyền. Thông tin về quái vật cấp Rồng được kiểm soát nghiêm ngặt nhằm duy trì trật tự, nhưng không thể giấu nó mãi được. Những người liên quan đã bí mật bán thông tin đi.

Cuối cùng, người ta được biết đến người thợ săn đã chiến đấu chống lại kẻ thù ở nơi mà không ai biết đến. Họ chắc chắn rằng người đàn ông với thanh đại kiếm đó chính là Crockta. Giả thiết đó hoàn toàn đúng. Giờ mọi người đều biết nhưng họ vẫn ra vẻ làm thinh.

Ian nhún vai.

“Còn gì nữa không?”

“À, Rommel đã gọi cho tôi. Cậu ta nói có chuyện muốn nói, đó là tin khẩn cấp.”

“Hansung?”

‘Rommel’, Choi Hansung.

Cậu là một trong số ít người biết danh tính thật của Raven. Cậu là bạn của Ian.

Ở Elder Lord, sau khi trận chiến với đế quốc kết thúc, Rommel đã nói muốn làm bạn với Crockta. Dĩ nhiên là anh bị từ chối. Tiyo đã thay mặt trả lời.

‘Nếu cậu muốn làm bạn của Crockta, cậu phải thể hiện qua hành động o.’

‘Hành động…’

“Con người được đánh giá qua hành động của họ o. Cậu sẽ chẳng bao giờ thân thiết được với Crockta chỉ với những từ ngữ vô nghĩa đó. Nếu cậu thật sự đã thay lòng đổi dạ, hãy chứng minh o.’

Ian đã nghĩ mối quan hệ của họ tới đó là xong, nhưng Rommel rất kiên trì. Sau những sự kiện ở Elder Lord, Rommel nhanh chóng trở nên nổi tiến khi quái vật xuất hiện. Nhờ vào chức nghiệp Nhạc Gỉa Chiến Tranh của mình, cậu đã dẫn dắt đội của mình và nghiền nát tất cả quái vật trên bán đảo Triều Tiên, Với những cống hiến của mình, cậu được mệnh danh là ‘Captain Korea’.

Cậu ta bằng cách nào đó đã biết Jung Ian là người đằng sau chiếc mặt nạ và họ đã đẩy lùi quái vật cùng nhau.

‘Giờ tôi đã đạt chuẩn chưa Crockta?’

Cuối cùng, Ian bị ép phải đồng ý. Thế là, thợ săn Jung Ian và Choi Hansung đã trở thành bạn với nhau, không phải Crockta và Rommel, những người từng là kẻ thù của nhau.

“Tôi sẽ gọi cho cậu ta sau khi lấy lại Benghazi.”

“Cậu ấy có nói là khẩn…”

“Tên khốn đó lúc nào chả vậy. Cậu ta chắc lại cãi nhau với bạn gái và gọi điện cầu cứu thôi.”

Thật ngạc nhiên là Choi Hansung lại là một kẻ đáng thương trong lĩnh vực tình trường. Đôi lần Hansung đã thông báo với Crockta về những tình huống khẩn cấp chỉ rồi để giới thiệu vài cô gái cho Ian. Hoặc sau khi cãi nhau với bạn gái, cậu ta sẽ khóc lóc trong cơn say và kể lể với cậu.

Người thường chỉ thấy được vẻ anh hùng hào nhoáng của Rommel, họ không bao giờ nghĩ cậu ta có thể là một con người mềm yếu như thế

“Thật á?”

“Thật luôn.”

Viên thư kí cũng không tin chuyện này lắm.

“Tôi hiểu rồi. Dù sao thì chúng ta cũng sắp hạ cánh rồi.”

Chiếc máy bay bắt đầu hạ xuống đường băng ở sa mạc Libyan. Đây là điều Ian cần phải làm lúc này, tái chiếm thành phố Benghazi, nơi bị quái vật xâm lăng.

***

“Cậu ta đang bận, tôi không thể nào liên lạc với cậu ta được.”

“Vậy à o.”

Rommel, Choi Hansung hiện đang là người bảo hộ của bốn người này.

Cậu vẫn nhìn họ với vẻ ngạc nhiên, nhưng Rommel không là gì cả. Họ sẽ được cấp thân phận sau.

Họ là người đã đánh bại con Basilisk đầu tiên xuất hiện. Rommel không có khả năng giữ họ lại, họ còn là bạn của Jung Ian nữa. Không có nơi nào trên thế giới an toàn nếu không có Jung Ian.

“Thứ gọi là xe này thật thú vị o!”

“Đó là gì? Nó có trí tuệ không? Nó có cảm xúc không?”

“Mọi người đang nhìn kìa.”

“Bul’tar…”

Tiyo, Anor, Driden và Tashaquil khá giống con người. Ngoài ra, Tashaquil còn có chiếc mũ che kín khuôn mặt.

Bình thường Rommel sẽ đi một chiếc xe thể thao. Nhưng vì những người này, cậu đã mượn một chiếc bán tải và phi thẳng về nhà.

“Đóng cửa sổ lại và tôi sẽ giải thích. Mọi người đang nhìn kìa…”

“Làm sao để tôi đóng nó lại o? Không. Cậu làm sao?”

“Ấn cái nút đó.”

“Nó đang mở ra thêm o?”

“Phía bên kia!”

“Thật phiền phức o!”

Họ có hơi bối rối. Choi Hansung nhìn họ qua kính chiếu hậu.

“Thứ này vui ghê o. Tashaquil!”

Khi Tiyo không chịu đóng cửa sổ, Tashaquil liền ra tay. Cửa sổ bị đóng băng bằng ma thuật. Thay vì nâng kính lên, ông ta tạo luôn một tấm băng. Đó là một cảnh rất kì lạ.

“…”

Chiếc xe chạy chậm trên đường.

“Thật là một thế giới kì lạ. Nơi đây phát triển vượt bậc so với thế giới chúng ta.”

Anor đột nhiên lên tiếng.

Mặc dù cậu đến từ nơi hoàn toàn khác, vẫn rất dễ để nhận ra đây là nền văn minh phát triển khổng lồ. Chiếc xe sắt họ đang ngồi di chuyển nhanh chóng khiến cảnh sắc xung quanh nhanh chóng thay đổi. Những tòa nhà chắc chắn chọc thẳng vào bầy trời, và thành phố lấp lánh ánh đèn.

“Hmm?”

Tashaquil đột nhiên xoay người. Những người khác nhìn theo.

“Không khí có vẻ lạ o?”

“Ahh.”

Choi Hansung gật đầu.

Cảnh sát đang được điều tiết tuyến đường. Cánh cổng chắc được mở không xa lắm. Cậu không nghe gì về chuyện này cả, nên chắc nó đã được xử lý hoặc không có gì nguy hiểm.

“Một cánh cổng đang mở.”

“Cổng?”

Họ tỏ vẻ hứng thú khi nghe Choi Hansung giải thích về cổng không gian.

“Bọn tôi đi xem nó được không o?”

“Ý cậu là đi đánh nhau?”

“Dĩ nhiên o. Tôi rất hiếu kì với quái vật từ thế giới khác.”

Choi Hansung nghĩ một chút và gật đầu. Cậu không biết họ đến bằng cách nào, nhưng họ sẽ ở đây một thời gian. Bốn bọn họ đều là người đồng hành cùng Crockta trước đây, nên họ rất là mạnh. Thật tốt nếu họ giúp đỡ xử lý những sinh vật này.

“Tôi hiểu rồi, đi thôi.”

Rommel là một thợ săn được nhiều người biết đến, nên cậu có thể ra vào khu vực tác chiến mà chẳng gặp khó khăn gì. Lối đi được mở ngay khi cậu đưa thẻ chứng nhận thợ săn ra.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN