Itai no wa Iya nanode Bōgyo-Ryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu

53. Gái build full thủ và tin tức mới.

Vol 2

Một ngày sau khi event đợt 2 kết thúc.

Những gương mặt quen thuộc trên diễn đàn game NWO lại bắt đầu rôm rả như mọi khi.


542. Khiên thủ vô danh:

Xong event rồi.

Coi bộ anh em mình có đầy chuyện để kể nhợ.


543. Kiếm sĩ vô danh:

Cuối cùng cũng xong ha—

Event gì mà dài gớm.


544. Thương thủ vô danh:

Vậy mà chỉ tương đương 2 tiếng ngoài đời thực thôi mới ghê.

Cảm giác cứ là lạ thế nào í.


545. Khiên thủ vô danh:

Chuẩn luôn—


546. Kiếm sĩ vô danh:

Có ông nào kiếm được 10 mảnh huy chương không?

Ai chứ tôi thì bó tay rồi.


547. Pháp sư vô danh:

Tôi cũng vậy.

Mấy cái hầm ngục trong event khó nhằn phết.

Chưa kể thám hiểm liên tục 7 ngày liền khoai thấy mồ.


548. Thương thủ vô danh:

Đúng rồi đó.


549. Kiếm sĩ vô danh:

Tôi được một phen đuối rã rời luôn đây này. Cất công leo lên ngọn núi cao nhất xem sao, ai ngờ chẳng có gì trên đó hết.


550. Khiên thủ vô danh:

Có phải ngọn núi có phần đỉnh là bề mặt hình tròn không?

Rồi ở giữa còn có một ngôi miếu nữa?


551. Kiếm sĩ vô danh:

Chuẩn. Nó đó.

Ông biết được gì à?


552. Thương thủ vô danh:

Tò mò rồi đấy.


553. Pháp sư vô danh:

Kể nghe nào.


554. Khiên thủ vô danh:

Thôi được rồi.

Hơi dài dòng đấy nhé.

Chẳng là tôi cũng từng leo lên ngọn núi đó rồi.

Lúc đó ngay trước ngôi miếu nói trên có một vòng ma thuật nữa cơ.


Team tôi sau khi bước vào đó thì được dịch chuyển đến một gian sảnh nọ, rồi bị con chim to tổ chảng ở dập te tua.

Lúc đó phải gọi là ăn hành ngập mặt luôn.


Trong đống mảnh băng bay đầy trời mà con chim đó phóng ra, chỉ cần bị một mảnh văng trúng thôi là mấy thím team tôi đã bốc hơi rồi.

Tóm lại lượng damage mà nó gây ra không phải là chuyện đùa đâu.


Nếu ông leo lên tới đỉnh núi mà không thấy cái vòng ma thuật nào hết, nghĩa là có người đã làm gỏi con chim ấy rồi đó.


555. Kiếm sĩ vô danh:

Hả?

Có mà bằng niềm tin!

Nếu nó chỉ có 1 HP thì may ra.


556. Thương thủ vô danh:

Đến Chrome mà còn bó tay thì làm gì có ai trụ nổi...

À đâu... Ít ra thì có một người chứ nhỉ.



557: Pháp sư vô danh:

Tôi cũng nghĩ giống ông.


558. Khiên thủ vô danh:

Tôi chưa kể hết mà.

Lúc team tôi vừa đặt chân lên đỉnh núi thì thấy ở đó đã có một team khác đến trước rồi.


Team đó gồm Maple-chan và một cô bé hình như là bạn ẻm, tên là Sally thì phải.


Cô bé Sally này diện một set đồ màu xanh dương, trông hơi bị dễ thương đấy.


Rất có thể do hai ẻm đã đánh bại được con chim đó nên cái vòng ma thuật kia mới biến mất đấy.

Dù gì khả năng hai ẻm vào gặp nó sau team tôi cũng khá cao mà.


559. Kiếm sĩ vô danh:

À— Thế thì chắc hẳn do hai ẻm rồi.

Không biết nó bị Maple hay một con quái vật khác là Sally bón hành cho ha?


560. Cung thủ vô danh:

Xin lỗi mấy bác, tui vô trễ.

Coi như để chuộc lỗi, tui có 2 tin này thú vị lắm nè.


561. Khiên thủ vô danh:

Tin gì thế?


562. Pháp sư vô danh:

Nói đại đi ông ơi.

Ém hàng làm chi nữa.


563. Cung thủ vô danh:

Đầu tiên.

Tui nghe đồn là hôm thứ 6 trong event có nơi xảy ra thảm kịch kinh khủng lắm.

Người ta kể ở đó bất chợt xuất hiện con boss mang hình hài một thiếu nữ vận đồ xanh dương…

Nói vậy chứ cô bé ấy là boss hay người chơi, tui cũng không rõ nữa.


Nói chung là cô bé ấy có thể né hết tất cả đòn tấn công, cũng như lao tới gặt mạng đối thủ mà không cần xài skill gì hết.

Nạn nhân ai nấy cũng bảo, nào là “đột nhiên không thấy cô ta đâu”, nào là “đòn đánh tự lách khỏi người cô”…

Tính ra hôm ấy có đến cả trăm người ăn hành chứ đâu ít.


Tui còn nghe phong thanh là sau đó, cô bé ấy đã trở thành boss phụ của một cái hang gần khu vực ấy nữa.

Nhân tiện còn có người bảo đã từng nhìn thấy một con rồng độc bay ra từ cái hang đó đấy.


564. Khiên thủ vô danh:

Xem nào.

Hmm. Set đồ màu xanh này.

Rồi rồng độc này.

Nghe quen quen nhỉ.


565. Kiếm sĩ vô danh:

Con rồng độc kia rõ ràng là do Maple-chan gọi ra chứ ai.

Một mình ẻm sở hữu skill đó thôi là đã kinh dị lắm rồi.

Ủa mà, như thế chẳng phải cô bé vận đồ xanh kia chính là Sally-chan sao?


567. Pháp sư vô danh:

Công nhận khả năng đó là Sally-chan khá cao nhỉ.

Nếu vậy Sally-chan cũng thuộc hạng quái vật chứ chẳng vừa.

Người thường ai mà quan sát nổi mấy đường kiếm đang vung thẳng về phía mình. 


568. Thương thủ vô danh:

Do lúc đó đang trong event nên không thể có chuyện ẻm dùng skill đổi từ huy chương rồi.

Có lẽ ẻm đã dùng một skill nào đó vẫn chưa được ai biết đến. Hoặc không thì do trình PS của ẻm vốn dĩ đã cao sẵn.

Nếu là vế sau thì ẻm đúng là siêu nhân đấy.


569. Khiên thủ vô danh:

Nhắc tới chuyện lấy huy chương đổi skill mới nhớ.

Trong danh sách skill có thể đổi được có một skill giúp nhân vật trâu hơn, na ná cái skill “nền tảng” tăng cực nhiều phòng thủ của Maple-chan đấy.


Nó tên là 【FORTRESS】, một skill giúp nhân vật tăng chỉ số VIT lên 1.5 lần.


Mấy skill như thế học dồn nhiều cái cũng được mà nhỉ.

Sức phòng ngự của Maple-chan, tôi nghĩ không phải chỉ đơn giản nhờ 1 skill buff mà được vậy đâu.

Xét từ đống chỉ số VIT của tôi thì VIT của Maple-chan không thể nào chỉ nhiều hơn có 1.5 lần được.


570. Pháp sư vô danh:

Theo tôi thì kiểu gì Maple-chan cũng chọn skill đó cho xem.

Ai chứ ẻm thì có thể lắm.

Chưa kể ẻm còn có sẵn 1 mảnh huy chương vàng nữa.

À mà, nói vậy tức là từ giờ ẻm vẫn còn trâu bò hơn nữa sao?


580. Cung thủ vô danh:

Quay lại chuyện chính nào. Giờ tới tin thứ 2 nè.


Hôm bữa sau event, tui tình cờ thấy Maple-chan với Sally-chan đang ở cùng nhau tại một vùng sa mạc vốn vắng người lui tới.


Và không ngờ, lâu ngày không gặp, tui phát hiện ra Maple-chan lúc đó đang... cưỡi trên lưng một con rùa bự chảng, bay qua bay lại trên trời giữa một cơn mưa độc.



581. Pháp sư vô danh:

Khoan đã, não tôi coi bộ không xử lý nổi cái tin này rồi.


582. Khiên thủ vô danh:

Không có skill nào như vậy đâu.

Dám cá luôn.

Có ông nào cũng nghĩ vậy không.

Nói chứ tôi cũng thấy hơi lo.


583. Kiếm sĩ vô danh:

Rốt cuộc ẻm kiếm được bao nhiêu mảnh huy chương vậy?

Mà cái cảnh tượng kia là sao?


584. Cung thủ vô danh:

Tui cũng chẳng rõ nữa.

Có 3 thứ hơi khó hiểu.

Đầu tiên là con rùa kia.

Thứ hai là nó biết bay.

Và cuối cùng là mưa độc.


Cho dù tạm coi “mưa độc” là 【một skill chẳng còn xa lạ gì】, thì hai cái còn lại đúng là nan giải nhợ. 

Không lẽ đã xảy ra chuyện gì trong event ư?


585. Thương thủ vô danh:

Game này đâu có linh thú gì đâu đúng không?

À mà khoan.

Biết đâu bọn chúng từng xuất hiện ở chỗ nào đó trong event thì sao?


586. Khiên thủ vô danh:

Tính ra thì cho đến nay, Maple-chan đã có khá nhiều biệt danh rồi nhỉ.

Tuy phần lớn người chơi hay gọi ẻm là 【Pháo đài】, nhưng có lẽ từ giờ phải đổi thành 【Pháo đài bay】 rồi.


587. Pháp sư vô danh:

Mới rời mắt có chút xíu mà ẻm đã “bay” cao ghê ha.

Phải chi được xem bảng skill với bảng trang bị của ẻm.

Bây giờ ẻm đúng chuẩn một 【pháo đài bay】 rồi.

Mặc dù nhiều khả năng là trạng thái đó sẽ có thời gian giới hạn.


588. Kiếm sĩ vô danh:

Nói gì thì nói, Sally-chan cũng đáng để mắt đến lắm đấy.

Chẳng hiểu tại sao nhưng xung quanh Maple-chan toàn “kỳ nhân dị sĩ” không à.


589. Cung thủ vô danh:

Tui cũng cho rằng Sally-chan không giống những người chơi bình thường.

Nghĩ thử xem, dù chỉ là phỏng đoán nhưng ẻm có cả skill né đòn tấn công kia mà.

Giờ mà được solo một trận với ẻm thì hay biết mấy.

Có vậy mới biết được ẻm bá cỡ nào.


590. Khiên thủ vô danh:

Nếu vậy để tôi đi “tình báo” một chuyến ha.

Tôi có add friend với Maple-chan mà.

Nếu có cơ hội thì nhân tiện mục kích thực lực của Sally-chan luôn.


591. Thương thủ vô danh:

Ráng mang mấy tin giá trị về nhé.


592. Kiếm sĩ vô danh:

Trông cậy vào ông đấy.


~~~


Maple sẽ trở lại trong chương tới.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN