Itai no wa Iya nanode Bōgyo-Ryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu

55. Gái build full thủ và chiến lợi phẩm.

Vol 2

Xin lỗi mọi người vì nội dung những chương gần đây hơi lan man.


~~~


“Yosh, bọn chúng ngỏm sạch rồi!”

Maple nói, rồi cẩn thận leo xuống khỏi mai của Syrup.

Và như một lẽ hiển nhiên, dù đã cố gắng bám vào chân Syrup, đu xuống thật chậm rãi, cô nàng rốt cuộc vẫn rơi nhào xuống vì trượt tay.

Sau khi cho Syrup quay trở vào trong nhẫn, Maple liền tiến lại chỗ Sally đang đứng.


“Tớ quay về rồi nè!”


“Lâu lâu cậu lại mạnh lên theo cách mà tớ chẳng biết lý giải thế nào luôn.”


“Vậy hả?”


“Ừm.”

Trong kì event vừa qua, Maple đã kiếm được một chiếc khiên lớn và một cuộn giấy học kĩ năng.

Cả hai đều là vật phẩm được tìm thấy trong cái hang có bọn Ốc sên khổng lồ xuất hiện.

Mặc dù Maple đã định khi nào có thời gian sẽ cùng Sally xem thông tin của chúng, thế nhưng, do vô ý quên bẵng mất chuyện đó nên đến giờ mới bắt đầu lôi ra xem.

Tùy vào tính năng của chúng mà Maple có thể còn mạnh lên thêm được nữa.


“Tụi mình xem qua cuộn giấy trước ha.”

“Cuộn giấy” mà Maple vừa nhắc đến chính là cuộn giấy giúp nhân vật lĩnh hội được kĩ năng 【CỔ VŨ】. 

Cả Sally lẫn Kasumi cũng đang sở hữu một cuộn như thế.


【CỔ VŨ】

Tăng 20% chỉ số 【STR】, 【AGI】 của các thành viên trong tổ đội thuộc bán kính 15 mét, có hiệu lực trong 1 phút.

Kĩ năng không tác dụng lên bản thân người sử dụng.


“Coi bộ đây là skill dành cho party rồi... Kiểu này thì tớ có dùng cũng như không nhỉ?”

Việc Sally sử dụng kĩ năng này để buff tăng chỉ số cho Maple là hoàn toàn vô nghĩa.

Bởi lẽ “0” dù được tăng bao nhiêu % đi nữa thì vẫn là “0” mà thôi.

Thay vì 【STR】 và 【AGI】, chỉ số được gia tăng mà là VIT thì kĩ năng 【CỔ VŨ】 này chắc hẳn đã được hai cô đánh giá cao hơn rồi.

Nhưng kể cả thế, Sally vẫn lĩnh hội nó phòng khi cần đến.

Và đương nhiên cả Maple cũng vậy.


“Kế đến là chiếc khiên nhỉ.”

Trên tay Maple hiện giờ là một chiếc khiên lớn được cấu thành từ đá pha lê tím – món trang bị mà cô đã đổi với Kasumi một ngọn thương và gậy phép để có được. 

Chỉ mới nhìn thấy nó, Maple đã lập tức nhớ lại cái hang có bọn Ốc sên khổng lồ trườn bò khắp nơi.


“Trông giống vách hang ở đó nhỉ.”


“Công nhận... Phải chi không có bọn Ốc sên thì tớ còn muốn đến đó thám hiểm một lần nữa…”

Maple bắt đầu xem qua tính năng của chiếc khiên.


『Pha lê tím』

【VIT+30】

【TƯỜNG PHA LÊ】


Sau đó, cô chuyển sang phần thông tin của kĩ năng có tên gọi là 【TƯỜNG PHA LÊ】 kia.

Do cộng ít 【VIT】 hơn 【Bạch tuyết】 nên giá trị của chiếc khiên sẽ được quyết định bởi kĩ năng này.


【TƯỜNG PHA LÊ】

Khi kích hoạt, nhân vật sẽ tạo ra một bức tường chắn trong phạm vi bán kính 5 mét, có tổng lượng HP bằng HP của bản thân.

Thời gian chờ sau mỗi lần kích hoạt là 5 phút.


“Hmm... Chẳng biết có hữu dụng hay không luôn.”

Giả sử bức tường có chỉ số 【VIT】 bằng nhân vật thì một việc rất khủng khiếp sẽ xảy ra. Đó là cứ sau mỗi 5 phút, một bức tường chắn có sức phòng ngự ngang ngửa Maple sẽ lại hiện ra bảo vệ cô.


“Cậu mà có nhiều HP thì skill này hẳn sẽ có ích lắm nhỉ.”

Mỗi 1 điểm tăng chỉ số được cộng thẳng vào HP sẽ làm cho thanh HP của nhân vật tăng thêm 20 đơn vị. Và tương tự đối với MP cũng vậy.

Thay vì cứ tập trung tăng mỗi 【VIT】, việc cộng điểm vào HP rồi tìm học các kĩ năng hồi phục theo phần trăm như 【THIỀN ĐỊNH】, được cho là sẽ giúp người chơi có nhiều khả năng sống sót khi chiến đấu hơn. Vô hình trung vì thế mà chẳng ai chọn lối chơi build full 【VIT】 cả.

Thành thử khả năng giảm sát thương bằng 【VIT】 lần đầu xuất hiện của Maple đã dễ dàng khiến cô trở thành “quái vật” trong mắt những người chơi khác.


“Chắc thỉnh thoảng tớ lại đem ra dùng thử vậy.”

Maple nói, rồi cất chiếc khiên 【Pha lê tím】 vào túi đồ.

Do chiếc khiên này có kĩ năng 【TƯỜNG PHA LÊ】 nên Maple nghĩ sẽ có lúc cần dùng đến.


“Đằng nào thì cậu chỉ cần có chiếc khiên đó là đủ rồi mà.”

Tất nhiên, “chiếc khiên đó” mà Sally nói chính là 【Dạ ảnh】. Một chiếc khiên chẳng dễ gì tìm được chiếc tốt hơn.


“À, phải rồi... Tớ lên level rồi đó.”


“Tớ cũng vậy nè. Trong lúc cậu chơi đùa với Mực khổng lồ, tớ đã diệt được kha khá lũ cá nhỏ đấy.”


Maple

Lv29

HP 40/40〈+160〉

MP 12/12 〈+10〉

【STR 0】

【VIT 180〈+141〉】

【AGI 0】

【DEX 0】

【INT 0】


Trang bị:

Đầu 【trống】

Thân 【giáp Hoa hồng đen】

Tay phải 【Tân Nguyệt : HYDRA】 

Tay trái【Dạ Ảnh : HAM ĂN】

Chân 【giáp Hoa hồng đen】

Trang sức 【Cầu Nối Gắn Kết】 【nhẫn Bền bỉ】 【nhẫn Sinh mệnh】


Kĩ năng: 

【PHÒNG NGỰ TUYỆT ĐỐI】

【GIANT EATER】 【HYDRA EATER】 【BOMB EATER】

【THIỀN ĐỊNH】 【KHIÊU KHÍCH】 【ÁC NHÂN HUNG TÀN】

【BẬC THẦY DÙNG KHIÊN 4】 【THẾ THỦ】 【GẠT ĐÒN】

【SHIELD ATTACK】

【TĂNG CƯỜNG HP sơ cấp】 【TĂNG CƯỜNG MP sơ cấp】

【COVER MOVE】 【COVER】

【HỘ VỆ BẤT KHUẤT】 【CỔ VŨ】

【NIỆM LỰC】 【FORTRESS】 



Sally

Lv24

HP 32/32

MP 45/45〈+35〉

【STR 30〈+20〉】

【VIT 0】

【AGI 85〈+68〉】

【DEX 25〈+20〉】

【INT 30〈+20〉】


Trang bị:

Đầu 【khăn choàng Mặt Nước:ẢO ẢNH】

Thân 【áo choàng Đại Hải:ĐẠI HẢI】

Tay phải 【dao găm Biển Sâu】

Tay trái 【dao găm Đáy Nước】

Chân 【quần Đại Hải】 

Giày 【bốt đen】

Trang sức  【Cầu Nối Gắn Kết】  【trống】  【trống】


Kĩ năng: 

【ĐÒN ĐÁNH ĐẶC BIỆT 3】 【SLASH】 【DOUBLE SLASH】 

【LIÊN HOÀN KIẾM 2】 【CHÉM LỐC】

【CƯỜNG HÓA SỨC MẠNH sơ cấp】 【CƯỜNG HÓA LIÊN KÍCH sơ cấp】

【DOWN ATTACK】 【POWER ATTACK】 【SWITCH ATTACK】

【THỂ THUẬT 5】 【LÀM CHỦ SONG DAO 2】 【BIẾT NHIỀU RÀNH ÍT】

【DEFENSE BREAK】 【SIÊU GIA TỐC】 

【BIỂN CỔ ĐẠI】 【TRUY ĐAO】 【CỔ VŨ】

【HỎA PHÉP THUẬT 1】【THỦY PHÉP THUẬT 2】【PHONG PHÉP THUẬT 3】

【THỔ PHÉP THUẬT 1】 【ÁM PHÉP THUẬT 1】 【QUANG PHÉP THUẬT 2】

【FIRE BALL】 【WATER BALL】 【DARK BALL】

【WATER WALL】 【WIND WALL】

【WIND CUTTER】 【SAND CUTTER】 【CYCLONE CUTTER】

【REFRESH】 【HEAL】

【TĂNG CƯỜNG MP sơ cấp】 【GIẢM TIÊU HAO MP sơ cấp】

【TĂNG CƯỜNG TỐC ĐỘ PHỤC HỒI MP sơ cấp】

【TINH THÔNG PHÉP THUẬT 2】

【CÂU CÁ】 【BƠI 10】 【LẶN 10】 【NẤU NƯỚNG 1】

【TĂNG TỐC THU NHẶT sơ cấp】

【CHE GIẤU TUNG TÍCH 2】 【PHÁT HIỆN TUNG TÍCH 2】

【BƯỚC CHÂN NHẪN GIẢ 2】 【PHÓNG NHẢY 3】

【KHÁNG ĐỘC sơ cấp】



“Tớ sắp lên level 30 luôn rồi!”


“Xem ra tớ khó mà bắt kịp được cậu nhỉ.”


“Không biết người chơi level cao nhất hiện giờ đang level bao nhiêu ha cậu.”


“Hình như trước event là 61 thì phải. Tuy hiện tại game vẫn đang có giới hạn level là 100, nhưng rất có thể nếu người kia đạt đến level đó, giới hạn sẽ được tăng lên thêm nữa đấy.”


“61 á!? Woaa... Cao dữ! Cỡ tụi mình dễ gì lên được level cao đến thế trong thời gian ngắn, cậu nhỉ.”


“Thì người ta thuộc ‘hành tinh’ khác hai đứa mình mà. À khoan... Tớ nghĩ cậu cũng vậy chứ đâu phải vừa.”

Thật ra bản thân người mới phát ngôn như thế là Sally, dạo gần đây cũng đang được cộng đồng mạng thừa nhận là “không phải người thường”.

Một phần là do những diễn biến trong kì event vừa qua không được phát sóng trực tiếp như kì đầu tiên, thành ra cô vẫn chưa thực sự quá nổi tiếng. Tuy nhiên chuyện đó chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.

Ngày mà Sally chính thức được gắn mác “ngoài hành tinh” đã đến gần lắm rồi.


“Ngày mai tụi mình còn phải đến trường nữa nhỉ... Tớ có cảm giác như lâu rồi không đi học vậy.”


“Cũng phải thôi. Hay là hôm nay tụi mình nghỉ sớm nhé?”


“Ừm! Nhất trí.”

Và rồi như thường lệ, trong lúc đăng xuất game, khung cảnh trước mắt Maple và Sally dần dần trở nên trắng xóa...




Vừa quay về thế giới thực, Kaede liền ngó kiểm tra đồng hồ.


“… Đúng là chỉ mới trôi qua 2 tiếng thật...”

Nhờ nhìn vào chiếc đồng hồ treo trong phòng mà cô nàng đã có thể cảm nhận được thực tại.

Chỉ cần nhắm mắt và nhớ lại, quãng thời gian 7 ngày trọn vẹn trong event liền hiện lên sống động trong đầu Kaede.

Những trận chiến cam go tuy rằng nhiều thật đấy, nhưng đọng lại trong kí ức Kaede không chỉ có bấy nhiêu, mà còn cả những giờ phút phiêu lưu vui vẻ cùng Risa nữa.


“Sau này có lẽ không còn đợt event nào như thế nữa đâu ha... Lần sau mà có chị Kasumi với Kanade tham gia chung thì tốt biết mấy...”

Kaede đắm chìm trong dư âm sau event một lúc rồi bắt đầu xốc lại tinh thần, ngồi vào bàn học để chuẩn bị bài vở cho ngày mai.


“Không biết Risa có chịu học bài đàng hoàng không... Giờ này có thể cậu ấy đã lăn ra ngủ rồi lắm...”

Kaede định bụng sẽ nhắc nhở Risa học hành cho tử tế, trước khi cô bạn bị gia đình cấm chơi game một lần nữa. Ngay khi vừa nghĩ thế, bản thân cô chợt ngộ ra.


“Thiệt tình... Mình lậm quá mất rồi.”

Chính ý nghĩ “để được chơi game cùng Risa” ấy đã khiến Kaede càng lúc càng giống người đã biết đến game trước cô là Risa.

Bạn bè thân thiết quả là có thể gây ảnh hưởng lên nhau dễ dàng thật.


“Bây giờ có lẽ mình đã hiểu tại sao Risa cứ nằng nặc rủ mình chơi chung rồi.”

Kaede quyết định để ngày mai đến lớp rồi "đàm đạo" với Risa sau, còn bây giờ thì tập trung lo học bài.


~~~


Chương tới sẽ là một chương đời thường. 

Tôi đã dành kha khá thời gian để check lại rồi, nhưng e rằng đâu đó trong bảng status của nhân vật vẫn còn vài sai sót... 

Hoặc không… Có lẽ vậy.



MỤC LỤC
BÌNH LUẬN