Satsuriku no Dungeon Master Roujouki

Chương 85: Cuộc chiến cận kề

Sát lục - 3

Nghe xong, Leaf tươi cười trở lại. 

Cảm xúc vẫn còn hơi bất ổn, nhưng mà, ừ thì cứ xem như vẫn trong phạm vi cho phép đi. 

  

Ngoài ra những lời mới nãy không phải là tâng bốc. 

Thành thực mà nói, tôi đã bảo là đi điều tra kết cấu của pháo đài nhưng cũng không trông đợi đến mức này. 

Cho dù khả năng đọc vẽ bản đồ của Leaf được rèn luyện trong quá trình làm Mạo hiểm giả nhưng có thể phác thảo bằng tay được thế này, và còn đánh dấu cả những nơi có thể vào nữa, với một Mạo hiểm giả thì khó lòng làm được việc này trong vài ngày. 

Tôi biết đây là một việc hết sức khó khăn. 

Thế nên dù không làm được thì tôi vẫn bỏ qua thôi. 

  

Tấm bản đồ phác thảo này có độ hoàn chỉnh khá cao nếu bỏ qua những phần bị che dấu. 

Những phần được phác họa lại chỉ là những nơi Mạo hiểm giả được phép vào nhưng từng khoảng đất xung quanh pháo đài, độ rộng của tầng hay vị trí cầu thang đều được diễn đạt kĩ đến mức có thể tính toán ngược lại những khoảng trống không vào được. 

Những địa điểm riêng tư cần phải nắm đều được phác thảo nên những tấm bản đồ này còn hơn là đủ. 

  

Leaf thật sự giỏi nhỉ. 

Lần này tôi sẽ cho nó ăn món nào đó ngon ngon. 

 

"Còn giờ thì. "

 

Công tác chuẩn bị đã hoàn thành. 

Tiếp theo chỉ cần biết được cách phân bố lực lượng chiến đấu là xong. 

Do Quân đoàn Ma vương đang ở địa điểm gần hơn kế hoạch nên nếu cần thiết, tôi có thể gọi Rồng nhanh chóng khai màn trận chiến. 

  

Nhân tố chưa xác định hiện giờ là quân tiếp viện từ Thánh quốc Elphrit nhỉ. 

Xem ra Thập nhị sứ đồ sẽ được phái tới thôi, tùy theo hành động của chúng, kế hoạch có thể bị cản trở. 

Mà, đằng nào trận chiến này cũng không ảnh hưởng gì đến tính mạng tôi nên cứ tèn tèn thôi. 

 

"... Khoan, không được nghĩ như vậy. "

  

Phải kiểm điểm, không được lạc quan đến mức đó. 

Dù thời điểm nào, lơ đãng đều có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. 

Nếu chiến đấu với tinh thần sơ sài đó, rồi có ngày sẽ bị tổn thất chiến lực nặng nề. 

Giả sử như mất những thành phần không thể thay thế được như Thây ma giáo viên, chẳng phải tính mạng tôi bị liên lụy sao. 

 

"... Được rồi. Nhân dịp này mình 'thử nghiệm' luôn đi. "

  

Để cổ vũ tinh thần bản thân, tôi quyết định tiến hành một kế hoạch tác chiến đã suy nghĩ từ lâu.

Một khi đã làm thì không được xuống tinh thần. 

Tôi thắt chặt quyết tâm ngay sau lời nói. 

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN