"Gar… !? "
"Đ,điều này…!? "
"A, aaa… "
Không tốn quá nhiều thời gian đánh hạ toàn bộ hộ vệ khiến cho đám Nghị sĩ trở nên tuyệt vọng.
Trong số đó vẫn có vài tên cứng cựa giữ được thái độ điềm tĩnh cứ như đang giữ lòng tự hào của một đấng bảo vệ tổ quốc.
Ví dụ như lão Nghị trưởng.
Nhân tiện, những hộ vệ bị giết đều được biến thành Thây ma.
Ban đầu tôi định dùng Luyện thú nhưng thôi, nên ưu tiên điểm kinh nghiệm.
Dùng Luyện thú sẽ khiến chúng thành mối nguy hại và không thu được điểm kinh nghiệm.
Quá phí phạm.
Thế nên, Lv của tôi đã tăng lên một xíu nên tạm ổn.
Đổi lại giờ tôi đã có lượng Thây ma chiến đấu không thể điều khiển hết bằng Tư duy song song, nhưng kệ, không thành vấn đề.
Bao giờ lên tiền tuyến, cho đứa nào đó nắm chỉ huy là được.
Giờ thì, sau hộ vệ là đến Nghị sĩ.
Nói thế thôi nhưng mục đích chính là đây, đám hộ vệ chỉ là hàng tặng kèm.
Cơ mà thịt đám hộ vệ xong muốn no luôn rồi.
Mà, thế nhưng tôi không có ý định thả đám Nghị sĩ đâu.
Tôi giao nhiệm vụ cho những con Golem đá chưa hỏng trong trận chiến với hộ vệ.
Và chúng bắt đầu tẩn từng Nghị sĩ một.
"Chờ đ…!? "
"Guha!?
"Gyaaaaaa!? "
"Hiiiiii!? "
Kết quả giám định cho thấy chúng không có năng lực chiến đấu.
Lv thì thấp, kỹ năng toàn loại phi chiến đấu.
Thế nên cho loại lính yếu nhất Hầm ngục, Golem bao vây đánh cho đến khi tả tơi khiến chúng hét lên không ngớt.
Ngược lại nương tay để chúng không chết còn khó hơn.
Thế nhưng công việc vẫn tiến triển đều đặn, cuối cùng còn mỗi Lão Nghị trưởng.
"Lũ ác ma…! "
Mục tiêu cuối cùng nhe nanh lườm golem đá.
Thành thực mà nói, tôi không cảm thấy chút uy nghiêm nào từ đám Nghị sĩ hét toáng lên trong lúc bị hành nhưng tên này thì khác.
Trong tình trạng như thế này nhưng hắn vẫn khiến tôi cảm thấy bị đe dọa.
Không hổ danh là Nghị trưởng.
Thế nhưng có khí chất mà không có sức mạnh thì chẳng có ý nghĩa gì.
Lão Nghị trưởng cũng bị Golem đá tẩn cho dính vách.
"Guh…? Muốn giết thì biết luôn đi! Nhưng giết bọn ta không được gì cả. Đất nước luôn có những người luôn sẵn sàng thay thế bọn ta.
Cộng hòa Avaldia không phải đất nước yếu đuối đến mức sẽ lung lay vì điều này đâu! "
Thật vậy.
Hệ thống Nghị sĩ khác với Vương quyền ở chỗ có thể thay thế lãnh đạo rất nhanh chóng.
Nhưng đấy là điều tôi muốn làm.
Tôi sẽ chiếm lấy sức mạnh đủ để làm lung lay đất nước.
Trước tiên cho Golem đá tiếp tục hội đồng Lão Nghị trưởng do trông lão còn khỏe chán.
Vả phụt máu, búng gãy răng, tẩn cho đến khi hết sức không lết nổi nữa. Sau đó, tôi cho Thây ma Luyện thú đến trước Lão Nghị trưởng, không, trước toàn bộ Nghị sĩ mới đúng.
Nào, địa ngục bắt đầu.
Những người lãnh đạo đất nước sẽ trở thành những con sâu mọt gặm nhấm đất nước.
"《 Thu phục》 "
Và thế, Kỹ năng cưỡng chế phục tùng của Thây ma Luyện thú đổ xuống đầu đám Nghị sĩ.
◆◆◆
Sau khi tất cả Nghị sĩ bị thu phục, tôi dịch chuyển tất cả về lại chỗ ngồi ban đầu.
Thế này sẽ khiến vẻ ngoài của buổi hội nghị đã kết thúc không vấn đề gì.
Tiếp đến tôi nhanh chóng hành động sau buổi hội nghị.
Đầu tiên là cho Lão Nghị trưởng đã bị thu phục ra lệnh cho những Nghị sĩ tham dự hội nghị lần này ngay lập tức đi tập hợp tất cả binh lính có thể lại.
Mục đích, tất nhiên là để chúng đối đầu với Shindou.
Thế nhưng không thể nói thẳng ra để huy động binh lính được, phải cho Lão Nghị trưởng lừa dối thích hợp.
Và kết quả…
"Hỡi những người lính kiêu hãnh của đất nước. Xin cám ơn vì các bạn đã không ngại lệnh triệu tập đột ngột này mà tập trung về đây. "
Đứng trước mặt số bọn lính mất mấy ngày gom về, Lão Nghị trưởng bắt đầu diễn thuyết.
"Vậy, tôi sẽ vào thẳng lý do nhân dịp này.
Lý do tôi tập hợp các bạn là do Vương quốc Wolfeus đã bị Quân đoàn Ma vương chiếm đóng, và giờ chúng đang tấn công Pháo đài biên giới của đất nước chúng ta! "