Yuusha Dakedo, Maou Kara Sekai Wo Hanbun Moratte Uragiru Koto ni Shita

Chương 8: Người anh hùng trở thành tình nhân của chúa quỷ

Tập 1


Cũng đã được một tuần từ khi tôi đến lâu đài của chúa quỷ. 
Trong tuần qua, tôi dành tất cả thời gian trong phòng của cô ấy. Có vài điều tôi muốn nói.

Làm tình nhân của chúa quỷ là tuyệt nhất.

Tôi không cần phải làm bất kỳ việc gì nào nên thấy thật thoải mái.

[Anh hùng, quá trưa rồi. Đã đến lúc thức dậy rồi đó]

Nó không phải buổi sáng mà là buổi chiều sao. 
Dù vậy, tôi vẫn nằm lì trên giường mà chẳng thèm dậy.

[Nn ... năm phút nữa thôi] (Note: Kamiya: càng ngày càng thấy main giống mình :v)

[Không giúp được gì đâu. Thay vì năm phút, anh có thể ngủ bao lâu mình muốn mà]

Dù cho chúa quỷ bắt đầu nói chuyện với tôi, cô ấy thực sự không có ý định đánh thức tôi dậy.

[Chúa quỷ, lấy cái gối ôm cho anh đi]

[C, cái gì? T, thế dùng em thay nó nhé. Dù có vẻ sai sai khi nói về bản thận như thế này, vì em ấm áp nên em đề cử chính mình đấy]

[Cảm ơn!]

Khi vẫn còn ngái ngủ, tôi đồng ý với lời đề nghị đó.

Ôm chúa quỷ vào lòng, tôi lại chìm tiếp vào giấc ngủ.

Sau đó, khi hoàng hôn dần buông xuống.

[Uuu ... đây có phải thứ mọi người gọi là hạnh phúc]

Tôi thức dậy vì lời lẩm bẩm của cô ấy.

Cũng vì tôi cảm thấy như hơi thở của cô gái đang trong vòng tay mình dần nóng hơn và khiến tôi thức giấc.

[Chúa quỷ, chào buổi sáng]

[Nó phải là "buổi tối tốt lành" chứ. Anh ngủ ngon không, anh hùng?]

[Aah ... Anh ngủ khá nhiều, hay là quá nhiều nhỉ. Thật kỳ lạ, anh không ngủ nhiều khi còn là một anh hùng. Thường anh chỉ ngủ ba tiếng một ngày thôi]

[Anh không cần phải ép bản thân mình nữa đâu. Khi còn em bên cạnh, anh hãy cứ tận hưởng cuộc sống lười biếng này nhé. Anh không phải lo lắng gì cả vì em sẽ mang đến cho anh sự hạnh phúc]

Những lời đáng tin đó làm cho tôi muốn được nuông chiều nhiều hơn.

Trong tuần qua, tất cả căng thẳng của tôi như một anh hùng đã dần tan biến. Bây giờ tôi thấy rất thoải mái.

[Anh muốn đi tắm]

Đột nhiên, tôi cảm thấy nhễ nhại mồ hôi nên muốn làm điều đó. 
Cũng do cơ thể tôi bằng cách nào đó đang mang đầy mùi của phụ nữ.

Nó giống như mùi của chúa quỷ vậy.

Mặc dù không hẳn là thích, nó vẫn khiến tôi cảm thấy bối rối. Vì vậy, để không khiến mình bị mùi của chúa quỷ cám dỗ, tôi chọn đi tắm.

[Được rồi. Vậy thì, anh đi tắm đây]

[Để em làm việc đó cho nhé]

Sau đó, tôi đi theo chúa quỷ cùng nhau đi về phía phòng tắm.

Lúc đầu tôi có chút do dự nhưng cảm thấy phiền phức khi tự tắm nên tôi giao lại cho chúa quỷ.

 

 

Chúa quỷ cùng tôi bước vào phòng tắm có vẻ nhỏ như dành cho hai người.

[Anh hùng, anh thật vạm vỡ. Nhưng sẽ tốt hơn nếu có thêm chút mỡ]

[Em ổn nếu anh trở thành ‘Minh béo’ sao?] (Note: Kamiya: chém đấy :v thực ra là: em ổn nếu anh béo hơn sao? :v)

[Ngốc ạ, em không quan tâm đến ngoại hình của anh như thế nào đâu. Những gì em thích là trái tim của anh ... Và, cả gương mặt của anh nữa]

[Nhưng, có vẻ anh tiêu hao rất nhiều năng lượng do là anh hùng. Anh không mập dù anh ăn bao nhiêu đi nữa]

Khi chúa quỷ đang kì sạch cơ thể của tôi, tôi lại tự đánh giá bản thân mình.

Cơ thể tôi đầy sẹo và không có chút mỡ thừa nào. Điều này nhấn mạnh khóa đào tạo khắc nghiệt mà tôi đã trải qua khi vẫn còn là một anh hùng.

Có vẻ không sao nếu tôi mập thêm một chút. Có hàng tá đồ ăn ngon khắp thế gian này. Cứ tiếp tục ăn đến khi tôi thỏa mãn.

Chúa quỷ bắt đầu kì trước ngực tôi bằng hai tay. 
Nó làm cho trái tim tôi loạn nhịp, còn bọt hình thành giữa bàn tay và làn da của tôi, làm cho cơ thể của tôi trơn tuột.

Chúng tôi cùng nhau thư giãn trong bồn tắm. 
Hiện tại, chúng tôi đều cảm nhận được thân nhiệt của nhau qua da của người kia.

[Fuu… aa. Anh hùng,em thấy rất vui khi được tắm cùng anh. Có thể cảm nhận được sự hiện diện của anh bên cạnh, nó khiến em có thể thả lỏng]

[Nó là sao? Em thật dễ thương]

[Dễ thương …… đừng nói vậy nữa mà]

Bên trong phòng tắm nhỏ, giúp nhau nhau kì sạch cơ thể và cùng ngâm mình trong bồn tắm. Những khoảng khắc ý nghĩa này là điều gì đó tôi không thể nào tận hưởng được trong khi là anh hùng..

Khoảng thời gian cạnh chúa quỷ. 
Đó là giây phút hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi.

 

 

[Bữa tối hôm nay là phượng hoàng nướng. Bếp trưởng cực kỳ khéo léo nên chắc chắn sẽ rất ngon]

Bữa tối đã sẵn sàng sau khi chúng tôi tắm xong và có thể được ăn ngay trong phòng ngủ của chúa. (Note: Kamiya: hiện tượng ăn ngủ tại phòng là dấu hiệu khỏi đầu của việc trở thành hikikomori)

Món chính là phượng hoàng nướng, trong khi món ăn nhẹ là món trứng phượng hoàng rán và súp phượng hoàng. Tôi không phản đối với những món ăn như vậy với rượu. (Note: Kamiya: món mình thích nhất và làm giỏi nhất là trứng rán :v nhưng từ bé đến giờ chưa được ăn trứng phượng hoàng bao giờ T.T ai có cho mình xin vài quả nha :v)

[Và một loại rượu do elf nấu]

Elf là một chủng tộc sống trong thế giới thứ chín [Yesod].

Người elf nổi tiếng vì ăn uống giản dị. 
Các đồ xa xỉ như rượu sẽ chỉ xuất hiện trong các dịp đặc biệt nên tôi sợ rằng đây lại là thứ mà chúa quỷ đã cướp được.

Chà, ngay cả khi tôi nói thế, tôi cũng không thực sự quan tâm lắm đâu.

[Ooh, đây là những gì anh đang đợi]

Không nghi ngờ gì, rượu chuẩn bị được coi là sản phẩm chất lượng hàng đầu tại Sefirot. 
Mỗi ngày, tôi có thể vui vẻ uống rượu chất hảo hạng từ nơi mà mình thậm chí không biết.

Tôi nhấp một ngụm.

[Dù nồng độ cồn cao, nó vẫn ngon]

[Em biết mà, phải không? Em đặc biệt chuẩn bị cho anh đó, vì vậy hãy uống và nói ra cảm nhận nha]

Trong vài đêm qua, tôi đã uống cho đến tận bình minh cùng chúa quỷ. 
Mỗi ngày đều giống như một bữa tiệc.

Phượng hoàng… Un, nó ngon như mong đợi. Nhắc mới nhớ, đầu bếp xiên thịt vào từng cái xiên. Thật thú vị khi tôi nhìn thấy nó lần đầu tiên trong phiên rượu]

[Đầu bếp nói rằng đây là kiểu nấu ăn từ (Hod) gọi là (Yakitori)]

Một kiểu nấu ăn đến từ thế giới của các Samurai.


Tôi nghe nói rằng những người đàn ông từ thế giới đó toàn não cơ bắp và điều duy nhất trong tâm trí họ là chiến đấu. Tuy nhiên, phụ nữ có vẻ khá khéo léo trong công việc hàng ngày.

Phát minh ra một kỹ thuật như vậy. Thế giới này đầy những điều thú vị.

[Phượng hoàng được săn từ thế giới thứ không (Daath) nhỉ?]

[Umu. Có rất nhiều sản vật chất lượng từ thế giới đó, khi nào rảnh hãy cùng đi săn nha]

Những con quái thú sống trong thế giới thứ không (Daath) và ở đó kẻ yếu luôn là mồi của kẻ mạnh.

Phải, tôi chưa bao giờ ở đó nên cảm thấy có chút bất an.

[Anh có muốn đi vào lần tới chứ?]

[Chúng ta hãy đi. Anh cũng sẽ đi]

[Có thật không? Được rồi, đó sẽ là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta!]

Chúa quỷ nở một nụ cười đầy hạnh phúc khi tôi chấp nhận lời mời của cô ấy.

Uống với cô gái này làm cho rượu rất ngon hơn thì phải. So với phượng hoàng, chính chúa quỷ là món ăn tuyệt nhất để uống rượu.

Chúng tôi đã uống cả đêm.

Sau đó, tôi ngủ khi mặt trời mọc và tối xuống mới thức dậy.

Sống với chúa quỷ trong một tuần, tôi ít nhiều trở nên hỏng. 
Nhưng, ngay khi tôi nghĩ vậy nhận ra vẫn không có kế hoạch để ngăn chặn một lối sống như vậy ...

 

 

[Anh hùng, đủ rồi đó!]

Tôi bị một trong số các vị vua trên trời mắng.

[Làm trò ngu ngốc mỗi ngày….. dù chúa quỷ-sama rất tử tế, nhưng như thế là quá lắm rồi!]

Anh ta nói điều gì đó hợp lý nên tôi không thể phủ nhận được. 
Nhưng làm một tình nhân là tốt nhất.

Tôi biết chúa quỷ sẽ được chiều chuộng và cũng không muốn quay trở lại cuộc sống quá khứ của mình.

Do đó, tôi hét lên.

[Tôi từ chối làm việc!]

Sau đó, tôi đã thách thức một cuộc đấu tay đôi cùng vua của bầu trời. 
Tại sao nó lại biến thành tình huống này. Tôi cũng chẳng biết.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN