오크지만 찬양해! - Vinh Danh Loài Orc!.

Chương 162: 제국의 역습 (1) - Đế Quốc Phản Công (1).

Quyền IV: BUL'TAR!

Translator: Roan

***

“Mà nhân tiện, điều này thực sự rất phi thường”. Một thành viên của hội “Anh ấy là Orc, những vẫn thật đáng để gợi ca” cất tiếng khi di chuyển chiếc giá trong nồi súp. Tên của cậu là Alex.

“Rời bỏ quốc gia chỉ vì vận mệnh kiếm đạo”.

Mắt của Adandator ánh lên khi cậu nhìn họ. “Đó là bởi vì tôi sẵn lòng rời bỏ quốc gia nên tôi mới rất giỏi kiếm đạo. Hahah”

Adandator là một Npc có tiếng. Cậu được gọi là vị hiệp sĩ mạnh nhất phương Nam, một mảnh đất có lượng người chơi lớn nhất. Và một Npc có tên khác, Bắc Phạt Chi Đế Crockta đã đánh bại Adandator trong một trận đấu.

Crockta và Adandator ấy đang ngồi trước mặt bọn họ. Nơi đây lúc này, đang là một nơi tuyệt vời nhất cho một người chơi của thế giới Elder Lord.

“Ta đoán rằng ngươi trưởng thành trong gia cảnh giàu có”. Crockta đột nhiên nói.

“Hả?”

“Nhìn vào cách ngươi bỏ quốc gia của mình đi chỉ bởi vì kiếm đạo của ngươi lâm vào đường cùng. Ngươi là một quý tộc, thế mà lại trưởng thành và trở thành một người ích kỷ đến thế”.

Những thành viên của "Anh ấy là Orc, nhưng vẫn thật đáng để ngợi ca"  nhìn Adandator sau lời của Crockta nói. Adandator ngồi ở đó giả vờ như không quan tâm, nhưng đôi tay của cậu ta đang không ngừng run.

“Bên cạnh đó, chẳng phải tôi trở nên mạnh hơn bởi vì tôi luyện tập vất vả và có tài năng sao? Thế rồi cái gã này đột nhiên xuất hiện.

“Đồ khốn”. Adandator không thể chịu được nữa và vực thẳng người dậy.

“Ngươi muốn thử một lần nữa à?”. Crockta cười khi anh gõ nhẹ vào đại đao của mình.

Adandator hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt, trước khi chầm chậm ngồi trở lại vào chiếc ghế của mình lần nữa.

“….”.

“Tốt lắm”. Crockta giải thích cho những thành viên của hôi "Anh ấy là Orc, nhưng vẫn thật đáng để ngợi ca". Cái này ta gọi là “tái xây dựng kết nối xã hội”. Đây chính là quy trình kiểm soát sự tức giận và tạo quan hệ xã giao.

“Không đúng”. Adandator rút thanh kiếm ra và chĩa vào Crockta. “Hãy đấu lại lần nữa”.

Crockta nhún vai rồi nói. “Ngươi cần phải học qua vài bài về tính xã giao”.

Crockta đứng dậy từ chỗ ngồi. Dù gì thì cũng chẳng mất bao lâu. Crockta kéo theo Adandator, chàng trai lúc bấy giờ đang còn khập khiễng rồi đặt cậu gần với cái nồi.

‘”Kukkuk”.

Adandator ngẩng đầu lên khi cậu chầm chậm lấy lại được bình tĩnh.

“Kuooong”.

Cậu giữ đầu mình tĩnh tại một vị trí rồi rên lên, tựa như đang bị đau.

“Mùi thơm đấy”.

Crockta không quan tâm và tiến hành xem xét những thứ đồ trong nồi. Nồi cháo thịt mà Crockta đã đi săn từ những sinh vật trong rừng cùng với rất nhiều dược thảo. Tất cả lượng thịt đều được đổ vào và chúng nổi lềnh bềnh trên bờ mặt, lộ rõ tất cả những chất mỡ béo ngậy.

“Có lẽ lát nữa sẽ rất vất vả nên hãy tận hưởng bữa ăn này”.

Thành viên của hội “"Anh ấy là Orc, nhưng vẫn thật đáng để ngợi ca" trở nên lo lắng với lời Crockta nói. Lá thư của Crockta đã giáng cơn giận dữ của Đế Hoàng lên họ, và bấy giờ đại quân của Đế Quốc sẽ đến. Crockta đã làm cho kẻ địch của mình phải đến với anh. Điều đó có nghĩa rằng trong khi những khu vực khác được an toàn hơn, mọi người bọn họ sẽ ở trong tình thế nguy khốn hơn”.

“Các cậu có thể trốn đi bất cứ lúc nào”.

“Không”. Họ kiên định đáp lời.

Crockta gật đầu. Hội "Thiên Đàng và Đại Địa" là một trong số những kẻ địch đó. Chỉ có một vài thành viên của hội "Anh ấy là Orc, nhưng vẫn thật đáng để ngợi ca"là có mặt, nhưng họ sẽ cố gắng hết sức. Họ sẽ theo chân Crockta mặc do biết được hiểm nguy này ra sao.

Adandator lặng im, đột nhiên cất tiếng hỏi. “Các ngươi thật sự nghĩ mình có thể thắng?”.

Cậu biết Đế Quốc quá rõ. Thế rồi, cậu đã nói cho Crockta nghe những gì mình biết được. Đế Quốc đã quá lớn để có thể đánh gãy được, không thể chỉ bằng sức mạnh này. Ngoại trừ những quân đoàn thiện chiến được đào tạo kỹ lưỡng, mùa màng thì bội thu, được thu hoạch không hết. Hơn nữa, những hiệp sĩ và các pháp sư đều được huấn luyện trong một hệ thống phù hợp. Crockta có thể mạnh mẽ, nhưng anh sẽ khong thể nào đánh bại được tất cả những người đó. Mọi thứ sẽ khả thi với cái ánh sáng đó, nhưng như thế vẫn chưa đủ bởi vì Crockta vẫn chưa tùy ý sử dụng được nó.

“Chiến thắng hay thất bại không phải là điều quan trọng”.

Crockta cười toe. Anh đánh vào bờ vai của Adandator, một hiệp sĩ vẫn chưa học được bất cứ điều gì.

“Ta là một chiến binh. Một chiến binh sẽ trả lại mọi ơn nghĩa hay tư thù”

***

Quân đội tập hợp.

Rommel nhìn bọn họ rồi mỉm cười. Đây chính là số lượng binh lực nhiều nhất mà cậu từng chi huy. Những binh chủng được huấn luyện kỹ lưỡng, các hiệp sĩ và thành viên của hội "Thiên Đàng và Đại Địa", người luôn luôn di chuyển hệt như chân của chính cậu, mọi thứ đều nằm trong tầm tay cảu Rommel.

Cậu cưỡi ngựa lên hàng tiên phong của đội hình. Những kỵ binh mang theo cờ của Đế Quốc đang theo sát cậu.

Keynes từ kế bên cất tiếng. “Rommel”.

“Hả?”.

“Cậu có nhận được nhiệm vụ không?”.

Rommel gật đầu. “Bây giờ mới là lúc, cho một khởi đầu thật sự”.

Gương mặt của keynes đang rất hào hứng. Ngay khi Đế Hoàng trao lệnh cho chúng, chúng đã nhận ngay được mọt nhiệm vụ. Đó là một nhiệm vụ với quy mô lớn nhất, mà chưa từng xuất hiện ở thế giới Elder Lord.

[Đây là một chuỗi nhiệm vụ có quy mô lớn trên toàn lục địa]

[Thắp lên ngọn lửa chiến tranh giữa các loài!]

[Tiêu diệt phiến quân ở phương Nam và loại bỏ tất cả những thành phần tạp chủng]

[Những điều kiện hoàn thành được liệt như sau]

[Tiêu diệt Crockta, kẻ thù công khai của Đế Quốc]

[Chiếm lấy đồng bằng Espada, nơi đã từ chối sát nhập với Đế Quốc]

[Thống nhất phương Nam dưới cái tên Đế Hoàng]

[Đó là ba điều kiện]

[Phần thưởng sẽ được trao khi thỏa mãn các điều kiện. Chúc may mắn]

Tất cả thành viên của hội "Thiên Đàng và Đại Địa" đều nhận được nhiệm vụ. Đây chính là nhiệm vụ với quy mô lớn nhất chưa từng có, ai nấy đều hào hứng. nhìn vào lực lượng của Đế Quốc, ai cũng khẳng định rằng đó đã là quá đủ để hoàn thành dược nhiệm vụ này.

“Chúng ta sẽ tuần tự thỏa mãn các điều kiện”, Rommel cất tiếng. Cậu ta đang nhìn vào cửa sổ nhiệm vụ đang hiển thị trên không trung. “Đầu tiên hãy tiêu diệt Crockta và sau đó, tiến về đồng bằng Espada. Cuối cùng, đất phương Nam sẽ trở thành một khối.”.

“Hrmm…”. Keynes mỉm cười rồi hỏi. “Chúng ta thực sự phải làm thế à?”.

“Hả?”.

“Hắn đang cố dụ chúng ta đến lãnh địa của hắn, thế nên ta nên cho hắn biết rằng ý tưởng đó là dốt nát đến nhường nào”.

Rommel nghĩ một hồi rồi gật đầu. “Tôi hiểu”.

“Chúng ta sẽ để tên Orc khốn nạn xảo quyệt đó biết, sự khác biệt giữa chúng ta và hắn.

“Liệu các Npc sẽ đi theo sao?”.

“Chúng ta có cái này”. Đây là một sắc lệnh định rằng toàn bộ thẩm quyền đều được trao cho bọn chúng. “Nếu như hắn muốn thu hút lực công của chúng ta, chúng ta cũng sẽ thu trở lại”.

Sau khi nghe ý kiến của Keynes, Rommel ngẩng đầu lên, giương lá cờ. Một tiếng tù và vang lên, dội khắp đoàn quân. Rommel và Keynes bắt đầu di chuyển. Phía sau chúng, đại quân tiến lên, chỉ cách chúng mỗi một bước chân. Quan đội bắt đầu tiến lên. Những hiệp sĩ hộ tống đội hình ở phần rìa, quân binh trong tay nắm trường thương, tiến về chiến trường. Những trinh sát hối hả chạy lên phía trước. Đại đoàn được phân tách theo hàng và cột.

Rommel hỏi khi cậu nhìn những tấm lưng của các trinh sát. “Liệu hắn sẽ đến chứ?”

“Hắn sẽ đến”. Keynes mỉm cười. “Rõ ràng rằng khi truy tung dấu vết của hắn. Chúng ta thậm chí không cần phải đi tìm gã.”.

“Tôi hiểu”.

Rommel và Keynes xoay người . Một đại đoàn hùng hậu đang bước sau lưng họ. Chúng cùng nhau tiến về một bên của rừng Nataliya.

Một trong những hiệp sĩ từ Bạch Sư Hiệp Sĩ Đoàn tiến gần đến chúng. Gã ta chính là lãnh đạo được phân quyền, người tạm thời dẫn dắt các hiệp sĩ vì Adandator lúc này đang bị ốm. Gã cũng là một hiệp sĩ dày dặn kinh nghiêm.

“Rừng Nataliya không phải ở hướng này”.

Keynes đáp lời cùng nụ cười. “Chúng ta sẽ không đến Nataliya”

“Nhưng Crockta đang ở tại Nataliya”.

“Ngài Baetring không biết rõ hắn. Crockta không phải là một kẻ bình thường. Hắn ta là một gã vô sỉ, chúng ta không thể cho phép mọi thứ diễn ra như điều hắn muốn”.

“Thế thì?”.

“Đây chính là bài học mà tôi đã từng được dạy lúc trước. Đừng bao giờ đi vào bẫy của kẻ thù, hãy dụ kẻ địch đến với chúng ta”.

“Tôi xin ghi nhớ”.

“Cũng giống như thế. Crockta đang cố dẫn dụ chúng ta, nhưng chúng ta sẽ không mắc mưu. Thay vào đó, chúng ta sẽ mang gã đến với mình.

Baetring gật đầu vì ý kiến. Gã đã bị thuyết phục. “Tôi hiểu những gì các ngài làm. Nhưng liệu hắn sẽ thực sự tới?

Hướng đi mà họ đang hướng đến, không phải là Đại Lâm Nataliya. Mà đó chính là đồng bằng Espada.

“Hah..”. Baetring ngẩng đầu lên trời mà than. “Nếu hắn sinh ra là một con người, hắn có lẽ đã trở thành một hiệp sĩ vĩ đại. Thật đáng tiếc”.

“Thay vào đó, chúng ta vẫn có ngài và cả ngài Adandator”.

“Tôi vẫn không thể so được với ngài Adandator”. Gã mỉm cười. “Nhưng tôi thật sự thích những lời đó. Dù gì đi chăng nữa, tôi cũng đã hiểu”.

Betring trở về với Bạch Sư Hiệp Sĩ Đoàn. Keynes nhìn lưng của hắn mà cười nén.

“Một gã kinh tởm”.

“….”.

“Chúng biết rằng chúng ta là kẻ xấu, nhưng chúng chỉ đang cố tự lừa dối bản thân. Chúng không phải là hiệp sĩ, mà chỉ là những tên đồ tể cầm kiếm”.

“Lời của cậu rất đúng”. Rommel nghĩ về Crockta và cất tiếng. “Crockta, mới chính là hiệp sĩ tuyệt vời nhất”

“Đúng, đúng thế.”. Keynes nhún vai. “Một con Orc hành xử hệt như một hiệp sĩ hơn bất kì ai. Nực cười thay. Đó chính là lí do hắn trở thành kẻ thù công khai của đế quốc và là viên đá cuội chắn đường chúng ta. Đó là lí do tại sao, cuộc sống lại lắm lúc khôi hài”.

Một kẻ thù công khai của Đế Quốc, lại là một người có tính hiệp sĩ hơn bất kì hiệp sĩ nào. Những hiệp sĩ dưới sự chỉ đạo của Keynes và Rommel kia, chỉ là bọn bất lương mà thôi.

“Điều đó có nghĩa là; trên đời này, không tồn tại lấy một vị thánh hoàn hảo”

Rommel xoay người rồi vẫy tay. Cử chỉ hướng về một thành viên của hội "Thiên Đàng và Đại Địa". Ngoài Rommel ra, cậu ta là một trong những thành viên nổi tiếng nhất của hội.

“Này, BJ”.

“Vâng”

“Bắt đầu phát sóng”.

“Hả?”.

“Một nhiệm vụ với quy mô lớn đang trong tiến trình và mục tiêu, chính là hợp nhất phương Nam. Chúng ta nên cho mọi người biết rằng tại sao, chúng ta chính là hội "Thiên Đàng và Đại Địa".

“A, vâng”.

“Cậu đã bỏ công cho nhiều lần phát sóng. Làm tốt lắm”.

“Cảm ơn”. BJ của hội "Thiên Đàng và Đại Địa" cười lớn. “Thế thì, tôi sẽ làm càng tốt hơn nữa”.

***

“Mình chán quá”.

Bấy giờ, ông đang nằm dài trên chiếc ghế sofa ở phòng quản lý, tay đang nghịch máy tính bảng.

“Chẳng có gì vui để xem”.

Những ngày này, ông cũng dần thích những kênh phát sóng internet. Khi ông chán, ông sẽ xem những phát thanh viên bàn luận về trò chơi hoặc giao thiệp với mọi người ở đời thực. Đây chính là cách tốt nhất để giết thời gian. Ông tìm về BJ nữ nổi tiếng, Elizabeth. Vì ngoại hình khả ái của Elizabeth, cô là một người chơi Elder Lord nổi tiếng.

“Không có ở đây”. Baek Hanho lăn người. “Ửm?”

Đây chính là BJ nổi tiếng hiện tại số một. BJ của hội "Thiên Đàng và Đại Địa". Kênh phát sóng của cậu ta được đánh dấu đang trực tuyến. Trong một chốc, những người xem đều quần tụ.

Baek Hanho cau mày. “Những tên khốn này”.

Ông nhấn nút, bấm vào kênh của hội "Thiên Đàng và Đại Địa" .

“Sự phản ứng của những người này khi họ bắt đầu xem phát sóng…có lẽ mình nên thử..uggg”.

Khi ông xem những kênh phát sóng trên internet, Baek Hanho bắt đầu có giấc mơ để trở thành một BJ. Những người phụ nữ hò reo mỗi khi Andre xuất hiện.

“Hoh”.

Baek Hanho huýt sáo khi màn hình hiển tị cảnh quay. Quy mô của nội dung quả thực xứng tầm xếp hạng nhất. Một quân đoàn lớn đến khủng khiếp chất đầy màn ảnh. Họ đang hành quân trên một vùng đồng bằng. Sự xuất hiện của các hiệp sĩ và đoàn quân lớn thế kia, cũng quá đủ để thắp lên con tim của vô số đấng nam nhi.

Baek Hanho mở cửa sổ trò chuyện. Biệt danh của ông là “Bạch Hổ”.

[Bạch Hổ: Các cậu này…cái này…đó là gì?]

Tịch tịch      ~

[Ngọn đồi Jiri: Ông chú ơi…]

[Tôi Đói Quá Huhu: Hội "Thiên Đàng và Đại Địa" đã nhận được một nhiệm vụ có quy mô rất lớn và đang tiến hành chiến tranh.]

Orc là số một: Hội "Thiên Đàng và Đại Địa" sẽ thất bại vì Crockta Hội "Thiên Đàng và Đại Địa" sẽ thất bại vì Crockta Hội "Thiên Đàng và Đại Địa" sẽ thất bại vì Crockta Hội "Thiên Đàng và Đại Địa" sẽ thất bại vì Crockta Hội "Thiên Đàng và Đại Địa" sẽ thất bại vì Crockta

[Orc là số một đã bị chặn]

Tôi Đói Qúa Huhu: Nhưng một người duy nhất không thể chống lại cả một đoàn quân

[Ngọn đồi Jiri: Có lẽ như huyền thoại về Crockta ngày hôm nay sẽ chấm dứt]

[Nuốt cho qua chuyện: Họ sẽ tiêu diệt Crockta và bắt đầu một cuộc chiến tranh giữa các loài.]

[Nuốt cho qua chuyện: Không một ai có thể chiến đấu với bọn chúng. Tôi tự hỏi rằng Crockta sẽ xuất hiện trong cuộc chiến không?]

[Mơ về một mùa xuân mới: Tôi đã thấy anh ấy ở một ngôi làng.]

Đôi bàn tay của Baek Hanho run lên. Một đoàn quân lớn đến cực đại. Thậm chí còn có những Npc hiệp sĩ. Thậm chí cho dù là Crockta, thì cũng sẽ ngặp nguy khốn. Một nguy khốn vô cùng lớn.

Ông vực người dậy.

Hội "Thiên Đàng và Đại Địa" à? Lũ khốn khiếp đó!”

Ông vứt chiếc máy tính bảng đi và mở cánh cửa của văn phòng quản lý. Những thành viên ở phòng gym nhìn chằm vào Baek Hanho Tuy nhiên, ông rời đi mà không lấy một chút để ý.

Crockta. Hắn mới phải là con mồi duy nhất của Bạch Hiệp Sĩ Andre.

***

P/S: cum mờn, cum mờn, cum mờn... 35 cái nào :))))))

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN