Translator: Roan
***
“Này Rodriguez, anh bạn của tôi-“
“Ô, Bob. Chuyện gì thế bồ? Đã lâu rồi nhỉ. Ngọn gió nào mang cậu đến đây?”
Rodriguez đón chào Bob, cậu bạn đã lâu rồi mới đến của mình. Cậu mở rào chắn bảo vệ quầy và bước ra. Cả hai bắt tay và cụng đấm cùng nhau.
“Tớ đang cần một thứ rất gấp. Cậu có đang giữ không?”
“Tất nhiên. Khách hàng là thượng đế, bồ ạ. Và một người vừa là bạn, vừa là khách hàng, thì sẽ là Đế Hoàng. Cu cậu đều hợp với hai chỉ tiêu kia.
“Reynolds”
“Reynolds?”
Rodriguez giương mày lên. Là một đại lý quy đổi tiền tệ nổi tiếng, những thứ cậu giao dịch có hơi chút đặt biệt. Rodriguez thực hiện giao dịch, trao đổi tiền mặt ở thế giới thực và các vật phẩm ở Elder Lord. Những người đang vật vã chịu khổ tại Elder Lord có thể sử dụng tài sản của mình ở thực tại và những ai đang cần có trang bị cũng sẽ đến với Rodriguez.
Thế nên, cậu rất nổi tiếng trong thế giới Elder Lord. Reynolds không phải là tên của một người mà là tên của một thành phố cậu thường nghe trong dạo gần đây. Nó chính là thành phố đầu tiên mà ai cũng phải đi qua khi đặt chân tới phía Nam.
Rodriguez chỉ vào Bob và hỏi. “Này, nhà vô địch của tôi ơi. Tôi có thể đoán”.
“HMMMM?”
“Cậu đang kiếm một cuộc pháp thư phải không?”
“ÔI, suỵt suỵt. Bồ ơi! Làm thế quái nào mà cậu biết? Cậu là người đọc suy nghĩ? Có khả năng sử dụng tâm linh lực? hay là CIA?”
Bờ vai của Bob run lên. Rodriguez cười rồi đáp. “Câu trả lời chính xác là CIA”.
“CÁI GÌ? THẬT HẢ? Việc này nên được giữ bí mật chứ? Ôi trời đất, cậu là đặc vụ à? Cậu có đang theo dõi nhất cử nhất động của tớ không?”
“Tên ngốc, không phải cái CIA đó, tớ đang nói về Kim Vấn Tiền. Tớ nhìn thấy sự thật khi mọi người chi tiền vào một việc gì đó, và đào sâu nó ra để lấy thông tin. Ví dụ, cậu đã nghĩ về việc ăn nói lên giọng xuống giọng chứ?”
“Tất nhiên, tớ nghĩ đến điều đó mọi lần mình đi đến mấy câu lạc bộ”.
“Phụ nữ ắt hẳn nghĩ điều ngược lại”.
“Họ bị những điều ấy làm ấn tượng mà”.
‘Đừng bị chiến lược thúc và đẩy làm cho si mê, anh bạn ạ”.
Rodriguez mở điện thoại. Cậu kết nối với những chi nhánh ở các vùng khác, chia sẻ vài câu thoại cùng giao dịch. Cậu nhấn vào chiếc điện thoại của mình và màn hình đã thay đổi, nó hiện thị ra những vật phẩm đang chịu số lượng giao dịch lớn.
“Nhìn đây, cậu không phải là người duy nhất. Mọi người đều đang muốn một cuộn pháp thư”
“ÔI…lạy chúa tôi ơi”.
“Cậu có thấy giá tiền không? Chẳng đùa tí nào đâu. Trong kho cũng không còn nhiều. Thế nên hãy nói cho tớ biết? Làm cái gì mà mọi người đột nhiên muốn tìm “pháp thư dịch chuyển”? Chẳng phải độ hot của nó bây giờ tựa như 300 BPM vào những ngày gần đây hay sao?
“Um”
Bob nhắm mắt. Rodriguez nài ép.
“Này anh bạn ạ. Nếu cậu cho tớ biết, tớ sẽ cho cậu một cuốn pháp thư dẫn đến Reynolds, giá cả thấp nhất luôn. Giống hệt như FA bán vé của Cristiano Ronaldo khi anh còn đang ở thời kỳ đỉnh cao vậy. Được chứ?”
“Tớ hiểu rồi. Tớ hiểu rồi”.
Bob thì thầm một điều gì đó vào tai cảu Rodriguez. Cậu gãi chằm khi nhìn vào mặt Bob, anh chàng đang trông vô cùng nghiêm túc, Rodriguez gật đầu. Thế rồi, cậu đánh vào lưng Bob.
“Này, cậu bạn của tôi. Tìm Jackie trong quảng trường của thành phố Reynolds nhé. Tớ hỏi cậu thêm một điều nữa. Cậu tính đi một mình sao?”
“Tớ sẽ đi cùng với bạn của mình”.
“Được. Mật khẩu vẫn như cũ. Hãy cho tớ biết nếu cậu có bất kì vấn đề gì.”
Bob gật đầu. Cậu giương cánh tay ra sau khi nói với Rodriguez rằng mình đang có chuyện gập. Rodriguez bắt lấy bàn tay của Bob. Cả hai người cùng bắt tay nhau một cách đầy nam tính thêm lần nữa.
“Cảm ơn, Rodriguez”.
“Việc này chẳng là gì. Tớ sẽ cổ vũ cho cậu, Bob”.
“Hẹn gặp lại”.
Bob vẫy tay rồi rời cửa tiệm. Rodriguez lại quay trở về quầy.
Rodriguez kiếm tiền bằng Elder Lord và cậu cũng chẳng mấy để tâm tơi việc chơi game. Với cậu mà nói, Elder Lord chỉ mà một thương vụ kinh doanh, không hơn không kém. Nhưng sau khi gặp Bob, cậu lại đột nhiên muốn chơi game một lần nữa. Rodriguez bật chiếc TV lên.
Chủ đề nóng hổi nhất đang được đề cập. Hội "Thiên Đàng và Đại Địa" đang chiến đấu với một Npc. Thật lạ kì khi cuộc đối đầu giữa một Npc và một mớ người chơi lại là chủ đề sốt dẻo. Và cũng thật thú vị khi chứng kiến mọi người bảo vệ cho các Npc và đổ lỗi cho người chơi.
“Đến và đi. Chắc có lẽ phương Nam sẽ không còn giao dịch nào trong một thời gian”.
Sẽ không còn nhiều người đến và rời đi khỏi phương Nam bởi sự tàn phá của chiến tranh. Chiến binh Orc trong chủ đề sốt dẻo kia đã chống cự tới cuối cùng và trốn thoát được nhờ đồng đội của mình. Chiến trường tiếp theo sẽ là Katalu. Là một thương nhân, cậu tính toán tác động mâu thuẫn giữa hai bên và những hệ quả của nó.
Song, dù cho có nghĩ thế nào đi chăng nữa, quân đội của Đế Quốc sẽ thắng. Những cộng đồng mạng cùng các ngành công nghiệp có liên quan đều dự đoán đươc rằng Đế Quốc sẽ chiến thắng. Một số người thậm chí đã đặt cược.
“Um”.
Cậu nhớ đến gương mặt của Bob. Thật hiếm khi Rodriguez có một người bạn nhiệt huyết đến thế. Ngoài ra, Bob còn thậm chí mua cả “pháp thư tăng tốc”, thứ mà dạo gần đây đã chẳng bán được. Không chỉ có thể, có một thứ khác lại đang chuyển mình.
“Phiêu lưu sao?”
Khi Rodriguez đang chìm đắm vào dòng suy nghĩ, màn hình TV đột nhiên thay đổi. Nó đang gấp rút báo về một tin tức chấn động khác. Đôi mắt Rodriguez mở to khi cậu thấy được nội dung.
Đó chính là tin về Npc Crockta, đã một mình xuất hiện trước cả đoàn quân của Đế Quốc .
***
Phòng chat của kênh Undergames đang trong cảnh đảo điên. Trước khi đài phát sóng công bố tin mới, mọi người đã nghĩ rằng hội "Thiên Đàng và Đại Địa" sẽ giáp mặt với Crockta trước khi chiếm đóng được thành phố Katalu.
Nhưng bản thu được chiếu trên màn ảnh hoàn toàn khác với những gì họ đã mường tượng. Khung cảnh hùng vĩ của một đại quân vẫn còn đó. Rommel vẫn là chỉ huy. Anh vẫn cho mọi người thấy được uy danh của một chiến tướng, dưới ngọn cờ của Đế Quốc.
Tuy nhiên, chỉ có mỗi kẻ thù là khắc hẳn. Chúng không phải là một đoàn quân hay một nhóm người. Không có bất kì nhóm người nào lại điên khùng sẵn sàng lao đầu mình vào cái chết.
Thế nhưng, chỉ có một con Orc. Chiếc mũ thép đã che kín mặt. Tuy nhiên, trên người nó có đầy rẫy những hình săm ghê rợn, một chiếc thắt lưng giống hình mặt quỷ và còn cả một thanh đại đao khổng lồ.
Hắn rõ ràng chính là Crockta.
Lúc đầu họ đã hoài nghi. Rằng làm thế quái nào hắn lại đến đây một mình. Có lẽ hắn đến để thỏa thuận. Hoặc có thể đến đề van xin cho mạng sống của hắn. Cuối cùng thì một người như Crockta, cũng sẽ khấu đầu trước uy quyền tột đỉnh mà thôi.
Ấy vậy mà, hắn đã đến để chiến đấu. Người chiến binh Orc kia đã tụng lại những thiên luật của chiến binh và giương cao cự đao của mình.
Mọi người đang xem, ai nấy đều hiểu. Ai nấy đều nhận ra. Rằng anh là thực. Một chiến binh vô cùng chân thực, đang bảo vệ những lý tưởng của mình trong đời. Anh không thể bị bất cứ nỗi sợ hay mối đe dọa nào làm chùn chân. Anh thậm chí không sợ cái chết. Người chiến binh đứng hiên ngang trước đại quân, chỉ với thanh đại đao đang cầm trên tay. Không một thông điệp, không một tin nhắn nào có thể rõ ràng hơn thế này nữa.
Những kẻ ủng hộ hội "Thiên Đàng và Đại Địa" và những ai hoài nghi Crockta, không ai còn nói móc được anh một lời. Bởi vì nó chính là thứ đang diễn ra trước mắt chúng giờ đây.
[Một shoot rượu nhỏ: Từ hôm nay trở về sau, sẽ là Bul’tar. BUL’TAR!”
[Nhân tộc là số một: Gã này thật sự là một kẻ điên. Tôi thừa nhận rằng hôm nay sẽ là Bul’tar]
[Buồn hơn hôm qua: Hyung – nim ㅜㅜㅜ, Hyung – nim phải chiến thắng. Bul’tar! Crockta hyung – nim, Bul’tar!]
[Núi Cheongsong Lim Cheolho Chang Jung: một..tên..điên..! Khi tôi còn bé, tôi đã một mình chiến đấu với 17 người…Kyah…Bul’tar]
[Lồng đèn: Nghiền nát Đế Quốc, Crockta ơi!! Bul’tar]
[Đại Bàng Lửa: ㅜㅠㅜCrockta hyung sẽ chết ư? Mấy người khác đang làm gì vậy?]
[Đại bàng thích nhảy hiphop: Hahh….tôi rất xấu hổ vì hành động của mình trong quá khứ. Đây mới chính là hành trang đích thực của một người. Không cần mặc quần áo nữa, tôi sẽ thét lên Bul’tar kể từ đây]
[Tài khoản của ngôi sao nhạc Rock: Xin hãy kìm chế những hành động đó].
[Trở lại làm người chơi Orc: Lồng ngực tôi cảm thấy bỏng rát. Các Orc thật quá vĩ đại.]
[Cậu ấm tập đoàn Sunchang: Crockta…anh không phải là một kẻ đầy tớ…anh chính là chủ nahan của cuộc đời mình].
[Yeoksam Ronaldo: Tôi sẽ hiến dâng thời khắc long trọng cho Crockta hyung – nim khi tôi phá lưới vào ngày mai]
Trận đấu đã bắt đầu. Thật khó tin được rằng sức mạnh này thuộc về một cá nhân. Anh đã một mình lao vào lòng địch và giết tất cả quân thù. Những đài máu dâng trào, xác chết thi nhau lấp đầy màn ảnh. Mỗi lần anh di chuyển, một vài mạng người bị Crockta tước đi.
Đây chính là sức mạnh của “Bắc Phạt Chi Đế” Crockta. Sự tồn tại của anh tựa như một mũi dao sắc nhọn, lia xuống bè lũ quân thù. Với mỗi bước chuyển động thô bạo của anh, màn ảnh nhuốm đầy vết khảm. Rommel đang cực kì muộn phiền. Hắn đã luôn chỉ huy những trận chiến với một thái độ điềm tĩnh, vậy nên đây là lần đầu tiên người ta chứng kiến được bộ dáng ngạc nhiên của gã.
Rommel giương tay. Phi tiễn đổ xuống. Crockta vẫn sống nhưng lũ lính quanh anh lại bị những mũi tên giết chết.
Tự giết người của chính mình. Những lời chỉ trích bắt đầu đổ xô.
[Đồ Chó Điếm Đàng Rommel: Giết chính đồng minh của mình ㅉㅉㅉ. Thật thảm hại].
[Tư duy tích cực: Khi nào tôi đã thấy được cái bản chất thật của gã này đây ㅋㅋㅋ . Tôi đã được mở rộng tầm mắt]
[Nhà phân tích: Đây không phải là Rommel thường ngày. Anh ấy dường như đang bị thua thiệt. Anh sẽ hồi lại tinh thần của mình sớm thôi. Sau cùng thì, sự khác biệt về só lượng quá lớn.
[Kem đánh răng bạc hà: ㅋㅋㅋㅋNhững bọn lính tội nghiệp ㅋㅋㅋ Crockta đang cười.
[Người gọi âm: Crockta rất thông minh. Liên tục đánh vào lòng địch]
[Yorick người Barbarian: Anh ấy thật là giống tôi quá đi]
[Người tu phật đạo: Có quá nhiều kẻ thù để Crockta vượt qua. Hãy mạnh mẽ lên, Bul’tar]
[Mặt con rắn: Tôi không biết trận chiến này sẽ thay đổi như thế nào]
***
Chiến trận cứ thế tiếp diễn. Những sai lầm của Rommel liên tiếp phát sinh. Hắn cố nghiền nát Crockta bằng lần tấn công của hiệp sĩ, nhưng những bộ binh cứ liên tục bị thương hoặc bị chết.
Những hiệu lệnh của Rommel, thứ mà không hề quan tâm đến sự an nguy của những bộ binh, lại trái hoàn toàn với Crockta – vị chiến binh Orc đến đây chiến đấu để bảo vệ mọi người.
Số người cỗ vũ cho Crockta ngày càng tăng. Tuy nhiên, sự khác biệt về số lượng mà họ đã lo đến bấy giờ cũng xuất hiện. Sau tất cả những nỗ lực kia, Rommel đã tách rời Crockta khỏi bộ binh và vây kín anh bằng lũ hiệp sĩ.
Hiệp Sĩ không hề dễ giết như bộ binh. Chúng là những kẻ thiện chiến, vận trong mình giáp trụ kín thân. Rất nhiều trong số bọn chúng là những đấu sĩ điêu luyện. Hơn nữa, còn có cả Adandator, người đã từng Crockta giao đấu. Dạo ấy, Crockta đã chiến thắng. Tuy nhiên, trên một chiến trường với bao kẻ vây khốn, việc ấy càng khó hơn.
Những ánh gươm lóe lên trong vòng vây. Crockta đã giết một vài gã hiệp sĩ. Kỹ năng của anh thật điêu luyện. Nhưng sau cùng, những thương tích trên thân thể của anh ngày một tăng. Các đòn tấn công từ muôn phương muôn hướng, lần lượt ăn dần cơ thể anh từng chút, từng chút một.
Mọi người nghĩ rằng hồi kết là đây.
Khoảnh khắc ấy, một điều đã xảy ra. Chiếc bóng dài tự đâu, bất chợt phủ đầu bọn họ. Góc máy quay chầm chậm di chuyển. Trên đỉnh đồi, một hiệp sĩ đang lao xuống, cùng với mặt trời đằng sau anh. Cả Crockta và những hiệp sĩ kia đều quên đi trận chiến của mình mà nhìn vào anh ấy.
Phòng chat lại rộn lên một lần nữa, bận bịu đoán xem nhân dạng của chàng hiệp sĩ.
[Thợ săn núi: Tại sao cái thằng khùng đó lại ở đây?]
[Anh là huyền thoại: ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋTôi chỉ có thể cười thôi.
[Mùa xuân đến rồi: Gã đó thực sự đến để giết Crockta. ㅋㅋGã điên rồi]
[Mũ đánh răng: Họ đang ở giữa trận đánh, gã này xuất hiện làm gì?]
[Đế Quốc phản công” gã này rất điên đúng không? Hắn cùng phe với quân Đế Quốc à?]
[Fan của Crockta: A, cái thằng cha đó đang giết tôi đây này. Tôi thề sẽ đánh gã nếu gã dám giết Crockta]
[Đêm xuống: Tôi muôn đánh hắn cho tơi tả luôn]
[Kẻ cuồng kiếm: Tôi muốn xé rách áo quần của hắn]
[Nhà thông thái Bul’tar: Hãy xem cho thật cẩn thận. Chúng ta vẫn chưa biết]
***
“Mình đã không quá trễ”
Lời của chàng hiệp sĩ làm Crockta nản lòng. Chàng trai vừa xuất hiện ở đây chính là người đã tuyên bố rằng mình sẽ giết Crockta.
Bạch Hiệp Sĩ Andre. Chàng ta cưỡi một chú bạch mã và vận giáp trụ sáng bóng.
“Ta luôn giữ lời cho những gì ta nói Crockta”. Andre chĩa kiếm vào Crockta. “Sân khấu này thật hỗn loạn”.
Người hiệp sĩ mỉm cười với Rommel.
“Ngươi có phiền không?”
Rommel đã biết về nhân dạng của người hiệp sĩ, nên hắn đã lệnh cho thuộc cấp của mình. Hội "Thiên Đàng và Đại Địa" vội vã viết một tin nhắn. Lời thì thầm được chuyển đến Bạch Hiệp Sĩ Andre. Chàng trai lắng nghe lời đề nghị của hội "Thiên Đàng và Đại Địa".
Bạch Hiệp Sĩ gật đầu, đôi mắt liếc nhìn vào không trung. Ánh mắt của Rommel và Andre giao nhau, bọn họ cùng gật đầu. Một thỏa thuận không lời đã được ký.
“CHẾT ĐI, CROCKTA”
Bạch mã bắt đầu lao xuống.