오크지만 찬양해! - Vinh Danh Loài Orc!.

Chương 102: 마법사가 되는 방법 (2) - Cách Để Trở Thành Một Thuật Sĩ (2).

Quyển III: Hành Trình Gian Nan

Translator :노세 한

***

Biểu hiện của Jamero vẫn không đổi khi ông gật đầu.

“Cậu là Crockta. Xin chào”.

“Tôi còn sống”. Crockta chỉ vào một chiếc ghế còn trống khi anh đón chào Jemero. “Xin cứ tự nhiên”.

Người đàn ông nhìn về Hắc Tiên theo sau mình và bọn họ ngay lập tức tháo hành lí, lôi ra chỗ thức ăn đang đựng trong một chiếc túi lớn.  Mắt Tiyo mở to.

“Mồi tốt đó o. Chào mừng o”.

Tiyo và Anor đứng lên và nhận thức ăn họ trao cho. Mọi người chìm đắm vào việc nấu nướng.  Họ chỉ có mỗi một chiếc nồi sắt nên cả nhóm quyết định sẽ nấu chung tất cả lại với nhau.  Tiyo và Anor cũng bắt đầu lắng nghe khi những người hắc tiên bắt đầu nói chuyện.

Họ đang cầm một nhành cây và thực hiện những động tác đâm. Lẽ nào họ đang muốn xiên nướng đồ ăn? Có thể cả nhóm sẽ nhận được thêm một thứ  thức ăn mới.

Crockta nhìn họ trước khi quay đầu trở lại hướng của Jamero. “Anh đến từ Spiona?”.

“Đúng thế”.  Chàng trai nhìn Crockta rồi hỏi. “Cậu thấy gì trong cái này?”.

Chàng trai giơ tay, làm một hỏa hình bồng bềnh trôi nổi từ đám lửa đang cháy. Trông nó tựa như những đốm pháo hoa nho nhỏ, thi nhau mà tung bay. Dáng vẻ dịu kỳ ấy làm Crockta chú ý. Những đốm lửa hóa màu xanh dương.

“Cậm thấy gì khi thấy cảnh này?”.

Sắc hỏa. trông tựa như tông của màu lửa từ khí ga. Crockta vô thứ lẩm bẩm. “Một sự cháy hoàn hảo”.

Khí Oxy và nhiệt lượng được cung cấp vừa đủ để đốt cháy mà không để chất đốt. Đây gọi là quá trình cháy hoàn toàn. Nếu điều kiện không được thỏa mãn, nó sẽ trở thành quá trình cháy không hoàn toàn, và khi đó, ngọn lửa sẽ có màu đỏ.

Jamero nhìn khuôn mặt của Crockta, vẻ mặt đầy sự kì vọng.  A, Crockta thấy tiếc vì những gì mình nói. Anh đã sử dụng thuật ngữ ở Trái Đất. Có lẽ khó cho Jamero nếu anh ta muốn hiểu được. Nhưng Jamero lại biểu lộ nét phản ứng không ngờ.

“Cậu, cậu sẽ trở thành một ma thuật sư chứ?”.

Chàng trai bỏ cái hỏa hình đó sang một bên và hướng người về phía Crockta. Anh nhanh chóng lùi lại và nói. “Cậu nói gì thế? Tôi là một chiến binh”.

“Cậu nghĩ gì về phép thuật?”.

Crockta không thể trả lời. Anh đã chìm đắm hoàn toàn trong việc trở thành một chiến binh. Anh đã không đá động tới kĩ năng hay những năng lực của các nhóm nghề khác. Giống như một người mẹ chọn mua quần áo, anh đã chỉ học duy nhất mà bản thân mình cần để di chuyển trong cái thế giới Elder Lord tàn khốc này thôi.

Thế rồi, anh nhận được một câu hỏi. Ma thuật là gì? Nếu Elder Lord thật sự là một chiều không gian khác, thì cái năng lực huyền bí không thể thực thi trong thế giới của anh đến từ đâu? Người chơi có thể nhận được pháp thuật thông qua hệ thống, nhưng làm thế nào mà chính cư dân của thế giới này tạo nên những điều diệu kỳ như thế?

Crockta ngây người nhìn Jamero. Anh chỉ là một chiến binh Orc mà thôi. Hơn nữa, từ “sự cháy hoàn hảo” đã dấy lên trong lòng Jamero một sự thích thú kì lạ. Đó là lí do tại sao anh nhận được lời đề nghị trở thành một ma thuật sư.

Crockta không muốn hồi đáp bằng một câu trả lời đáng thất vọng. Đầu anh trở nên căng. Tuy nhiên, anh vẫn phải đặt cái bộ mặt như thể “chẳng có chuyện gì xảy ra” lên mình.

Crockta bắt đầu nói. “Thế giới được cấu thành bởi nước, đất, lửa và không khí”.

“Ôhô, các nguyên tố”.

“Nhưng…”.

Crcokta nhớ về con tim của anh thời còn thơ. Với tâm ý như thế, anh truyền đạt cho một vị thuật sư ở Elder Lord, đang ngồi với mình bấy giờ.

“Còn một thứ nữa”.

“Một nhân tố thứ năm. Đó là gì?”.

“Cái đó…”.

Crockta chỉ vào lồng ngực của Jamero thay cho câu trả lời. Chàng trai nhìn xuống theo những đầu ngón tay của Crockta và đôi mắt Jamero lấp lánh khi nhận ra Crockta đang chỉ vào nơi trái tim.

“Con tim”.

“…..”.

“Nước, đất, lửa, không khí và con tim, nếu năm thứ yếu tố đó hợp lại thành một”.

Đôi mắt Jamero ngày càng mở to trước hồi đáp của Crockta. Anh dường như đang ngân nga, thay vì trả lời bằng giọng nói như thường.

“Đây là thế giới tuyệt đẹp, một thế giới tuyệt đẹp”.

Những đầu ngón tay của Crockta bấy giờ hướng lên bầu trời. Mảnh trời nơi phương Bắc. Khi những các mùa trôi qua, những chòm sao trông có khác nhưng chúng luôn chạm vào con tim của mọi người xem chúng. Vũ trụ. Khoảnh khắc ấy lưu lại trong tâm trí Jamero. Một biển trời đầy rẫy những vì tinh tú dường như đổ xuống, hướng tất cả cái chân mỹ ấy vào anh.

“Chúng ta sử dụng con tim để điều khiển bốn nhân tố đó và kiến tạo nên thế giới”.

Anh thêm chữ “con tim” bởi vì chính bản thân mình đã thấy được một phần của cảnh giới Anh Hùng. Crockta tuyên bố với Jamero, chàng trai vẫn còn đang nhìn trân vào bầu trời kia.

“Và tôi nghĩ rằng, sự thay đổi ấy mới chính là pháp thuật”.

Đằng sau Crockta, những tiếng vỗ tay vang lên. Hai người Hắc Tiên theo chân Jamero bây giờ đang liên tục vỗ tay. Anor và Tiyo thì lại xiên thịt vào những cây que bên cạnh họ.

“Cậu thật sự tuyệt vời.’ Jamero gật gù. “Sự thật rằng cậu nhận ra điều này mặt dù tuổi đời còn trẻ và cậu lại là một chiến binh…”.

“Một người trong vạn người”.

“Hahhh”.

Jamero gật đầu. Những Hắc Tiên khác thậm chí trông vẻ càng bị ấn tượng mạnh hơn. Tiyo và Anor lờ đi cái chuyện tầm phào ấy mà tiếp tục nước xiên thịt trên lửa. Những cây xiên được phối trộn nhiều loại gia vị và nguyên liệu nên đã trở nên thơm ngon hơn.

Bấy giờ, mọi người đều ngồi quanh lửa trại. Jamero nói với Crockta. “Tôi là một thuật sĩ bẩm sinh. Nên, tôi luôn lo lắng. Đó là thứ năng lực truyền qua máu và tạo ra nhiều hiện tượng kỳ bí”.

Anor gật đầu. Cậu trở thành một chiêu hồn sư cũng bởi vì đó là huyết thống đến từ mẹ.

“Nhưng tôi dần dà phát hiện ra, khi tiếp tục tôi luyện trên con đường ma pháp. Ma thuật chính là sức mạnh từ phản ứng của con tim với cả thế giới này, và điều đó tạo nên những thay đổi. Tôi được sinh ra cùng với một tài năng thiên bẩm, giúp trái tim tôi chạm được vào thế giới thông qua ma thuật.

Trông Jamero rất tự hào. “Crockta, cậu cũng sẽ học ma thuật”.

“Nó không thiết yếu cho một chiến binh”.

“Rõ ràng cậu đã cảm thấy được phép thuật. Một sự cảm nhận thiên bẩm đến thế là cốt yếu cho các thuật sĩ”.

Tiyo và Anor đang lật ngửa chiếc xiên nướng.

“Xin hãy nhận lấy”.

Jamero trao cho anh một vật. Đó là một cuốn sách.

“Con trai của nhà…?”.

Chàng trai gật đầu.

“Tác giả cuốn sách này là đứa con trai trẻ nhất của một gia đình phép thuật và đã luôn bị bức hại. Nhưng thậm chí là thế, ông đã viết ra một tuyệt phẩm như thế này bởi vì đã cất công nghiên cứu đến mức si mê và chính nhờ cả những nỗ lực không ngừng. Đây là một phương cách giáo dục mới, viết bằng thể loại tường thuật và nói về cách tu luyện hiệu quả để cho những người đọc không bao giờ buông sách xuống được. Đây là cuốn sách được đề cử nhiều nhất trong chủ đề nhập môn phép thuật. Xin hãy nhận lấy”.

Crockta đón nhận.

[Đã nhận được sách Nhập Môn Pháp Thuật].

[Mối mâu thuẫn giữa hai nhóm nghề chiến binh và thuật sĩ sẽ làm chậm lại quá trình tiếp thu các kĩ năng ma pháp].

[Bạn có chắc rằng mình muốn học phép thuật không?].

Những tin nhắn của hệ thống xuất hiện. Nó đã không hiển thị trong một thời gian dài.

Crockta cau mày. Đó rõ ràng là người phụ nữ màu xám kia. Sự thật rằng chính cô ta đang quan sát nhất cử nhất động của Crockta làm anh cảm thấy không vui.

Jamero có vẻ như hiểu lầm biểu hiện của anh mà cất lời. “Đừng quá lo. Cứ xem như là giúp tôi, chỉ xem sơ qua thôi cũng được.

“Cảm ơn”.

Jamero không muốn đặt thêm nhiều gánh nặng lên cho anh nữa nên cậu ta không nói bất cứ thứ giác khác về pháp thuật. Thay vào đó, cậu khen tài nấu ăn của Tiyo. “Kĩ năng của anh bạn thổ nhân của cậu thật đúng là tuyệt vời”.

“Huhu, đàn ông đích thực nên biết nấu ăn o”.

Cu cậu vẫn tiếp tục xiên thịt và đặt vào nồi, nhưng toàn thân Tiyo đang run lên vì được khen.

“Spiona thế nào? Cây thế giới có to không?”.

“Nó rất to và là một nơi rất đẹp. Cậu chắc hẳn cũng sẽ rất ngạc nhiên cho xem”.

Anor tràn ngập mong chờ. Thân là Hắc Tiên, nhưng chưa bao giờ đặt chân ra ngoài Nuridot. Thấy được cây thế giới ở Spiona là giấc mơ của tất cả các Hắc Tiên ở phương Bắc.

“Cậu nên quan sát kỹ. Đó là nơi mà chúng ta buộc phải bảo vệ”. Jamero tuyên bố.

Bầu không khí trở nên căng thẳng.

“Tên Thống Lĩnh Orc ấy đang bị điên. Chắc chắn…rõ ràng là hắn đã bị mê hoặc”.

“Ý cậu là sao?”.

“Bây giờ chưa phải lúc. Các cậu sẽ biết được khi tiến tới Spiona. Dù gì đi chăng nữa, hắn ta không thể đưa ra một quyết định đúng đắn. Điều duy nhất hắn muốn là chiến tranh và sự hủy diệt. Nếu hắn chiếm được phương Bắc và phần lục địa còn lại, sau đó, thứ gì sẽ đọng lại?”.

“Những khổ nạn vô hạn. Tranh chấp và chém giết sẽ liên tục lặp đi lặp lại trên thế giới. Đó là tất cả những gì hắn muốn và đó là tương lai tồi tệ nhất cho cả chúng ta.

Jamero nhìn họ. “Hãy gặp Zelkian tại Spiona”.

Zelkian là tên người lãnh đạo của tộc Hắc Tiên. Tất cả mọi bản làng và thành phố của Hắc Tiên đều trực thuộc sự kiểm soát của ông. Mọi người đều biết rằng ông đã giao tiếp với chính cây thần để đưa ra những quyết định đúng đắn nhất cho cả tộc.

Crockta gật đầu. Chắc hẳn phải có một lý do quan trọng để gọi họ đến Spiona này. 

“Zelkian đang chờ cậu. Hahaha. Ngài ấy đang chờ gặp một con Orc, tôi chưa bao giờ tưởng tượng được việc này có thể xảy ra”. Chàng trai cười.

Tất cả thức ăn cuối cùng cũng chính thức được nấu xong. 

Mỗi người đặt xiên thích vào miệng. Không giống như những giả thuyết rằng Tiên chỉ là người ăn chay, họ thậm chí biết ăn thịt thế nào cho đúng. Đặc biệt, Jamero lệnh cho các Hắc Tiên mang thêm nhiều thịt nữa.

Những thớ thịt mới lại được đặt trên lửa.

“Tốt rồi o”.

Anor cười. “Nếu cứ thế này, chuyến đi sẽ tuyệt lắm đây”.

Anor đã tận hưởng được cuộc sống sau khi rời Nuritdot. Họ đã lưu lại trong lâu đài của Gushatimur, thành phố Nameragon và bây giờ, là chuyến cắm trại này. Anor muốn thời khắc này kéo dài mãi. Một vẻ mặt tươi sáng chưa từng thấy ở Nuritdot lúc này đang hiệntrên gương mặt cậu.

“Nó sẽ tiếp tục”. Crockta cười đáp. “Sau khi chúng ta bắt được gã thống lĩnh điên”.

Mắt Anor mở to. “Nó sẽ tiếp tục thậm chí sau đó sao?”.

“Thằng nhãinày, cái con mắt thế là sao? Tại sao lại cần phải hỏi o?”.

Tiyo vòng chặt tay vào đầu Anor. Cậu ta cố gắng chống cự.

“Đau..đau…nó đâu…con..m.”.

Tiyo chắn miệng Anor trước khi cậu có thể chửi thề rồi sau cùng, thả cậu ra. Anor gãi đầu.

“Vì cậu chỉ mới sống ở Nuritdot, cậu nên thấy vùng lục địa ở dưới phương Bắc o. Tiyo này nè, sẽ chỉ cho cậu thấy được lục địa”.

“Cậu thậm chí còn chưa bao giờ rời Quantes”.

“…Im đi o.”. Tiyo hô hào, giọng cu cậu tràn đầy năng lượng. “Được rồi o, sau khi giết tên thống lĩnh điên, chúng ta sẽ kỷ niệm việc này bằng một chuyến du hành khắp lục địa. Một chuyến đi khắp toàn thế giới này o”.

Đôi mắt Anor lấp lánh. Thế rồi. Jamero thêm vào. “Là người trẻ thật tốt”.

“Jamero, ông bao nhiêu tuổi mà cứ giả vờ mình già o?”.

“Để xem nào. Sau 350 năm thì ta không còn đếm nữa”.

“….”.

Người đàn ông này thật sự là một Hắc Tiên lão làng, mặc dù ngoại hình trông rất trẻ. Tiên có tuổi thọ gấp đôi con người. Với Nhân tộc, đạt đến bảy mươi cũng đã trông như một ông lão. 

“Gìa…già quá”.

“Uhhh”.

Jamero vẫy tay và một cỗ lực không rõ từ đâu bóp lấy cổ Tiyo. Cu cậu bị nhấc bổng lên trời. Khi chân mình không còn chạm đất, Tiyo cố gắng kháng cự.

“Ơ…Ơ…ong làm gì thế. Cái gì o?”.

“Một thằng nhóc thổ nhân mà không tôn trọng người lớn tuổi, ta không nên để chân nó chạm đất”.

Tiyo cố gắng trôi tới Crockta, bám chặt vào người cậu. “Dừng…dừng đi mà o”.

Crockta và Anor cười phá lên.

Ma thuật, quả đúng là một sức mạnh huyền bí. Thứ năng lương xung quanh Tiyo đang nhấc bổng cậu ấy lên chỉ dựa vào ý muốn của Jamero. Thứ dòng năng lượng chảy quanh tri giác của Crockta đang thật đẹp. Có lẽ, sẽ không tệ lắm khi học thử một lần.

Crockta gật đầu. Hệ thống tin nhắn anh đã tắt lại xuất hiện thêm lần nữa. Tông giọng nghe có vẻ thỏa mãn một cách lạ kỳ.

[Chiến binh chính nghĩa Crockta đã học pháp thuật. Anh ấy sẽ đi xa đến nhường nào? Đã học được Nhập Môn Ma Pháp (Thông Thường). Xin chúc mừng!].

***

Tâm sựPhép thuật là gì?

Thật vậy, các bạn ạ. Phép thuật chính là sức mạnh của con tim. Là cách thức nó phản ứng với mọi thứ bên ngoài. Phép thuật, nghe xa vời nhưng lại gần gũi. Nó đã, đang và sẽ xảy ra hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta, mà đôi khi ta không thấy được hoặc không muốn thấy.


MỤC LỤC
BÌNH LUẬN