Translator: 노세 한
***
Nhóm của Crockta nói lời từ biệt với Jamero.
Nhưng Crockta dự cảm rằng họ sẽ gặp lại nhau sớm. Nơi này rồi cũng sẽ trở thành chiến trường.
Anh đã khám phá ra rất nhiều điều về Jamero sau khi bọn họ dành thời gian cắm trại cùng nhau. Thoạt nhìn, cả trí tuệ và sức mạnh pháp thuật của ông đều đạt ở ngưỡng tuyệt vời. Những lời nhận xét thẳng thừng về Đại Tộc khiến Crockta nhận ra, Jamero không phải là người đàn ông sẽ lẫn tránh chiến tranh.
Một cảnh tượng về chiến trường, nơi họ sẽ cùng nhau chiến đấu đã dần được vẽ ra. Là nơi anh sẽ nhận được sự hỗ trợ hỏa lực từ một thuật sĩ mạnh mẽ. Cảnh ấy, ắt hẳn sẽ rất hoành tráng.
Trong quá khứ, Crockta đã không muốn chơi Elder Lord. Nhưng bấy giờ, anh đã đắm mình hoàn toàn vào trò chơi. Nếu không chiến đấu, anh tự hủy hoại chính những nguyên tắc của mình. Dù gì, vận mệnh của thế giới này vẫn còn là một ẩn số.
“Ể ể?”.
Anor đang cưỡi Caruk đằng sau Tiyo, đột nhiên quay đầu. Tiyo hỏi thì cậu chỉ cười trừ và đáp chẳng có gì. Nhưng, khuôn mặt Anor đột nhiên hóa lạ.
“Um”.
Crockta nhận ra lý do và cũng gật đầu. Sau khi học được Nhập Môn Pháp Thuật, Crockta có thể quán triệt cả thế giới này sâu sắc hơn lúc trước. Nếu Minh Lý Chi Nhãn cho anh thông tin về chiến đấu, Nhập Môn Ma Pháp làm anh cảm giác nhạy cảm hơn với dòng chảy của chính thế giới này.
“Sasah…”.
Một luồng ma quang của cái chết đang bốc lên từ những khối đá bên dưới họ. Nó phát ra từ những người đã bị chết. Một dòng năng lượng đen quánh đang chảy, rải rác và lưu dấu ở khắp nơi. Một người nổi tiếng nào đó ắt hẳn đã được chôn ở dưới đây. Không rõ là ai nhưng thứ khí này vẫn không ngừng tuôn. Thời gian rồi sẽ dần làm nó phai mờ.
Thân là một Chiêu Hồn Sư bẩm sinh, Anor có thể thấy được điều này rõ hơn Crockta. Anh nhận ra khuôn mặt của Anor đôi lúc hóa đen bởi vì cậu đang có thể thấy được những thứ như thế này.
“Này Anor”.
“Hử?”
Crockta ném. Anor với tay bắt được.
“Ah, Cảm ơn nhiều”.
Đó là một ít thịt bò khô họ được Jamero cho.
“Hả? tại sao không chịu cho tớ cái gì hết o? Tớ đang cưỡi Caruk và tên kia thì chỉ có ngồi chiễm chệ o”.
Crockta giả vờ không biết, không nghe mà cứ nhai nhai miếng thịt bò khô cuối cùng.
“Ai daaaa”.
Tiyo đạp vào Caruk, khiến nó chạy nhanh hơn. Anor ngạc nhiên và suýt chút nữa đánh rớt miếng thịt bò.
“Chết tiệt”.
“Hả? Thử mà chữi thề nữa coi o”.
“Hu…Tôi sẽ chịu đựng”.
“Đừng có mà giả vờ làm người lớn o”.
Tiyo khiến Caruk chạy nhanh hơn nữa. Họ dần di chuyển xa khỏi Crockta. Anh chĩ bình thản nhai miếng thịt bò rồi vuốt đầu chú Caruk mình đang cưỡi.
“Mày có thể đi chứ?”.
Con Caruk như hiểu được và bắt đầu chạy. Cả nhóm băng qua những cao nguyên tại vùng Phương Bắc. Cảnh vật cứ thế trải ra.
Từ phía đằng xa, anh có thể nghe Tiyo và Anor đang cãi nhau chí chóe. Tiếng âm của gió, cuộn thổi bên tai. Âm thanh cánh chim vỗ từ trên bầu trên cùng những tiếng kêu vi tế của lũ côn trùng trên mặt đất.
Sau khi trở thành chiến binh, cảnh vật của thế giới mà Crockta đã từng thấy bắt đầu thay đổi. Khi nhận được Nhập Môn Ma Pháp, anh lại một lần nữa thấy những thứ khác biệt. Nếu như ta muốn thay đổi thế giới, bản thân ta phải là người đầu tiên đổi thay.
Một nụ cười nhẹ nhàng ánh lên trên mặt anh.
[Bảng Trạng Thái].
“Người muốn đạt tới chân cảnh Anh Hùng”, Crockta, Chiến Binh Orc”.
Cấp độ: 57
Điểm thành tựu: 6462500.
Tỉ lệ đồng hóa: 88%.
Vô Song Dũng Kiện Diệt Sơn (Hạng – Thượng Đỉnh).
Hồi Phục Đỉnh Uy (Hạng – Thượng Đỉnh).
Tâm Cảnh Đao Giới của Leyneto (Hạng –Thượng Đỉnh).
Vô Song Cường Đại Chiến Ý (Hạng – Thượng Đỉnh).
Minh Lý Chi Nhãn (Hạng – Thượng Đỉnh)
Cuồng Bạo Phá Đoàn Hống (Hạng – Thượng Đỉnh).
Hình Xăm của Chiến Tranh, Danh Dự và Chiến Ý (Hạng – Thượng Đỉnh).
Diệt Sinh Đồ Tể (Hạng – Tinh Thuần).
Nhãn Lực Của Tro Thần (Nằm Ngoài Phân Mục Xếp Hạng).
Nhập Môn Ma Pháp (Thông Thường).
Trong bản danh sách các kĩ năng đều ở hạng mục Tinh Thuần hay Thượng Đỉnh, chỉ có mỗi một kĩ năng xếp hạng Thông Thường đứng chình ình ra như một cái nhọt. Nhưng Crockta có thể cảm thấy Nhập Môn Ma Pháp (Thông Thường) đang ảnh hưỡng đến các kĩ năng khác của anh.
Crockta biết rằng Elder Lord không đơn thuần chỉ là một tựa game, mà chính là một thế giới thật. Anh được người phụ nữ màu xám ấy hỗ trợ thông qua hệ thống, nhưng thậm chí là vậy, anh biết rằng tất cả những gì mình đạt được đều là do nỗ lực và sức mạnh của bản thân. Mọi thứ đều bắt nguồn từ một nền tảng nho nhỏ. Anh muốn học, học nhiều hơn, biết nhiều hơn nữa.
[Bạn đã khám phá ra kỹ xảo khi cưỡi Caruk. Chiến binh Crockta vị công lý đã học được Kỹ Thuật Cưỡi (Thông Thường). Xin hãy cố lên nào].
Có vẻ như hệ thống đang cố can thiệp vào suy nghĩ của anh.
Tiyo đã thét lên từ phía đằng xa. Crockta đã cưỡi Caruk nhanh hơn sau khi học được kĩ năng cưỡi. Anh đến gần hơn với Tiyo và Anor. Cậu chàng thổ nhân thét lên rồi tăng tốc.
“Anor này”.
“Hả?”.
“Nghĩ đi o”.
“Nghĩ gì?”
“Là một người bản xứ của thành phố Quantes, tui đã bảo vệ tốt quê hương của mình! Bây giờ tui đang đến thành phố lớn nhất của Hắc Tiên ở phương Bắc o!”. Tiyo cười. “Những người ở thành phố của tui sẽ không thể tưởng tượng ra điều này o! Kuahhahahat”.
Tiyo bắn liên tục Đại Tướng lên trời.
“Tất cả đều nhờ Crockta!”.
“Không có chi”.
“Tui không thể hài lòng với cái thế giới bé nhỏ của thành phố Quantes nữa. Kiyooooh!”. Tiyo khoe mẽ những trò vui của mình khi đang đứng trên sừng con Caruk. “Đi nào o”.
Tiyo lại bắn đại tướng.
Peng! Ma đạn bị nổ tung.
“……”.
Anor nắm chặt lấy Tiyo lại, người suýt bị ngã xuống đất bị ngạc nhiên. Cả hai thốt lên.
“……….”.
Cu cậu cau mày rồi vội vã lấy lại dáng bộ bình thường của mình. “Cái-cái gì thế o”.
Một vật gì đó đã giáng xuống và làm ma đạn của Tiyo nổ tung. Liệu đó có phải là kẻ thù không?
Crockta và Tiyo giảm tốc và hướng Caruk chầm chậm đi về phia trước. Họ leo lên một ngọn đồi cao, để rồi những khung cảnh bạt ngạt phía trên đồi trải rộng ra khi họ đến đích.
“……!”.
Khuôn miệng cả nhóm Crockta rơi xuống.
Khổng lồ. Một trong những trụ cột chống đỡ cho toàn thế giới này. Cây Thế Giới. Cảm giác như thế chính bản thân cái cây là một ngọn núi. Cảnh tượng thành phố Spinoa vây quanh cây thần, hệt như một thứ đồ chơi, không hơn không kém. Những chiếc lá của cây thần phủ kín cả thành phố. Thậm chí những bức tường thành cao sừng sững của thành phố cũng chẳng sánh bằng một cành nhỏ của cây thần.
“Đó là cây thần o”. Tiyo lẩm bẩm.
Anor thấy xúc động. Cậu cảm nhận được vì Anor là một Tiên. Má cậu đỏ ửng, bờ vai run lên. Crockta cũng bị choáng ngợp vì đây là lần đầu anh chưng kiến cảnh tượng này. Chỉ nhìn thôi, cũng đã có một thứ xúc cảm mơ hồ, dấy lên trong lòng anh. Những dòng chảy của một bầu không khí tinh thuần đang mơn trớn làn da anh.
“Nhìn kìa o”.
Tiyo chỉ về một thứ gì đó trên tường. Đó là một lô-cốt.
“Ai đó đã bắn vào Đại Tướng của tớ ở đằng đó o”.
“Xa đến thế kia à?”
“Tớ không biết cụ thể như thế nào nhưng đứng từ góc nhìn của Quantes, đó là một thiết bị ma pháp rất phức hợp”.
Những caruk kêu lên.
“Đi thôi nào”.
Crockta cất lời. Anh chuẩn bị tinh thần. Họ hướng dần xuống ngọn đồi cao. Những chú Caruk chầm chậm tiến tới Spinoa.
***
“Tôi sẽ kiểm tra nhân dạng của các bạn”. Vệ binh Hắc Tiên nói.
Crockta trao thư giới thiệu nhận được từ Radet. Vệ Binh nhận lấy rồi xác định thực hư. Crockta nhìn quanh cổng thành của Spinoa trong khi chờ đợi. Nuridot và Nameragon quả thực không thể so sánh được với nơi này.
Bao gồm cả thái độ của những vệ binh. Khác hẳn với đội trưởng vệ binh thành phố Namergaon, người đã buông lời sỉ nhục Crockta, những người này đối xử với anh không có chút xúc cảm. Điều này cũng tương tự với những người khác. Vệ binh kiểm tra tất cả mọi người, kể cả các Hắc Tiên.
Khi anh chứng kiến việc ấy, Crockta đột nhiên cảm thấy nhớ pháo đài Orcnox. Những vệ binh của Orcnox trông như những bức tượng đá vững chải. Anh đã nói cho họ biết tên và cũng đã rời đi được một khoảng thời gian dài. Bấy giờ, anh đang dừng chân tại Spinoa ở phương Bắc này.
“Crockta. Rất vui được gặp anh”.
Người vệ binh trở về. Anh ta trao lại bức thư giới thiệu và hỏi xin một cách bắt tay lịch sự. Crockta bắt tay thay vì giương đấm.
“Crockta, hãy còn sống”.
“Chúng tôi đã chờ anh. Sẽ có người từ cây thế giới đến sớm thôi. Anh có thể đợi một phút không?”..
“Tôi hiểu”.
“Xin đi lối này”.
Dường như, cây thế giới đóng vai trò giống như các Tòa Thị Chính của những thành phố khác. Crockta tưởng tượng viễn cảnh các Tiên đang đào ở đó để tạo ra một hầm trú ẩn. Rồi đây, cả nhóm bọn họ sẽ vào được Spiona.
“Oh!”.
Tiyo đang cảm thấy ngưỡng mộ. Crockta cũng nhìn xung quanh một hồi.
Trong những thành phố phát triển nhất mà Crockta đã từng viếng trên lục địa chính là Quantes và Arnin, nhưng bấy giờ, Spiona thậm chí có thể sánh bằng với chúng. Những Hắc Tiên với nước da màu bánh mật đang nhìn chằm vào họ.
Anor nhún vai “Đây là thủ đô của tộc Hắc Tiên”. “Nuridot chỉ trông như một cái chuồng ngựa nếu so sánh với nơi này”.
“…..”.
Họ đứng tại văn phòng của những vệ binh ở bên trong cồng thành một hồi. Cả nhóm tiếp tục đi theo chàng lính vệ binh.
“Nếu mọi người ngồi ở đây, những người từ cây thế giới sẽ đến”.
Chàng vệ binh trông trẻ hơn nhiều. Cậu ấy mang vẻ mặt hào hứng thấy rõ. Crockta ngồi xuống. Chàng lính ngồi kế ngay Crockta. Đó âu cũng là một phản ứng thông thường được thấy khi bạn gặp những người nổi tiếng. Tiyo và Anor chỉ lắc đầu ngao ngán trước cảnh tượng ấy.
“Tôi đã được nghe rất nhiều về anh. Qủa thực là một vinh dự khi được gặp anh”.
“Đừng làm thế. Tôi ngượng lắm”.
Dẫu nói là thế, nhưng mặt của Crockta trông vô cùng thõa mãn. Cậu chàng vệ binh chuyển hướng nhìn sang Tiyo, người đã tự nhìn sang khi khác tự lúc nào.
“Kukuk”.
Họ đã làm rất nhiều cho phương Bắc, nên họ đáng được đối xử như thế này. Crockta rút Sát Chằn Đao ra và liếc nhanh qua thanh đao. Cậu vệ binh ngay lập tức phản ứng.
“Một vũ khí lớn quá”.
Crockta mỉm cười, giọng điệu làm bộ ngạc nhiên. Đôi mắt của chàng vệ binh lấp lánh khi huyên thuyên nói. “Tôi biết về Đại Tướng, thứ vũ khí đã dẹp tan đám phản loạn chỉ trong thoáng chốc. Tôi còn nghe được rằng nó phát ra những tia sáng tuyệt đẹp và tất cả bọn Orc đều bị đánh bại”.
“……”.
Mặt Crockta sượng cứng, nhưng anh không có ý ngăn cậu ấy lại.
“….”.
“Tôi rất ngưỡng mộ anh, Tiyo”.
“…..”.
Tiyo đang đứng cạnh bên Crockta, chọt tay vào hông anh mà nói. “Bước ra khỏi chỗ ngồi của tui, Crockta”.
Crockta lịch sự đứng lên. Tiya ngồi ngay vào chỗ của anh. Anh đứng bên cạnh Anor, người từ đầu đến giờ chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ một cách vô cùng khiêm tốn. Anh đặt hai tay lên bụng mình mà nói với cậu ta. “Hừm, hừm.., phong cách kiến trúc của Spiona thật tuyệt vời quá. Hừm”..
“….”.
Anor chỉ lẳng lặng vỗ vai anh.
Cậu vệ binh thấy bối rối vì không thể hiểu được tình huống đang xảy ra. Khi Tiyo bắt đầu khoe mẽ về cây súng của mình, cậu mới nhận ra được lỗi của mình, và đành cười bẽn lẽn với Crockta.
“Nói cho mà nghe nè o! Đây là Đại Tướng nè! Ể? Một lần bắn! Kẻ địch chỉ là xùy xùy!
Sau một hồi, có một người từ cây thế giới đã thực sự đến. Đồng phục khác so với mọi người.
Cư dân của Spiona luôn mặc những bộ phục trang thường thức của Hắc Tiên, trong khi người này lại mặc thứ trang phục giống như trong Thần Thoại Hi Lạp, tương tự như những cư dân của thành phố Arnin. Mắt ông mang một màu tím ngọc.
Ông lần lượt nhìn vào tổ đội của Crcockta.
Biểu hiện khuôn mặt Crockta thay đổi.
Sứ giả của cây thế giới. Trên vầng trán ông, một dấu hiệu hình cành cây đang tỏa ánh trắng.