Translator: 노세한
***
Crockta vực người dậy.
Toàn thân anh như đang kêu và rên rỉ. Nó là một chấn thương ghê gớm mà khó ai có thể chịu được. Calmahart, kẻ đã là nạn nhân của động lượng vùa rồi, ắt hẳn cơ thể bên trong lẫn ngoài của hắn đều trở thành một mớ bầy nhầy không hơn không kém. Anh nhìn xuống gã thống lĩnh, kẻ không hề di chuyển một ly tựa như hắn đã chết.
Bấy giờ, mọi bụi mù đã rũ xuống, tất cả các đôi mắt trong thành phố Juora đang đổ vào Crockta. Các Orc và Hắc Tiên bị sự hiện diện của Crockta làm choáng váng.
Crockta giương cự đao trước khi lũ Orc có thể kịp hoàn hồn. Những chiến binh cuối cùng cũng nhận ra được tình huống, chúng nhanh chóng lao tới nhưng đại đao của Crockta không dừng lại. Sát Chằn Đao giáng xuống người Calmahart..
“Wahhh!!”.
“Đại Thống Lĩnh”
Những tiếng thét của Hắc Tiên và bọn Orc hòa lẫn vào nhau.
Và Crockta. Mặt anh biến dạng.
“Kuhuhuu”.
Đúng quả thực là một con quái vật. Calmahart đã nắm lấy cự đao của anh bằng tay không. Crockta nhìn chăm vào hắn rồi cười. Đôi mắt của gã thống lĩnh trông rõ hơn bao giờ hết. Calmahart cũng cười với Crockta .Một nụ cười tởm lợm và chẳng quan tâm đến máu tươi đang ứa ra từ mồm gã.
Hắn đưng dậy. Crockta cố gắng kéo đao về mình nhưng nó chẳng di chuyển lấy một phân. Crockta đá vào cơ thể của Calmahart. Nó cứng tựa như đá. Nhưng, mọi thứ đều vô dụng. Tên thống lĩnh chầm chậm nâng đầu mình lên.
“Chúng ta lại gặp”.
Calmahart đứng lên khi vẫn giữ chắc thanh thanh Sát chằn Đao.
“Crockta”
“Kuhahaaha”.
“Khuhuhu”.
Crockta cố chống cự khi anh vẫn ghì chặt chuôi vũ khí của mình. Anh thậm chí còn không chịu buông ra khi nó bị giật sang bên trái rồi phải. Thấy vậy, gã thống lĩnh ném mạnh Crockta đi cùng với thanh đao. Cả thân người anh bị quẳng về phía sau và đâm sầm vào một bức tường.
“Khụ khụ”.
Crockta vực người dậy. Đầu anh đang choáng váng. Giây phút anh muốn ôm lấy đầu mình để giảm sốc…
Thì…một cái bóng lao đến trong tầm nhìn của anh.
“……!”.
Crockta theo bản năng mà vung đao. Nó đã va phải một thứ gì đó rất cứng.
“Uehh”.
Đó là cự kích to lớn của một gã chiến binh đang nhắm vào anh. Crockta rút đao trở lại và vung nó thật nhanh, khiến đầu của tên chiến binh kia bị chặt đứt. Máu trào xuống mặt dất từ cái thân đã chết của gã chiến binh.
Đối thủ của anh không chỉ mỗi Calmahart. Đây là chiến trường. Những gã chiến binh của Đại Tộc chầm chậm tiến tới Crockta. Anh siết chặt lấy thanh đao.
Thế rồi, Crockta cười phá lên. “Đúng, mọi thứ nên như thế này”.
Tất cả mọi việc chẳng bao giờ đơn giản. Anh đã luôn phải thực hiện những nhiệm vụ khó nhất trong những nơi nguy hiểm nhất. Thực sự trận chiến này sẽ quá dễ dàng nếu nó kết thúc như thế kia.
Crockta tìm kiếm bất kì những sơ hở nào do đối phương tạo ra khi anh đang bị vây khốn. Anh phải giết chết kẻ yếu nhất và chạy thoát ngay khỏi đội hình gây bất lợi của kẻ địch. Nhắm lấy kẻ yếu nhất, tập trung vào nơi dễ tổn thương nhất và đoạt mạng hắn.
Cuộc chiến là thế.
Khoảnh khắc ấy, một tiếng âm vang lên. “Đừng có lờ đi bọn ta o”.
Một cơn bão oanh tạc rực rỡ sắc màu ập đến. Từ trên trời cao, ma đạn đổ xuống như mây như mưa, khiến lũ chiến binh nháo nhào rút lui. Đó chính là Tiyo. Đại Tướng của cu cậu bấy giờ đã phát triển vượt trội hơn. Tạo tác trong hình dáng Đại Liên xoay vun vút và bắn đạn không ngừng, không phân biệt địch hay ta.
Boro liên tục lượn quanh, làm cho Tiyo dễ tấn công hơn. Những Hắc Tiên hoàn hồn được và bắt đầu phản công. Phi tiễn tung bay tán loạn.
“Đã được một khoảng thời gian rồi nhỉ?”.
Một giọng nói quen thuộc cất lên. Cuộc sống luôn luôn khó lường. Anh không ngờ rằng mình lại vui mừng khi nghe thấy tiếng âm gượng gạo này đây.
Driden. Cậu ta đã phục hồi phần nào từ lần chạm trán với gã thống lĩnh và đang đứng hiên ngang cùng với hai thanh kiếm của mình. Gương mặt cậu trông như một đống bầy nhầy do Calmahart gây ra , nhưng bấy giờ, Driden đang liếc nhìn kẻ địch đang đứng ở trước mắt mình với ánh mắt và dáng vẻ kiên cường hơn.
Crockta cười. “Cậu thật sự trông thê thảm chỉ sau một đòn đánh đó”.
“Cái gì, ngươi đã xem đấy ư?”. Driden cười theo. Thật hiếm khi thấy cậu cười.
“Một con quái vật”.
“Đúng thế, một quái vật”.
Họ đồng thời thì thầm khi nhìn thấy Calmahart đang tiến tới.
“Ta sẽ xử lý đám còn lại”. Driden cất tiếng. Song kiếm của cậu bắt đầu uốn lượn như lúc cậu sẵn sàng để giao chiến. Khoảnh khắc kẻ nào đó bước vào quỹ đạo của song kiếm, dòng chảy ấy sẽ hóa thành giông bão.
“Tên thống lĩnh?”.
“Ngươi hãy lo lấy”.
Crockta cười phá lên. Thật vinh hạnh khi được Driden công nhận nhưng anh không tài nào cảm thấy thư thái khi phải một mình đối đầu với tên quái vật như thế. Nhưng, không thể tránh được. Crockta nâng cự đạo. Anh liếc nhìn Driden. Đôi mắt họ giao nhau trong một khoảng ngắn và cả hai đều gật đầu. Thế rồi, hai người đàn ông cùng lao lên.
Gã đại thống lĩnh đã ở phía trước anh. Crockta nhảy lên và rống một tràng dài. “Bul’tarrrr-------------“.
Dùng toàn lực, anh vung đao. Gã thống lĩnh cầm lấy chiến rìu hai lưỡi để đỡ. Hai vũ khí giao nhau. Tay của Crockta run lên khi nhận dư chấn. Crockta cúi xuống, nhắm đao vào vùng hạ thân của Calmahart. Gã thống lĩnh lùi lại và nhắm rìu vào đầu Crockta.
Cả hai đòn đánh đều bị hụt. Thay vì đánh trúng, cả hai đều chém vào không khí.
Crockta gia tốc hóa thân người anh. Thị giác của anh bấy giờ thật rõ. Những giác quan nhạy bén đọc hết những chuyển động ở xung quanh. Lúc này, sức mạnh của anh đã ở cảnh giới cao nhất của hạng Thượng Đỉnh. Những chuyển động của Crockta làm gã thống lĩnh thích thú. Hắn cũng bắt đầu vào lĩnh vực ấy.
Trận chiến lúc này không còn là một cuộc giao tranh nữa, mà đó chính là một chuỗi những vũ điệu được rìu và đao dệt nên. Chiến rìu nhắm vào cổ trong khi đại đao toan đâm vào bụng. Chỉ là trước khi cả hai kịp gây sát thương chí mạng lên nhau, cơ thể họ oằn đi, tránh đòn lần nữa.
Vũ khí của cả hai đều dừng lại trên không trung. Hai thân người va vào nhau thay vì rút lui. Họ bắt đầu đấm và đá. Crockta bị chèn ép. Tên thống lĩnh phá lên cười và nâng rìu lần nữa. Crockta phun một ngụm máu tươi rồi đồng thời nâng đao lên chống đỡ. Sát Chằn Đao gào thét.
“Hãy gia nhập với tao, Crockta”. Calmahart cười ha hả. “Mày đủ tư chất để vào được Đại Tộc. Tao sẽ cho mày trở thành đại tù trưởng”.
Đại tù trưởng. Ở trong đại tộc không hề có vị trí ấy. Người đứng đầu của cả tộc chính là Đại thống lĩnh. Calmahart muốn có được Crockta nhiều đến nỗi hắn phải tự tạo ra một vị trí mới.
Nhưng..
Hắn hiểu Crockta và biết rằng con Orc này sẽ từ chối. Crockta vung đao thay cho câu trả lời.
“Kuahahahaht! Câu trả lời hay”. Tên thống lĩnh nhảy về phía trước khi một tay toan với về phía trước. Đại đao của Crockta đáp trả với chiến rìu đang cầm ở tay kia. Calmahart vô cùng tự tin với sức mạnh của hắn.
Crockta vận lực nhiều hơn vào cơ bắp của anh. Khoảnh khắc cánh tay còn lại của Calmahart toan chộp lấy đầu Crockta, đại đao của anh đánh bay chiến rìu, chém vào sườn của Calmahart. Đôi mắt hắn mở to vì sốc.
“Qúa kiêu ngạo, Calmahart ạ”.
Crockta nghiến và vặn đao khiến cho vết thương ngày càng rộng. Calmahart rống lên. Crockta đá vào người hắn. Gã thống lĩnh ngã nhào. Hắn vội vớ lấy chiếc rìu mà chống đỡ cú đòn tấn công mới từ thanh đao kia.
Kakang!
Kang!
Kang!
Crockta tấn công khi Calmahart phòng ngự. Những chiến binh của Đại Tộc đang nhìn vị thống lĩnh mà không tài nào tin được. Không có bất kì chiến binh nào có thể chèn ép được ngài đến nhường này. Cuộc tấn công kia, có thể chỉ là mai phục. Nhưng bấy giờ, thậm chí khi đang bị mọi người vây khốn, con Orc từ lục địa vẫn đang đối mặt với ngài Calmahart.
***
Gã thống lĩnh vung rìu nhưng Crockta né được. Lại một lần nữa, bụng của Calmahart bị đâm thủng.
“Kuhuhuhu”.
Calmahart cười. Nhưng không như biểu hiện trên khuôn mặt của hắn, một cơn giận dữ không tưởng đang cuộn trào bên trong người gã. Những đòn tấn công của Crockta khác với Driden, nó mạnh và nặng hơn so với hai thanh liễu kiếm kia. Nội thương gây ra rất lớn.
Điều này không được. Hắn là đại thống lĩnh. Hắn là Calmahart. Hắn phải luôn chiến thắng một cách áp đảo.
“Kuahhhhhhh”.
Đôi mắt Calmahart đỏ ngầu. Những thớ cơ trồi ra. Một sức mạnh cường đại bùng phát. Cái lực lượng mạnh mẽ vô song này khiến hắn cảm thấy mình có thể xé xác cái con Orc đến từ lục địa kia chỉ với hai tay không. Cơn điên cuồng choáng ngập đầu gã. Calmahart cầm chắt cây rìu và siết chặt đến nỗi làm cho thân rìu run lên.
Những vết thương được hồi phục ngay lập tức. Cái đôi mắt đỏ tía của Calmahart đang đăm chiêu liếc nhìn Crockta.
“Lại giở ra mấy trò vặt vãnh. Khuhuhuu”.
Đôi mắt Crockta đổi khác. Calmahart đã từng rơi vào trạng thái điên. Thứ gì đó đã phát sáng trên trán hắn. Bấy giờ, Crockta có thể thấy rõ. Calmahart đã mượn sức mạnh của một thứ gì đó trong thế giới này, cũng giống như Zelkian là tông đồ của cây thế giới. Đây chính là thứ khiến Calmahart trở thành một con quái vật đáng sợ.
Crockta ngạo nghễ lớn giọng. “Ôi, thật đê hèn, hỡi ngài Calmahart”.
“Ý mày là sao?”.
“Sức mạnh của mày không phải là thứ đích thân mày tự giành lấy”.
Crockta duỗi người và đặt cự đao lên vai mình. Anh giương mắt nhìn vào Calmahart.
“Nếu không phải vì thứ sức mạnh đó, mày sẽ còn yếu đuối hơn cả chính thuộc hạ của mình. Đúng chứ?”.
“Nhảm nhí!”. Calmahart gầm thét. “Ngậm mồm lại. Đồ rác rưỡi---------!!”.
Hắn cầm theo chiến rìu hai lưỡi mà điên cuồng lao tới. Crockta nhanh chóng lui đi nhưng phần trước ngực anh đã bị chém. Tên Calmahart lúc lên cơn điên sở hữu được một sức mạnh và tốc độ đến khó tin. Mặc dù thế giới đã bị chậm lại, rìu của Calmahart vẫn xé nát cái thế giới chậm kia.
Crockta dùng đại đao chắn đòn. Thế nhưng, tác động ấy làm toàn thân người anh run lên vì sốc.
“Đồ thứ rác rưỡi đến từ lục địa--------!!”.
Calmahart không lỡ cơ hội này mà tiếp tục lao vào Crockta. Ngay khi thân lưng anh chạm vào tường, chiếc rìu hai lưỡi sẽ xé xác cả cơ thể của anh.
Crockta nghiến răng. Anh không thể thay đổi phương hướng một cách dễ dàng. Gã thống lĩnh sẽ giết chết anh.
Khoảnh khắc đó,anh cảm nhận được có thứ gì đó đang bay đến từ phía sau. Những giác quan được nhạy bén hóa tới cực hạn của anh nhận ra được nó mà không cần phải nhìn. Đó chính là ma đạn của Tiyo đang nhắm vào gã thống lĩnh.
Sự hỗ trợ của Tiyo. Tuy nhiên, chỉ một mình nó không thể đánh bại được Calmahart. Hắn thậm chí không phải là một con Orc. Crockta nhanh chóng tính toán làm thế nào để thoát được tình huống này. Những khoảnh khắc ngắn ngủi mà gã thống lĩnh vung rìu, anh cảm thấy nó dường như dài đến vô tận.
Có lẽ. Crockta nghiến răng. Một cách thức đột nhiên xuất hiện trong tâm trí anh. Đó là cảnh tượng do bản năng của anh vẽ ra, không phải do lý trí.
Crockta ném luôn Sát Chằn Đao đi. Đại đao tung bay trên không trung, lượn vòng liên tục. Anh không thể đặt lực vào đao bởi không có thể để xoay. Đại đao chầm chậm rơi xuống người gã thống lĩnh, hay đúng hơn, tên thống lĩnh đang chạy về phía một thanh đao đã dừng trên không trung.
Và…
Ma đạn của Đại Tướng bắn trúng Sát Chằn Đao.
Viên đạn chạm trúng vào hồng tâm của vũ khí. Dư chấn đột ngột khiến thanh đao chĩa về hướng của gã thống lĩnh. Nó xoáy theo đường vòng về phía hắn. Calmahart, kẻ chuẩn bị vung rìu, không thể kịp thời mà tránh được .Cự đao quét qua mặt gã.
“Kuahhhkkk”.
Sát Chằn Đao nghiến vào khuôn mặt của Calmahart khi thân nó vụtqua. Calmahart buông rìu xuống, gã ôm chầm lấy mặt.
“Kuaaaaaak”.
Thân người Crockta cuối cùng cũng đâm vào tường rồi trượt xuống đất. Một dư chấn khủng khiếp dồn nén lên người anh. Crocktacảm thấy choáng váng.
“Kuaaaaaak”.
Tiếng gào điên cuồng của Calmahart vang vọng khắp khu vực. Crockta vội vã đứng dậy. Sát Chằn Đao đang ở dưới chân Calmahart. Khuôn mặt dị hợm đẫm máu tươi của gã thống lĩnh liếc nhìm chằm chằm vào anh. Crockta buộc phải nặn ra một nụ cười.
Thân hình to lớn của Calmahart đang tiến đến Crockta. Bản mặt nhuốm đầy máu đỏ của Calmahart khiến hắn trông như quỷ ác. Tình huống bấy giờ đã trở nên cấp thiết.
Crockta ôn tồn nói. “Ôi ôi, nhìn cái bản mặt ấy mà xem”.
Thế rồi, khuôn mặt của Calmahart lại càng trở nên biến dạng hơn nữa. Hắn giương chiến rìu hai lưỡi của mình lên cao. Một cái bóng đen hung tợn phủ kín đầu Crockta.