오크지만 찬양해! - Vinh Danh Loài Orc!.

Chương 130: COME BACK (1) - QUAY TRỞ VỀ(1).

Quyển III: Hành Trình Gian Nan

Translator: 노세한

***

Crockta đang thấy phiền.

“Một chiến binh…hông có bỏ niềm tin o”.

“Ahahahat! Chí tôn thống lĩnh cơ đấy! phô ngực lên nào!”.

“Một chiến binh hông bức hại kẻ yếu o”.

“Trung thành, phải trung thành! Hay quá! Quá hay!”.

…Bọn chúng muốn chết sao nhỉ?

“Chứng tỏ danh dự o”.

“Kuock..bây giờ chí tôn thống lĩnh là Crockta kìa”.

“Tuyệt vời quá o! Bú tà o”.

“Là Bul’tar!”.

Crockta nhìn họ. Hai cái gã đang cười ngả nghiêng mặc cho có thấy cái nhìn đăm chiêu của anh.

“Ô, nhìn mắt của Crockta kìa! Anor! Ngài thống lĩnh đang nhìn tui o! Tui phải giữ yên lặng o”.

“Ôi, chúng ta gặp rắc rối rồi. Chúng ta phải thật im lặng”.

Hai gã này đã trêu chọc Crockta kể từ khi họ rời thành phố Spinoa. Crockta nhắm mắt mà chịu đựng.

Đúng thế. Chỉ là gã Thổ Nhân và Hắc Tiên đáng thương, không hiểu được cái đẹp và cái thật lòng của các Orc.

“Các người không hiểu được những trái tim nồng cháy trong hàng triệu những anh em Orc của tôi”.

Khoảnh khắc đáng ngạc nhiên khi mà Surka trở thành đại thống lĩnh mới và công nhận Crockta là chí tôn thống lĩnh của mình, nó là thời khắc mang tính sử thi khi những thiêng luật của các Orc được truyền cho phương Bắc. Những Orc ở phương Bắc đã nhìn chằm vào anh, đầy tâm phục khẩu phục và đấm ngực của họ. Lịch sử sẽ nhớ mãi rằng, đó là một ngày vĩ đại.

“Một triệu. Ghê chưa kìa!”.

“Tui hiểu rồi o”

“Sau đó chúng ta có thể lại giết Calmahart thêm mười lần nữa”.

“Có thể o. Anor thật là thấu tình đạt lý quá đi”.

Crockta đột nhiên thấy buồn. Làm thế nào mà họ còn không biết đến rằng từ “hàng triệu” chỉ là một cách nói ẩn dụ? Khoảnh khắc ấy, trong mắt Crockta, hai cái con người thật sự là độc nhất trong số hàng triệu người. Những Hắc Tiên chứng kiến cảnh tượng này cũng rất ngạc nhiên.

Chỉ có Anor và Tiyo là hai gã bát nháo trong cả đám đông. Cái lưỡi của hai người vẹo đi khi anh nói về luật của chiến binh, nhưng họ cũng nổ lực khôn cùng để chịu đựng.

“Một lần nữa,tôi..”.

“Được rồi, được rồi mà”.

“Dù gì thì, đi thôi o”.

“....!”.

Thế là, họ rời thành phố Spinoa.

Rất nhiều điều đã xảy đến. Họ đã chu du khắp phương Bắc, chiến đấu với các Orc dưới ách thống trị của Calmhart. Sau cùng ,Crockta đã giết chết gã thống lĩnh, truyền tải thiêng luật của các Orc ở luật địa cho vùng phương Bắc. Surka sẽ tuân theo những luật này, dẫn dắt các Orc thật tốt cho tới ngày mà phương Bắc và Lục Địa thống nhất.

“Đã lâu rồi kể từ lần cuối chúng ta ở đó o”.

Họ đang hướng tới Hắc Lâm. Như lời hứa trước khi ra đi, họ sẽ quay trở lại để thăm vị ẩn sỉ của Khu Rừng Đen, hắc long Gushantimur. Họ sẽ gặp những sinh vật sống ở đó, trở nên trưởng thành hơn khi cạnh tranh cùng nhau thêm lần nữa, và sau cùng, sẽ hỏi về tin tức về cha của Tiyo.

Lịch trình trong tương lai của họ sẽ được định đoạt tại đó.

“Thật là vui o. Tui mừng vì tui đã đến phương Bắc o”.

Tiyo nói khi cậu vỗ vỗ cái đầu của một con Caruk, nó rống lên. Crockta cũng đồng ý.

Anh đã được Gordon bảo rằng hãy tìm kiếm sự thật tại đền thờ của đọa thần. Thế rồi, Crockta cuối cùng cũng tìm ra được sự thật. Elder Lord không phải là một tựa game bình thường, nhưng là một chiều không gian khác. Thế nhưng, thông tin này vẫn còn thiếu.

Gordon là ai? Động cơ của người phụ nữ màu xám, vị thần nói cho anh sự thật và về hệ thống đang điều hành Elder Lord. Anh không biết liệu những câu hỏi ấy có thể được trả lời không, nhưng Crockta cuối cùng sẽ tìm ra.

Anh có việc cần làm. Mặc dầu vẫn chưa có thông tin, nhưng một ngày nào đó anh sẽ tìm được câu trả lời nếu như cứ tiếp tục chu du khắp thế giới Elder Lord. Hơn nữa, anh cũng không thích hành động của Choi Hansung trên lục địa, Crockta sẽ phải đối mặt với cậu ta một lần.

Và, lý do hơn hết là.

“Cưỡi caruk không đã. So với các thú cưỡi trước của tôi”.

Dạo gần đây, anh đã thay xe hơi. Mức thu nhập của ranker quả thực quá tưởng. Anh vẫn chưa thông báo cho Yiyu vì bản thân mình thích lái xe vòng vòng một mình hơn, nhưng mọi người đi qua sẽ nhìn vào chiếc siêu xe đắt đỏ ấy.

Một tiếng hoan hô cho thế giới Elder Lord.

“Bây giờ, đi nào”.

Crockta nhanh chóng thúc Caruk. Tiyo cưỡi theo. Cu cậu cũng đèo cả Anor, cái gã Hắc Tiên vẫn còn vụng về với chuyện cưỡi thú. Họ nhanh chóng tiến nhập Hắc Lâm.

***

Một mũi tên bay đến ngay khi họ vào rừng. Phi tiễn này trông rất quen. Đó chỉ là một mũi tên duy nhất nhưng hàm chứa uy lực, gây ra sự tàn phá kinh khủng.

Gã Cung Thủ Yêu Tinh nổi tiếng, Kiao. Chính là cậu ta!

Và kẻ thù của cậu là Tiyo. Tiyo ngay lập tức khai hỏa Đại Tướng, một pháo năng lượng rực rỡ từ họng súng tràn ra, cùng mũi tên kia giao đòn.Thế rồi, một vụ nổ bạo vang. Crockta và Anor lăn vòng trên mặt đất khi cả hai bị cuốn vào vụ nổ.

“Cái quái gì thế?”.

“Tôi không ngờ việc này có thể xảy ra khi một đầu đạn và mũi tên va vào nhau”.

Họ nấp người sau những cái cây để tránh đi dư lực. Lũ caruk run lên. Crockta vỗ đầu để chúng bình tâm lại.

“Kiyoooooo!!”.

Tiyo giải phóng toàn bộ sức mạnh của Đại Tướng. Bấy giờ, Đại Tướng trong hình thái của Đại Liên, phóng thích ra vô số các đợt bùng nổ năng lượng. Một sức mạnh đến đáng sợ. Sau cùng, cả hai nguồn sức mạnh từ hai bên đều tỏa ra một luồng ánh sáng rực rỡ khi chúng giao nhau trên không trung. Đại Tướng là tạo tác tuyệt diệu nhưng việc Kiao có thể hàm tích rất nhiều sức mạnh trong một mũi tên cũng là điều vô cùng ấn tượng.

Tiyo nhún vai. “Huhuhu! Kiao! Cố gắng chặn tui như thế này thì hông có thành công đâu o”.

Câu trả lời thoáng chốc đã vọng từ phía sau cậu. “Tất nhiên không kyakK”.

“….!”.

Cái lạnh của đầu mũi tên chạm vào phần cổ sau của Tiyo.

“Mi sử dụng quá nhiều sức mạnh nhưng lại bắn trượt hết kyakk. Ta có thể di chuyển thản nhiên mà bắn tên”.

Đúng. Tiyo đã liên tục bắn đạn phép từ Đại Tướng. Tuy nhiên, trớ trêu thay rằng Kiao lại phô ra một nét mặt vô cùng thảnh thơi khi thấy màn trình diễn ấy của Tiyo. Bản thân Tiyo đã muốn áp đảo hoàn toàn gã ta bằng sức mạnh của mình. Hình thái Đại Liên có lợi thế là bắn liên tục nhưng những đòn tấn công của Kiao thậm chí còn mạnh hơn. 

Khi cơn bão đạn của Tiyo bị một mũi tên chặn đứng, Kiao nhanh chóng tiếp cận phía sau của Tiyo. Thế rồi, cậu đợi cho đến khi Tiyo dừng lại. Và đó, chính là thất bại của Tiyo.

“Kuook”.

Tiyo nghĩ mình đã trở nên mạnh hơn thế nhưng cu cậu lại thua một lần nữa.

Kiao cười toe. “Ta đã nghe tin kyakk. Chúc mừng, nhưng bọn ta không chỉ có chơi bời không đâu kyakk!”.

“Kuokk”.

Những sinh vật trong Đại Lâm Sinh không bao giờ thôi tập luyện.

Crockta và Anor tiến đến cậu Tiyo đang hậm hực kia. Crockta đặt tay lên vai Tiyo.

“Crockta”.

Những bàn tay ân cần. Qủa thực, anh chính là người anh em và là người bạn của cậu. Tiyo  mỉm cười và đang định nói rằng mình không có sao

Thì Croctka cười toe, tạo ra âm thanh của tiếng “Pfff”.

Một lời chế nhạo quá rõ. Song, anh cưỡi caruk đi ngang qua Tiyo.

“…!”.

Đó là sự trả thù vì đã trêu anh.

Tiyo lắc đầu và nhìn thấy Anor. Cu cậu đã luôn cùng Anor trêu Crockta, thế nên chắc chắn rằng Anor sẽ an ủi cậu. Anor với tay về phía Tiyo, biểu hiện vô cùng buồn tiếc. Khoảnh khắc Tiyo suýt nắm lấy bàn tay ấy, Anor vung tay thành nắm đấm, ngón giữa chĩa ra. 

Thế rồi, cậu ngoe ngoe nguẩy nguẩy ngón trỏ, từ phía bên này sang bên kia.

“Thua cuộc…cái đồ thua cuộc..!”.

“….!”.

“Ahihihihi”.

Song, cậu theo Crockta. Tiyo cảm thấy rất buồn. Kiao, người đã đánh bại cậu, lại là người duy nhất ở cạnh Tiyo lúc này đây.

“Cái này người ta gọi là ăn ở kyakk. Mi nên tập sống cho tốt kyakk”.

“Im đi o”.

“Đừng có mà nổi đóa chỉ vì ta cho mi một lời khuyên chân thành kyakk”.

“Lần tới, tui sẽ thắng o”.

“Đừng có đùa dai kyakk”.

“Đồ khốn già dê chết tiệt o”.

Thế rồi, cả hai người lại cãi nhau chí chóe khi bước vào Hắc Lâm.

Long Động của Guashantimur.

***

Long động của Guashantimur vẫn không đổi. Nó vẫn là một tòa lâu đài tráng lệ, nơi các sinh vật không ngừng tôi luyện. Người đàn ông với vẻ mặt lạnh băng, Guashatimur đón chào bọn họ khi trong tay mang một thanh trường kiếm.

“Đã được một thời gian rồi”.

“Tôi đã trở lại”.

“Đúng là đã lâu rồi o”..

Gushatimur gật đầu. Ông đưa mắt nhìn Crockta từ trên xuống dưới. Song, mắt ông mở to. Có vẻ như, Guashantimur đã nắm rõ được những sự thay đổi trong anh.

“Crockta. Tuyệt vời”.

“Đó đều nhờ ông cả”.

Crockta bây giờ đã đạt ngưỡng Anh Hùng. Một người như Guashatimur đây, hoàn toàn có thể cảm nhận được. Sau khi đạt đến cảnh vực này, anh càng cảm nhận rõ hơn về sức mạnh của Guashatimur. Một tồn tại áp đảo. Khi Crockta quan sát ông thông qua cảnh giới của một Anh Hùng, cảnh vực có thể bẻ cong Nhân và Qủa, hình bóng Guashatimur bấy giờ hệt như một con rồng.

Song, anh cảm thấy sự khác biệt giữa anh và Guashatimur bấy giờ được thu hẹp lại.

“Vẫn còn một chặng đường dài để đi”.

Crockta cười, Guashatimur gật đầu. “Đúng. Hãy cất bước, sau khi tháo dỡ hành trang”.

Anor thì bị tên Lich và mấy gã cốt tinh vớ lấy. Cậu cố gắng chạy đi nhưng lại bị tên Lich và mấy cái bộ xương kia giữ chặt. Với cậu mà nói, Anor cũng còn có một chặng đường dài để đi trước khi nỗi ám ảnh của cậu được chữa lành.

***

Họ nghỉ ngơi và trút bỏ tim mình khỏi những gánh nặng.

Kiếm là vũ khí.

Crockta giao đòn cùng Guashatimur. Anh đã chạm đến canhr giới Anh Hùng nhưng vẫn chưa thể nào thích nghi được với nó. Mỗi lần đao và kiếm giao nhau, anh lại nhìn vào Sát Chằn Đao, khuôn mặt thoáng buồn.

Anh không cảm có được những cảm giác giống như lúc mình đối mặt với Calmahart.

“Không sớm thì muộn, cậu rồi cũng sẽ quen với sức mạnh đó” .Guashantimur nói. “Trường hợp này rất khác biệt. Sức mạnh bẻ cong quan hệ nhân quả không thể nào được thực thi chỉ bằng một ý chí tầm thường. Vậy nên, nếu cậu có thể sử dụng sức mạnh đó ngay sau khi lĩnh ngộ thì mới là chuyện lạ thường.

Nhưng rồi, Guashatimur cho Crockta thấy năng lực của ông. Hắc Long của Khu Rừng Đen cũng đã đạt đến cảnh giới Anh Hùng. 

“Đã được một thời gian rồi, kể từ khi ta đạt đến lĩnh vực này” .Ngay sau khi Đại Đao của Crockta di chuyển, trường kiếm của Guashatimur đã vụt qua thân đao và chĩa về phía cổ của Crockta. Nó hầu như chạm đến năng lực của “thần thông”.

Crockta đầu hàng. Anh đã trở thành thống lĩnh của phương  Bắc, nhưng lại không tài nào thắng được Guashantimur.

“Tôi cần phải làm gì để thắng được ông?”.

Anh không tài nào tưởng tượng được lãnh địa nào có thể vượt qua phạm trù của cảnh giới Anh Hùng. Và liệu, điều ấy thậm chí có khả thi sao?

Guashantimur mỉm cười. “Trong truyền thuyết, có nói rằng sinh giới có thể đạt đến một cấp độ cao hơn cả cảnh giới Anh Hùng”.

“Tôi không nhìn ra được”. Crockta lắc đầu khi Guashantimur vung kiếm. Anh linh họat giương Sát Chằn Đao chống đỡ. Tuy nhiên, trường kiếm của Guashatimur hướng phía đối diện, đầu kiếm đột nhiên lại chĩa vào mặt của Crockta.

“Ughh!”.

“Không, ta không nói đùa”.

“Cái gì?”. Lời nói của Guashatimur làm mắt anh mở to. “Chắc chắn là không…”.

“Đúng thế. Trong số ít ỏi những người chạm được tới cảnh giới Anh Hùng, chỉ có một phần thiểu số nho nhỏ có thể hóa thân, trở thành Huyền Thoại”.

[Bạn là người đầu tiên có được thông tin về thứ hạng Huyền Thoại. Bạn đã nhận được điểm thành tựu].

Những tin nhắn hệ thống liên tục hiện lên.

[Nhưng thật quá nực cười để có thể tiến vào chân cảnh Huyền Thoại khi bạn chỉ mới chạm được đến tầng da lông của cảnh giới Anh Hùng. Hãy lĩnh hội nhiều hơn nữa về sức mạnh của cảnh giới Anh Hùng].

[Tôi đang cổ vũ cho bạn đấy nha].

Crockta cảm thấy lạnh cả người khi quan sát những tin nhắn. Đây chính là dấu hiệu rằng người phụ nữ kia đang chằm chằm, liên tục quan sát anh.

“Cái thể loại sức mạnh đó có thể là gì?”.

Nếu Crockta chưa bao giờ nghe được cảnh giới Anh Hùng từ Guashatimur, anh chắc hẳn đã bị Calmahart đánh bại. Anh đã nhận được một lời chỉ điểm của Guashatimur về cảnh giới Anh Hùng và cuối cùng, anh cũng đạt được.

Crockta nhìn ông, ánh mắt đầy trông mong.

Nhưng, Guashatimur cũng chỉ lắc đầu. “Ta chưa đạt đến cảnh giới đó, nên ta không biết”.

Crockta gật gật.

“Muahuhu,  thế thì tôi sẽ trở thành Huyền Thoại và sẽ nói cho ông biết. Đó là cảnh tôi sẽ trả ơn cho ông”. Anh cười và ra dáng ngạo nghễ. Guashatimur cũng cười theo. Tuy nụ cười không thật sự tươi, nhưng mặt ông cũng đã tươi sáng hơn khi đối diện với Crockta.

“Ta mong đợi đến ngày đó”.

Tiyo từ xa xa đến gần. Thân thể của cậu lại trở nên tàn tạ sau khi chiến đấu với Kiao. Nhưng lần này, cu cậu đã có thể phản đòn và tấn công được cả Kiao.

“Tên thổ nhân ngạo mạn kyakk”.

“Im đi o”.

“Sử dụng quả đấm thay cho súng. Đúng là một tên thổ nhân đê hèn và bạo lực kyakk”.

“Đừng có ngốc. Nếu tui mà có một cái cung, mi sẽ không là đối thu của tui o”.

“Một cái cung Kyakk. Ta sẽ thổi bay mi đi o”.

“Cứ thử mà xem o”.

Vẫn còn khó nói rằng mối quan hệ giữa bọn họ thực sự là tốt hay xấu .Tiyo đứng trước mặt Guashatimur.

“Gushatimur! Chúng tôi đã luyện tập đủ rồi. Bây giờ nói tui biết điều quan trọng đi o”.

Guashatimur gật đầu. 

Tiyo hỏi. “Hedor, cha tui, ông ấy đi đâu o?”.

“Phiêu lưu giả Hedor dũng cảm”.

Anor cũng tiến đến. Dưới cánh tay của một bộ xương, cậu đang sửng sốt đợi câu trả lời. Crockta cũng thế. Hành trình của họ trong tương lai sẽ thay đổi, dựa vào câu trả lời này đây.

Nhưng, câu đáp của Guashatimur, là thứ mà họ hoàn toàn không ngờ đến.



MỤC LỤC
BÌNH LUẬN