Translator: Roan
***
Những bình luận viên đang chọn từ rất cẩn thận. Họ đã nhận ra.
Những từ ngừ là vô dụng khi đối mặt với thực tại. Đây là chương trình nhằm tôn vinh hội "Thiên Đàng và Đại Địa" như những người hùng. Tuy nhiên, danh tính của vị anh hùng đích thực và ai là kẻ xấu xa, đã ngày càng trở nên rõ ràng trong đôi mắt của quần chúng.
Thật sự cũng chẳng có gì xấu xa cho lắm khi hội "Thiên Đàng và Đại Địa" diệt sát mọi người. Thực tế mà nói, cuộc chiến đã là một hồi chiến thắng vẻ vang. Sức kháng cự mãnh liệt kia đã tan vỡ dưới tài chỉ huy xuất chúng của Rommel. Theo những dấu hiệu của anh, các nhạc công trưởng hành động, tiếng trống rộn vang trên chiến trường. Quân đội mau chóng thay hình, tựa như họ là một thể.
Đây chính là sự vĩ đại của Nhạc Giả Chiến Tranh của hội "Thiên Đàng và Đại Địa".
Khi Crockta xuất hiện, phản ứng của cộng đồng đã lên tới đỉnh điểm. Đây chính là một cuộc chiến giữa một Npc nổi tiếng và những người chơi. Các chương trình truyền thông tương ứng đã báo về tin này và tỉ lệ đánh giá đã đạt đến hạng nhất trong xuyên suốt lịch sử phát sóng của Undergames.
Crockta xuất hiện cùng với bốn đồng đội. Họ là những người chơi mà không một ai biết đến.
Sau cùng, họ đã chiến đấu với hội "Thiên Đàng và Đại Địa". Đám người đã kiên trì chống cự. Crockta cùng với bốn đồng đội của mình phá xuyên đội hình của hội "Thiên Đàng và Đại Địa" và quân đội hoàng gia, thành công đột nhập vào thành phố.
Bất cứ ai có thể thấy rằng đây là một chiến trường bất khả. Họ bị áp đảo hoàn toàn về số lượng. Tuy nhiên, Crockta là một chiến binh không hề biết tử bỏ. Mỗi lần anh rống lên và vung cự đao, biểu hiện của những người chơi lại thay đổi.
Hội "Thiên Đàng và Đại Địa" đã rút lui. Những hiệp sĩ lũ lượt xông tới. Số lượng khác biệt đến áp đảo và hình dáng khổng lồ của Crockta nhanh chóng bị một làn sóng dày đặc lũ hiệp sĩ bao phủ.
Crockta ở tiền tuyến, nhưng quân đội đã vượt qua anh và bêu đầu phiến quân. Khi Crockta cố gắng cứu họ, anh đã luôn bị ngăn cản. Thế nhưng, cự đao của anh vẫn mãi vung. Anh đã chống lại những kẻ đang bức hại những người bất lực.
Chứng kiến cảnh “kẻ thì muốn giết, người thì muốn cứu…”
Con tim của những người xem trở nên trĩu nặng. Thậm chí cả những bình luận viên cũng không nói nên lời. Thế rồi sau một hồi, chỉ còn lại tiếng gào của Crockta vang vọng trên chiến trường. Tất cả các góc độ của những máy ghi hình đều tập trung lên anh. Những đôi mắt của cả thế giới bây giờ đều đang đổ dồn lên Crockta.
Sân khấu dành cho hội "Thiên Đàng và Đại Địa" giờ đây đã bị chàng chiến binh Orc bất khuất đang vật vã chiến đấu, chiếm lấy hoàn toàn.
Chiến binh Orc và lũ hiệp sĩ chạm trán nhau.
“THẬT ĐÁNG XẤU HỔ!”
Crockta cất tiếng nói. Góc độ của máy ghi hình trũng xuống, khung cảnh bấy giờ đang ghi lại cuộc đối đầu của Crockta với một hiệp sĩ. Họ trông như những người khổng lồ.
Lá cờ của Đế Quốc trên đầu họ đang tung bay. Thứ mặt trời chói chang là biểu tượng của đế quốc. Thành phố bấy giờ đang trong cảnh điêu tàn.
Giọng của Crockta rất rõ, mặc cho những tiếng ồn bát nháo nơi chiến trường. Trong cảnh tượng ấy, một thanh kiếm đến từ gã quân binh đã xuyên thủng cơ thể của một người dân khác. Những thời khắc cuối cùng của nạn nhân đều được ghi trên màn ảnh.
Crockta lần nữa cất tiếng. “Một hiệp sĩ nên biết xấu hổi vì hành động này”.
Người hiệp sĩ mỉm cười cay đắng. “Xấu hổ ư….Những người có tuổi như ta không lo lắng về những thứ như thế”
Tuy nhiên, khuôn mặt của ông thậm chí còn mang đâu đó, một nỗi thẹn đến nghẹn ngào.
Thời khắc ấy, người người đang xem đều nhận ra. Tính chân thực của cuộc chiến.
Đây không còn là một câu chuyện được một kênh phát sóng game hay hội "Thiên Đàng và Đại Địa" hay thậm chí là những bình luận viên tạo nên. Đây chính là cảnh tượng của những Npc, các cá thể đang sống và tồn tại trong thế giới Elder Lord. Crockta giải thích tại sao anh lại tiến vào một chiến trường vô vọng.
Thế tàn lực cố gắng vẫn tiếp diễn. Crockta đã nghiền ép hoàn toàn hai phó viên chỉ huy. Tuy nhiên, trận chiến không phải nhằm để giết chóc, mà để bảo vệ. Anh xoay người toan lao tới cứu những người đang chống cự. Crockta tuyệt vọng giương đại đao, chém giết những kẻ đang đoạt mạng dân chúng. Trận chiến nghiêng về một phía khi vai của Crockta bị một mũi tên bắn phải. Từng thành viên của hội "Anh ấy là Orc, nhưng vẫn thật đáng để ngợi ca" dần hoa thành những hạt sáng trắng.
“Gerd”.
Crockta gọi tên của một người đã khuất.
“CHẾT TIỆTTTTTTT!!”.
Anh lại bị bao vây. Phi tiễn, trường thương, trọng kiếm, hỏa cầu; đều đổ dồn cả vào người Crockta. Anh đay nghiến hàm răng rồi nhìn quanh. Thực tại lúc này thật khốn cùng. Thế rồi, một người nào đó đã bị bắt.
“Tôi đã tóm được gã này! Thực hiện biện pháp “Cưỡng Giam”
“Trói hắn lại! Thừng đâu”
Thành viên của hội "Thiên Đàng và Đại Địa" đang cố gắng sử dụng phương thức cưỡng giam với một người thuộc hội "Anh ấy là Orc, nhưng vẫn thật đáng để ngợi ca" . Đây là một hành động sẽ không bao giờ được tụng là đáng kính khi để lộ ra cho cả thế giới.
Những bình luận viên đã lặng im đến lúc này vội vã cất giọng.
Crockta ngay lập tức phản ứng. Anh lao tới vị trí của người thành viên kia. Một lưỡi gươm đâm vào lưng anh, đòn tấn công từ muôn phương muôn hướng bay tới. Những hỏa cầu cũng hung hãn tiến về phía anh. Tuy nhiên, không có bất kì thứ gì có thể ngăn cản được bước tiến của người chiến binh.
“BUL’TARRR!!!”
Lờ đi tất cả, Crockta ném thanh cự đao.
Thành viên còn lại đã bị đại đao chém phải. Crockta đã giết chính đồng đội của mình trước hội "Thiên Đàng và Đại Địa" sử dụng phương thức cưỡng giam. Thành viên cuối cùng của hội "Anh ấy là Orc, nhưng vẫn thật đáng để ngợi ca" đã hóa thành những phân tử màu sáng trắng.
Những quả cầu đánh vào người Crockta. Tuy nhiên, anh vực dậy rồi hạ gục kẻ thù bằng tay trần, trong khi cố gắng lấy lại sức. Quân đội hoàng gia và Crockta đăm chiêu nhìn nhau. Chiến trường dữ dội đột nhiên lặng im như tờ.
Người xem đều nhận ra. Mọi người đã chết. Bấy giờ, Crockta đã đơn độc.
“Kulkulkul”.
Crockta thấp giọng cười.
Thế rồi anh ngẩng đầu lên, tấm lưng duỗi thẳng. Crockta nhìn về phía trời cao.
Trong một thế giới mà với anh, mọi điều là thật. Bóng hình của người chiến binh đơn độc đứng hiên ngang. Cái bầu trời nào, thế giới quan nào mà anh đang thấy? Tại một khoảnh khắc mà thời gian như muốn dừng trôi, những người xem, thông qua màn hình, cũng nhìn về phía trời chân trời đó.
***
Crockta cuối cùng đã sống sót trở về. Một nhóm khác đã xuất hiện để cứu an và hội "Thiên Đàng và Đại Địa" cũng đã dừng lại. Mọi người đều cảm thấy may mắn. Những người xem đều cảm thấy nhẹ nhỏm khi biết rằng chuyến phiêu lưu của Crockta vẫn chưa kết thúc. Trong khi những đài phát sóng thì thỏa mãn vì tỉ lệ xem.
Hội "Thiên Đàng và Đại Địa" có cơ hội để định lại hình tượng của mình với công chúng. Trong thời gian đó, một người chơi làm dấy lên một hoài nghi trong cộng đồng người chơi Elder Lord.
[Tác giả: Games cho buổi tối]
[Tựa đề: (Phải đọc) Crockta có lẽ là một người chơi]
[Tôi là một người chơi chuyên nghiệp của Elder Lord, người đã vừa quan sát Crockta.
Tôi nghĩ rằng Crockta làm một người chơi. Điều này dựa trên ba lý do.
Cách đây không lâu, có một thứ kì lạ đã xảy ra khi Crockta đang gặp nguy hiểm.
Thời gian của Elder Lord khác với thực tại, gây khó khăn trong việc phát sóng. Hay nói cách khác, những bản thu được trình chiếu đều hiệu chỉnh ở chế độ nhanh. Undergames cũng đã cắt đi những phần không cần thiết để nó trông giống như đang xảy ra ở thời gian thực, càng nhiều càng tốt.
Lý do kênh phát sóng của Undercut có được kết quả nhanh hơn so với kênh cá nhân của BJ trong hội "Thiên Đàng và Đại Địa" là nhờ việc thuyển giảm lượng nội dung.
Tôi không biết những người chỉ xem kênh phát sóng của Undergames thế nào nhưng, trong bản thu của BJ ở hội "Thiên Đàng và Đại Địa", một thành viên của hội đã với tay về phía trán của Crockta trong vùng nguy hiểm.
Tôi đã hỏi những điều hành viên của hội, người tôi có thân với, để biết rằng thành viên ấy đang làm gì.
Lúc đó, cậu ta đã nói rằng có một thứ màu trắng ở giữa phần băng đô dầu đã bị rách. Cậu đã không thể thấy được rõ và đã chết trước khi kịp xác nhận
Khách quan thì, liệu chúng ta đã thấy trán của Crockta chưa? Anh ta lần đầu tiên xuất hiện trong bản thu của Laney khi đang đeo một chiếc băng đô đầu màu đen. Và sau đó thì là chiếc băng đô màu đỏ.
Npc có thể mang băng đô, nhưng việc này khá đáng ngờ.
Ngoài ra, mọi người đều thấy rằng Crockta đã giết chết đồng đội của mình trước khi hội "Thiên Đàng và Đại Địa" kịp sử dụng phương thức Cưỡng Giam. Npc tất nhiên biết về phương thức này, nhưng thật kì lạ rằng Crockta lại mặc mình có ra sao để cứu người kia.
Nếu Crockta là người chơi, điều này cũng dễ hiểu. Nếu mọi người nghĩ rằng Crockta là một Npc, ah ta sẽ không cần phải lo về phương thức Cưỡng Giam. Và nếu như có chết, anh vẫn có thể sống lại. Nên, hành động này chỉ được coi là hợp lẽ thường nếu Crockta có “nhiều mạng sống”
Thậm chí khi Crockta chiến đấu lại hội Thawing Balhae, anh đã sử dụng phương thức Cưỡng Giam với họ. Vào dạo ấy, tôi cứ nghĩ anh ta là một Npc đáng sợ. Nhưng nếu Crockta là người chơi, hành động này có thể hiểu được.
Đầu tiên, hãy cứ cho rằng Crockta là một người chơi. Cấp độ của anh ta thực sự rất cao. Lượng điểm thành tựu chắc chắn không phải là một trò đùa. Anh ấy hẳn là một ranker. Hãy nhìn vào bảng xếp hạng, Choi Hansung được xếp hạng thứ nhất ở Elder Lord.
Thế thì ai đứng vị số 2?
“Mystery”, một ranker chưa hé lộ bất kì thông tin nào. Tôi nghĩ rằng Crockta chính là Mystery. Mọi người đều biết trở thành một ranker có thể khiến bạn trở thành một siêu sao, thế nhưng cái quái gì mà người xếp hạng thứ hai vẫn không muốn tiết lộ thông tin?
Mystery hiện thời có cấp 142. Cao hơn rất nhiều so với cấp độ củ Choi Hansung. Không một ai biết gã quái vật cấp độ 142 này là ai, nhưng nếu Crockta là Mystery, nghi vấn này có thể được giải thích. Hay nói cách khác
Vầng trán của Crockta. Phương thức Cưỡng Giam . Nhân dạng bí ẩn của người chơi xếp hạng thứ hai trong Elder Lord.
Dựa trên ba lí do đó, tôi nghĩ rằng Crockta là một người chơi. Tất nhiên, bằng chứng này vẫn chưa thuyết phục. Thực tế mà nói, hành động của Crockta chẳng hợp lẽ tí nào nếu anh ta là người chơi, Tôi sẽ không bao giờ tin điều đó nếu băng đô đầu của anh lần này không bị rách.
Anh sẽ sớm đương đầu với hội "Thiên Đàng và Đại Địa" một lần nữa, và tôi hi vọng việc đó sẽ được hé lộ đầy đủ hơn]
Bài đăng này đã thu hút sự chú ý của mọi người.
Những lời bình luận hội lại với nhau, tạo thành một cuộc chiến khác giữa những người nghĩ rằng luận điểm này là hợp lý và những ai không tin.
[Diễn Sâu: Bây giờ, thậm chí còn có cả thuyết âm mưu cho một trò chơi cơ đấy
[Gật Gật Cái Đầu: Không có bằng chứng thực tế nào cả, mọi thứ chỉ là suy diễn.
[Đăng Đi Nè: Những luận cứ này thật sự rất ăn khớp nhau ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ . Qúy cô bán bánh mì ở Maillard cứ luôn đeo một cái băng đô đầu, cô ấy cũng là người chơi ư? ㅋㅋㅋ ? Một người chơi muốn giấu đi cái trán của mình ư? ㅋㅋㅋ
[Học Giả Đạo Nho: Tôi rất tò mò về nhân dạng của Mystery. Cấp độ 142..chẳng phải nó khớp với mô tả vè Crockta đó sao? ㅋㅋㅋ. Mặc dầu tôi không biết tại sao anh ta lại giả vờ trở thành một Npc…Nhưng chẳng có người chơi khác có thể là Mystery được cả.
[Đấu Sĩ Cuồng Ăn: Im đi. Dù cho Crockta có là người chơi hay không, hắn sẽ bị hội "Thiên Đàng và Đại Địa" trừng phạt
[Cây Chanh: Mystery không thể nào là một Orc. Tôi ghét lũ Orc. Tôi ước chi Rommel sẽ xử gọn hắn ta.
[Người chơi Orc: Cây Chanh// Ngậm mồm mày lại
[Cây Chanh: Thân gửi từ một người yêu quý "Thiên Đàng và Đại Địa" ./// Lũ yêu Orc chúng mày sẽ sớm tới lượt thôi
[Orc chanyanghae: Tôi muốn có một bữa tiệc rượu cùng với Crockta nếu anh ấy thật sự là một người chơi.
[Lukakauno9: Crockta đích thực là một người chơi. Anh ấy là hyung-nim của tôi đó ㅋㅋㅋ
[Cây Chanh: Lukukuno9 /// Ba xạo câu chuyện kế tiếp xem nào.
[(Xem nhiều hơn)]
Bài đăng trở thành mồi lửa thu hút sự chú ý của mọi người.
Trong lúc đó, hội "Thiên Đàng và Đại Địa" và quân đội cũng đã chuẩn bị cho chuyến hành quân. Mục tiêu của họ là Katulu, thành phố tọa lạc tại trung tâm của đồng bằng Espada. Crockta cũng sẽ ở đó. Bây giờ, hội "Thiên Đàng và Đại Địa" cùng Đế Quốc đang cùng nhau hướng tới mục đích tối thượng của chúng.
***
Crockta đang giữ một chiếc mũ trụ sờn cũ. Nó là một chiếc mũ thép cứng chắc mang màu đen huyền. Vô số những vết cắt và trầy ở trên thân mũ vì chặng đường lịch sử dài lâu mà nó đã trải qua. Đây chính là mũ trụ của Lenox.
Các đốm mờ trên thân mũ có lẽ là máu của những kẻ thù mà ngài Lenox giết. Có thể chính máu của ông vẫn còn lưu lại đâu đó khi Lenox chết. Nỗi lòng của Crockta không thể chịu đựng được, để mà có thể đội nó. Anh đặt mũ lên trên đầu gối của mình.
Lời của Tashaquil vẫn luôn ngắn gọn.
[Ngươi sẽ cần thứ này, hỡi Người Chiến Binh Vĩ Đại]
Ông đã gửi mũ trụ của Lenox cho Crockta thông qua hổ Simba. Trên đường đi, Simba đã gặp được Kumarak và ông cảm thấy hứng thú vì chuyện này có liên quan tới Tashaquil. Tuy nhiên, Crockta không biết rằng tại sao Tashaquil lại nói điều này là cần thiết.
Crockta nhắm chặt đôi mắt.
“Crockta! Ăn nè! Đi ra o”.
“Tôi sẽ đến sớm thôi!” Crockta đáp lời.
Tuy nhiên, thân người của anh vẫn không di chuyển trên chiếc giường mình đang ngồi. Anh mân mê chiếc mũ trụ của Lenox rồi thở dài một tiếng. Crockta bước đến cửa sổ và nhìn xuống thành phố Katalu. Họ đang hối hả chuẩn bị cho cuộc chiến trong tương lai. Mọi người đều đang thu nhặt, di chuyển những tảng gỗ để xây các tường chắn và rào cản.
Song, biểu hiện của họ không hề ảm đạm. Đó chính là hi vọng. Họ đã thấy được cơ hội sau khi Crockta, Kumarak, Tiyo và Anor gia nhập cùng. Họ tin rằng có lẽ, họ sẽ thắng.
Tuy nhiên, Crockta lại càng cảm thấy thống khổ khi nhìn những gương mặt đầy hi vọng kia. Anh đã thấy được thảm kịch ngay trước mắt mình. Tất cả bọn họ rồi sẽ chết.
….Trong tương lai không xa.
“CHẾT TIÊT”.
Có một hiện tượng lạ lùng đã xảy ra khi anh bắt tay với Guardi, viên chỉ huy của nơi này. Kể từ đó, thị giác của anh đã thay đổi. “Nhãn Lực của Tro Thần” cứ tiếp tục hoạt động. Anh không thể nào điều chỉnh theo ý mình được nữa. Thế nên, anh bị bắt buộc phải thấy cái thực tại nghiệt ngã rằng, họ sẽ chết.
Đây…
Đôi mắt của anh đang hướng về cái chết của mọi người. Thanh âm của tiếng cười giòn giã bất giác vang lên trong tâm trí anh. Nó đến từ một thằng bé ngây ngô. Đứa trẻ đang cười trên con phố kia, sớm thôi sẽ phải chết. Bóng hình người mẹ đang cười đi cùng với thằng bé, cô cũng sẽ chết. Những binh sĩ đang vận lấy vũ trang ở đằng kia, họ cũng sẽ chết.
Mọi người anh thấy sẽ chết trong cùng một ngày.
Crockta muốn dời mắt mình đi, nhưng anh không thể. Anh buộc phải đi qua những người kia, những người mà với họ, cái chết đã được định sẵn, chắc như đinh đóng cột.
“Crockta! Tại sao cậu không đến o?”
Từ tầng trệt, Tiyo với gọi anh. Bên cạnh cu cậu là Anor và Kumarak. Hổ Simba đang ngáp một tiếng dài.
“Đi trước đi. Tôi sẽ theo sau”. Crockta đáp lời.
Crockta nhìn những đồng đội của mình xa dần, hốc mắt của anh dần nóng lên. Chẳng có gì là ngoại lệ.
Tất cả mọi sinh vật ở Kaluta sẽ chết. Không có bất kì ngoại lệ nào. Nhà cửa, vật dụng, động vật, quân binh, trẻ em, người già, phụ nữ, đàn ông. Tất cả bọn họ đều có chung một con số trên đầu.
Làm thế nào mà anh có thể đối diện với một cảnh tượng khủng khiếp như thế? Crockta nhắm chặt đôi mắt. Anh thà thấy cái bóng tối vĩnh hằng phía sau mí mắt của mình còn hơn.
“Chết tiệt”.
Những ai chống cự đều đã chết. Thảm kịch sẽ một lần nữa diễn ra tại nơi này. Sức mạnh của quân đội hoàng gia quá áp đảo và bọn chúng không hề mở một chút nhân từ. Lần này, chúng sẽ tận lực phá hủy Katalu.
Crockta chỉ muốn chạy đi. Nếu anh nhắm mắt, anh sẽ không phải thấy nhiều cái chết hơn nữa. Làm thế nào anh có thể chứng kiến cái chết lạnh lẽo từ những người mình yêu thương thông qua cái con số hiển thị trên đầu của họ? Anh thà quay mặt đi còn hơn.
Thế rồi, Crockta đột nhiên cảm nhận được cái cấu trúc vững chắc nhưng thô to của chiếc mũ trụ thông qua các ngón tay của mình.
“Thầy Lenox”
Là như thế đó. Lenox đã dạy anh những điều luật của một chiến binh. Khi Crockta suýt rơi vào biển sâu tuyệt vọng, chính mũ trụ của thầy Lenox đã đưa anh trở về với hiện thực.
Tashaquil có lẽ đã thấy được tất cả.
Anh không thể cứ ngồi mãi như thế này được. Bằng cách nào đó, anh phải đứng lên. Anh không chỉ là một Orc. Anh còn là một đấu sĩ, là một chiến binh.
Và đã là chiến binh, thì sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
“Một ý chí quật cường”.
Đúng, câu trả lời luôn là thế. Crockta kiên định mở đôi mắt ra.
Bỗng nhiên, ánh trắng tung bay. Những mớ tro màu xám nhẹ nhàng cuốn lấy anh.
“…!”
Nơi này không còn là căn phòng anh vừa ở nữa. Đây là một thế giới màu trắng, được bao phủ trong biển tro màu xám, nơi những ngôi sao trên trời đã trở nên nhòa nhạt.
Chính là cô.
“Ta nhớ cậu”. Vị nữ thần màu xám mỉm cười rạng rỡ.
***
P/S: cmt cmt cmt cmt cmt cmt cum mờn :P