오크지만 찬양해! - Vinh Danh Loài Orc!.

Chương 88: Hắc Lâm (1).

Quyển II: Tôi Còn Sống.

Translator: 노세 한

***

"Cám ơn các bạn một lần nữa. Tôi sẽ không quên sự giúp đỡ của bạn. Tôi sẽ gửi sứ giả đến Nameragon và Spinoa. ”

Vẻ mặt của Nadia có thoáng chút bối rối khi nàng cất tiếng. Đó là vì một Hắc Tiên đang đứng cùng họ.

"Đây là lần đầu tiên tôi rời khỏi Nuridot. Tôi thực sự rất vui."

Anor đã gia nhập vào nhóm của Crockta và Tiyo.

Cậu đã đánh thức sức mạnh của một Chiêu Hồn Sư mà mẹ của cậu đã lại trong người mình. Cùng lúc đó, thân phận Hắc Tiên của cậu đã bị vứt bỏ.. Cậu đã trút hoàn toàn mọi thứ mình chịu đựng trong một thời gian dài. Cậu, một người đã từ bỏ trở thành một Hắc Tiên tốt, bấy giờ, người đó mới chính là Anor.

Ngoài ra có vài tấm bi kịch xảy ra tại tòa thị chính. Khi cậu rời khỏi hội trường, Anor đã biến những con Orc xâm lược trong thành phố trở thành con rối của mình. Tuy nhiên, cậu đã cố ý không giết một số chiến binh Orc mà chỉ để chúng ở phía rào chắn bên ngoài thành phố.

Bọn Orc còn sống, một lần nữa, lại tấn công tòa thị chính. Các hắc tiên phải chiến đấu chống lại những gã chiến binh Orc.

Sử dụng lợi thế về số lươgnj, họ có thể áp đảo bọn chúng. Tuy nhiên, thực tế một điều không đổi rằng, bọn Orc là những chiến binh ưu tú từ Đại Tộc trong khi các hắc tiên là những người không quen gì với việc chiến đấu. Rất nhiều sinh mạng đã mất để đổi lấy sự kháng cự đó. Vô số thương vong xảy ra.

Anor chỉ nhún vai khi được hỏi về điều này. Có lẽ đó là một phần cậu dành tặng cho chúng.

Nadia biết rằng cả đời mình, Anor đã bị bức hại vì là một Hắc Tiên lai tạp, lại có thêm thứ huyết dịch của Chiêu Hồn Sư, được truyện thừa từ mẹ cậu, nên nàng không thể đổ lỗi cho cậu. Bởi vì nàng cũng là người đồng lõa. Tuy nhiên, những hắc tiên khác không nghĩ thế. Cái thứ họ không thích bây giờ đã hóa thành hận thù. Đặc biệt, những ai bị mất người thân của mình trong gia đình, ai nấy đồng loạt đều muốn nhảy xổ vào Anor.

Nadia cất tiệng gọi Anor, "Anor này."

"Cái gì, sh ..."

"Bảo trọng."

"Ba ... không, không, vâng. Ờ, ừm ..."

 

Cú sốc từ chuyển xảy ra đại sảnh thật lớn đến mức những lời tục tĩu như thế đã trở thành phản xạ hiện thời của cậu..

“Vậy thì chúng tôi sẽ đi đây. Hãy còn sống. Bul'tar! ”

"Bảo trọng. Đừng phân biệt đối xử với các loài khác! ”

Crockta và Tiyo nói những lời cuối cùng của mình. Nadia gật gù. Anor cũng chỉ gật đầu thay vì nói lời tạm biệt. Thế rồi họ quay lại. Đối với chàng trai đã bị định kiền chèn ép cả đời mình, đây là lần đầu tiên cậu được đi ra ngoài thế giới rộng lớn..

Nadia cầu nguyện các thần khi nàng nhìn họ bước đi.

Chiến binh Orc Crockta, danh dự và uy mãnh. Chàng Thổ Nhân Tiyo, dễ thương nhưng nam tính.

"Anor, đây có phải là lần đầu tiên cậu rời khỏi Nuridot không? Kiki, cậu không phải là thổ nhân trên núi đó sao?”.

"Con lùn điên…à không..xin lỗi”.

"Ông định nguyền rủa tui đó hả o?”.

"Tôi không chắc ... tại sao cậu cứ tiếp tục làm thế này?”.

“Tên khốn này! Đến đây!"

"Xin lỗi mà!"

Ngoài ra, Hắc Tiên luôn có phản xạ nguyền rủa người khác, Anor. Nadia cảm thấy rằng răng những ba người này chính là tương lai của cả phương Bắc. Nhưng khi nàng thấy cách Tiyo đánh Anor, không nhịn được, nàng lại bắt đầu lo cho chính tương lai của phương Bắc

"Xin Chúa hãy giúp họ."

Và bảo vệ tất cả giống loài hắc tiên chúng con khỏi tên Thống Lĩnh Điên đó. Một lần nữa, Nadia cất lời cầu nguyện.

***

Crockta, Tiyo, và Anor đã xây dựng được tiếng tăm của mình nhờ giúp đỡ cho những hắc tiên gặp đang gặp cảnh cơ sự khi họ họ tiến về thành phố Nameragon. Bấy giờ, tất cả các Hắc Tiên ở phía bắc đã bắt đầu dần biết đến tên của họ.

"Sẽ tốt hơn nếu Tam Long cũng đi cùng với chúng ta," Anor chạm vào chiếc vòng cổ của mình khi cậu mở lời.

 

Cậu đã chôn Tam Long tại Rừng Nuridot. Song, Anort đã làm ra một vòng cổ từ một trong những chiếc răng của Tam Long.

“Nhân tiện, khi nào chúng ta đến được Nameragon?” Anor hỏi.

Cậu là một Hắc Tiên, nhưng Anor không biết gì về địa lý của phương bắc. Crockta kiểm tra nội dung trên bản đồ.

"Chúng ta sẽ đến Nameragon khi băng qua ngọn núi này."

Ở phía trước họ là một ngọn núi cao sừng sững. Sẽ mất quá nhiều thời gian để mà đi vòng. Ngoài nó ra, còn một tồn tại đặc biệt khác.

"Nếu chúng ta cố vượt qua ngọn núi này ... chúng ta sẽ phải đi qua Hắc Lâm."

"Hắc Lâm?"

"Ừ. Không có bất cứ lời giải thích nào về lý do tại sao nó được gọi là Hắc lâm. ”

Crockta kiểm tra lại bản đồ trước khi cất đi. Đây là một cuộn bản đồ chỉ về phương bắc mà anh nhận được từ Nadia. Nó đã thêm nhiều chi tiết hơn so với tấm trước đó. Theo bản đồ, họ sẽ mất một hoặc hai ngày để đến Nameragon.

"Hắc lâm?" Anor đột nhiên hỏi.

"Tại sao, ông biết nó à o ?"

“Tôi có nghe về nó. Người ta nói rằng, trọng Hắc Lâm, mọi thứ tối đen”.

“Phải không?”. Anor chỉnh lại tai mình. Cậu nhìn lên bầu trời như thể đang hồi nhớ lại những ký ức xam xăm. “Người ta tụng rằng, có một ẩn sĩ đang sống trong Hắc Lâm”.

“Một ẩn sĩ?”.

“Đúng thế. Trong quá khứ, ông ta từng có xuất hiện, nhưng tôi nghĩ ông ấy đang ẩn nấp đâu đó quanh đây…Tôi không rõ chi tiết cụ thể. Đó là điều duy nhất tôi nhớ về Khu Rừng Đen này”.

Ẩn sĩ của Khu Rừng Đen. Một cái tựa thật lãng mạn.

“Sẽ không thú vị sao?”.

“Đúng thế”.

Crockta mỉm cười. Trong thế giới Elder Lord, một chuyến phiêu lưu mới sẽ mở ra khi một chuyến khác đóng lại. Hắc Lâm đang đón chờ họ.

[Rất khó để gặp được vị ẩn sĩ của Khu Rừng Đen].

Hệ thống tin nhắn lại xuất hiện sau một thời gian dài vắng bóng. Liệu sẽ có nhiệm vụ đi tìm kiếm vị ẩn sĩ đó chăng?

[Ông ấy có một sức mạnh toàn năng và lại rất thân thiện với những loài khác. Nếu bạn gặp ông, bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ của ông ta].

[Bản thân cuộc gặp đã là phần thưởng, nên sẽ không có phần thưởng nào thêm cho việc tìm ra ông ấy].

Crockta cau mày.

[Nhưng tôi đã chuẩn bị một nhiệm vụ nhỏ cho thái độ tận tâm, chăm chỉ của bạn, trên chuyến hành trình đi tìm vị ẩn sĩ].

[Người này không phải là một con người, cũng không phải Tiên, Orc hoặc Thổ Nhân].

[Nếu bạn gặp được ông và làm cho ông thấy vui, bạn sẽ nhận được một kỹ năng mới].

Anh không hiểu lắm nhưng có vẻ càng có nhiều lý do hơn nữa để đi tìm vị ẩn sĩ của khu rừng đen.

“Hê, lại một chuyến phiêu lưu đang đón chờ tui o. Này đồ mồm thúi”.

“Tôi không phải là kẻ miệng thối”.

“Đừng có xạo”.

“Tôi không phải..”.

“Này người miệng thúi, muốn cá cược không? Ai sẽ là người đầu tiên tìm thấy vị ẩn sĩ trong Rừng Đen”.

Thế là Tiyo lon ton chạy về hướng núi. Anor ngay lập tức đuổi theo. Crockta cũng nhanh chóng theo chân họ. Cả ba đã đến được Rừng Đen trong thoáng chốc. Ở rìa cánh rừng…

Họ gặp một con chằn tinh.

“Hồ, hồ”. Tiyo đang cố bắt hơi từ việc chạy một mạch lên núi. 

Một con chằn tinh khổng lồ đang ngồi phía trước họ. Tiyo bắt đầu run lên. “Chu choa, ông nội này là vị ẩn sĩ à?”.

“Tôi-tôi không chắc”.

Những tin nhắn từ hệ thống nói rằng vị ẩn sĩ không phải là người, hay Tiên, Thổ Nhân hoặc là Orc. Nếu thế, có lẽ ông ta là một chằn tinh? Gã chằn tinh đang làm gì đó.Nó chầm chậm quay đầu. Có máu quanh miệng gã.

“Grrr”.

Đôi mắt của chằn tinh trở nên hung dữ sau khi nhìn thấy mồi.

“Hình như không phải ổng rồi o”.

Tên chằn tinh đứng dậy, với cái xác của con gấu mà nó đang ăn dở. Ở trong đời thực, gấu là những động vật săn mồi chiếm ưu thế. Nhưng ở thế giới Elder Lord, chúng chỉ là một món ăn nhẹ cho lũ chằn tinh.

Crockta rút đao. Anor dường như vẫn do dự khi sử dụng năng lực của một chiêu hồn sư, nên cậu lui về phía sau.

“Anor, hãy lùi lại. Tôi sẽ giải quyết thứ này”.

“Có được không?”.

Crockta mỉm cười thay vì trả lời. Tất nhiên, Chằn tinh là một loài quái vật hùng mạnh. Những đội quân được tổ chức, phân hình kỹ càng mới có thể hạ gục được nó. Crockta đã gặp một đám chằn tinh ở thành phố Quantes và hầu như đã đánh bại được bọn chúng, cùng với sự hỗ trợ của các chiến sĩ thổ nhân.

Nhưng bấy giờ, mọi thứ đã khác. Crockta không còn là một chiến binh Orc tầm thường nữa.

“Huhu, đừng có lờ đi năng lực của Crockta”

Tiyo khoát tay, ngồi xuống để xem Crockta chiến đấu. Crockta tự hào về chính những kĩ năng của bản thân. Cự đao của anh giơ cao.

Chằn Tinh tiến đến Crockta, khuôn mặt nó vặn vẹo. Mặt đất run lên dữ dội với mỗi bước chân của nó. Đây chính là sức mạnh của một Chằn Tinh. Tuy nhiên, trận chiến này sẽ chẳng kịch liệt. Bấy giờ, Crockta có thể tùy ý điều khiển đại đao của mình khi lia về phía gã chằn tinh.

Nhìn đây, Hắc Lâm. Ẩn sĩ của Khu Rừng Đen. Đại đao của anh sẽ giết chết con chằn tinh này, cũng giống như cái tên gọi của nó vậy. Không một ai có thể ngăn cản anh.

“Bul’tarrrrr!”.

Crockta lao về phía trước. Nắm tay của chằn tinh giáng xuống. Crockta cười. Và..

Anh bị cú đấm tẩn vào mặt.

“Khụ khụ”.

Crockta bay vào không trung, về hướng điểm mà anh vừa mới nhảy xông đến.

“Bằm bằm”.

Đó quả thực là một cú sốc tâm lý nặng nề, cũng như cho cả thể xác của anh. Crockta không thể gượng dậy trong một hồi.

Tiyo than ngắn, thở dài. “Tui nên cười hay nên lo đây nhỉ?”.

Crockta còng người từ nỗi đau do những từ ấy gây ra.

“Grrr”.

Chằn Tinh đang tiến về bọn họ. Tiyo nâng Đại Tướng lên. Crockta đã trở lại. Anh nâng tay để ngăn Tiyo.

“Đây là trận chiến của tôi”.

“Được không đó?”.

“Tôi chỉ mới mắc một lỗi”.

Crockta lần nữa, nâng Sát Chằn Đao lên. Đây là trận chiến cho cái lòng tự tôn của anh. Crockta thề rằng sẽ chấm dứt đời gã chằn tinh khi anh xông về phía trước. Gã chằn nắm chùy, đối đầu với Crockta. Hai vũ khí giao nhau. Một cỗ phản lực khổng lồ dội vào cả hai.

Crockta giả vờ dụ con chằn vào cuộc chiến đọ sức, song, anh quay sang, triệt thế cân bằng của nó. Và cuối cùng, đại đao lia vào sở hở của con chằn tinh.

“Kuwweohh”.

Tuy nhiên, phi cước của nó hạ ngay vào bụng anh. Đó là ột khả năng phản ứng rất nhanh chóng. Đại đao của Crockta lia vào sườn của nó trong khi  chằn tinh lại đá được vào bụng anh. Cả hai bọn họ, đồng thời lùi ra.

“Hooo..”.

Crockta nâng đao.

Tên chằn tinh này khác với những kẻ anh gặp lúc trước. Chuyển động rất nhanh và có hàm chứa kĩ thuật . Cách nó chiến đấu hiệu quả hơn nhiều so với những gã chằn tinh chỉ chiến đấu một cách ngu ngộc, cậy vào sức mạnh cục súc. Cảm giác như, con chằn tinh này đã học được võ thuật.

Đôi mắt Crockta dần trở nên thận trọng. Con Chằn tinh cũng thế. Nó vốn chỉ đơn thuần nghĩ rằng Crockta là một con Orc giản đơn, song, nó nhận ra con Orc này khác với mọi con khác. Sức mạnh và cả kĩ năng vượt quá phạm trù của những con Orc mà nó biết.

Hơn nữa, con Orc đã cắt được vào da nó. Điều đó có nghĩa là đao pháp của con Orc đã đạt được hạng thượng đỉnh là ít nhất.

Hai người, nhìn nhau rồi cười. Họ đã gặp được một kỳ phùng địch thủ của mình ở đây.

“Thú vị thật”.

“Grrr”.

“Cả hai xông vào nhau lần nữa”.

Đầu đao lia qua mũi. Đại chùy vút qua đầu. Cả hai đòn tấn công của họ chỉ lỡ nhau một sợi tóc. Nếu Crockta cố gắng cắt cổ nó, thanh chùy sẽ nhắm vào bụng anh. Nếu cố đâm vào chân, chùy sẽ ngay lập tức hướng vào đầu. Cuộc chiến dữ dội, cứ thế tiếp diễn.

Anh đã không hề nghĩ mình sẽ có được một cuộc chạm trán kịch tính thế này với một con chằn tinh.

Crockta cười. Chằn Tinh cũng mỉm cười. Họ vung vũ khí vào nhau lần nữa.

Đại Đao Pháp của Leyneto vút qua thân chùy, đầu đao di chuyển như mãng xà. Đó là một chuyển động quá khó để hình dung cho một thanh đao cỡ lớn. Mục tiêu của nó chính là trái tim của con chằn Tinh.

“….!”.

Chằn tinh  cũng lộ ra một thứ chuyển động không tài nào đóan được với kích cỡ của nó. Toàn thân gã chằn tinh vặn đi để tránh đầu đao. Một tay gã chằn cầm đại chùy, vung vào Crockta. Đó là cú đòn anh không ngờ được. Khoảnh khắc đó, Crockta di đao.

Anh nắm lấy cánh tay khổng lồ của nó mà kéo theo. Lợi dụng lực quán tính, anh ném cơ thể của gã chằn về hướng nó vung chùy. Chằn Tinh mất thế và ngã xuống.

“Ohhhh”.

Gã chằn tinh khổng lồ có kích thước gấp đôi Crockta. Anh ném cái thân xác to tướng ấy xuống.

Kuoong.

Vì kích thước lớn, đầu của con chằn ngay lập tức cụng mạnh vào mặt đất. Nó cũng đồng thời tông mạnh vào những tảng đá cứng. Máu phun ra từ đầu, chằn tinh bất tỉnh.

Crockta hít một hơi thật sâu.

“Hoooo”.

Song, anh nâng tay phải lên. Một cử chỉ của kẻ chiến thắng.

Tiyo và Anor vỗ tay.

“Cuộc đấu rất kịch tính. Gã chằn tinh đó rất mạnh o”.

“Tuyệt vời. Hơn nữa, cậu đã chiến thắng được một chằn tinh”.

Crockta cầm chắc đại đao. Song, anh nhìn xuống con chằn tinh đang bất tỉnh.

“……”.

Crockta đặt đao trở lại vào lưng.

Tiyo gật đầu đồng ý trước cái xúc cảm quân tử của anh. “Huhu, cậu ta cảm nhận được nó?".

“Cảm giác gì?”. Anor bối rối. Tiyo quánh vào lưng Anor và nói. “Đó là sự cảm thông của một người đàn ông, o”.

Anor càng bối rối. Tiyo tặc lưỡi khi nhìn thấy biểu hiện của Anor.

“Người như ông không hiểu được đâu”.

Khoảnh khắc đó, Anor ngập tràn mong muốn được nguyền rủa Tiyo.

“Ông, ông vừa muốn rủa tui đúng không? Đúng không? Đúng không hả?”.

“Không phải..”.

“Ông chỉ là một thằng Tiên bị tâm thần phân liệt”.

“A, không phải”.

“Ehe. Có dám thề không? Tính cách kia đâu rồi? Thử đi o”

“Cái thằng điên…”.

Họ bỏ chằn tinh đi và hướng sâu hơn vào Hắc Lâm .Lần này, họ gặp một Yêu Tinh.

“….?”.

Tên Yêu Tinh đang ngồi trên tảng đá, biểu hiện như đang thiền định. Nhóm của Crockta dừng lại và yêu tinh chầm chậm mở mắt ra. Đôi mắt nó ngập tràn niềm vui.

“Kieeek”.

Từ chỗ ngồi, yêu tinh đứng dậy. Một cây cung ngắn đang ở trên tay nó. Nó lắp tên và nhắm vào Crockta.

“Đây là lượt của tui o”.

Tiyo bước về phía trước, cầm Đại Tướng trong tay. Mắt của Thổ Nhân và Yêu Tinh giao nhau.

Tiyo thét lên. “Khu rừng này, thú vị quá xá”.

Tiyo nâng súng. Khoảnh khắc đó, mũi tên của yêu tinh bay vào đầu Tiyo. Cậu nhanh chóng né đòn bằng cách cuộn người trên đất. Tiyo ngay lập tức ngồi dậy, va bắn trả . Ma đạn của Đại Tướng bay vào đầu tên yêu tinh.

Mục tiêu của cậu là đầu của nó. Tuy nhiên ,con yêu tinh chỉ di đầu đi để tránh đòn.

“Ah”.

Yêu Tinh cười toe và nói. “Vẫn không đủ”.

“….”.

“Ngươi không có đặt tâm mình vào đòn đánh Kyak”.

“….”.

Đó là một Yêu Tinh, kẻ biết nói ngôn ngữ nhân tộc giống như Kyawak mà Crockta đã gặp trong quá khứ. 

“Đừng làm tao cười”.

Tiyo bắn Đại Tướng lần nữa. Nhưng tên yêu tinh chỉ sử dụng những chuyển động nhỏ nhất để tránh đạn. Những tia sáng tuyệt đẹp tràn ngập khắp Khu Rừng Đen.

“Một xạ thủ đích thực không có bắn như thế”. Yêu tinh bắt đầu kéo cung. Thanh cung nhỏ của nó run lên khi bị kéo về phía sau đến hết mức.

Mũi tên của Yêu Tinh nhắm trực diện vào Tiyo.

“Đây mới chính là tâm”.

Phi tiễn bắn ra và một cơn bão kéo tới.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN